Dữ dội, khốc liệt, xúc động với “Đảo địa ngục”

VIỆT VĂN |

Ngày 18.8, bộ phim “bom tấn” xứ Hàn mang tên “Đảo địa ngục” (tựa gốc: The battleship island) phát hành tại Việt Nam. Đúng như đạo diễn Charlie Nguyễn bộc lộ sau khi xem buổi ra mắt trước đó: “Tôi cảm thấy nghẹt thở từ đầu đến cuối vì chưa chuẩn bị tâm lý trước khi xem “Đảo địa ngục”. Bộ phim mang đến rất nhiều cảm xúc từ rùng rợn, khốc liệt cho đến xúc động…”. “Đảo địa ngục” thực sự là một siêu phẩm hấp dẫn trong khoảng 2 giờ đồng hồ và sẽ còn ám ảnh người xem khi rời khỏi rạp chiếu…

Giấc mơ lớn cho phim Việt

“Đảo địa ngục” dựa trên sự thật lịch sử, tái tạo lại câu chuyện bi hùng về cuộc đấu tranh và đào thoát của 400 người lao động khổ sai bị quân Nhật bắt giữ, giam cầm, bóc lột, tra tấn. Những tù nhân được đưa tới đây, tống vào những mỏ khai thác than trong điều kiện kinh hoàng, bị bóc lột đến tận xương tủy, bị ăn chặn tiền lương và sống trong hoàn cảnh nơm nớp có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Bất cứ ai tìm cách trốn thoát khỏi đảo Hashima đều bỏ mạng hoặc bị bắt lại, vì hòn đảo nằm giữa đại dương này được xây dựng vô cùng kiên cố, các hầm lò nằm ở độ sâu dưới 1.000m so với mực nước biển. Và hơn thế, người được coi là “thủ lĩnh” tinh thần của những tù nhân ở mỏ lại có một bộ mặt giấu kín phía sau, ẩn chứa nhiều bí mật.

Trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, những người Triều Tiên không chỉ đối mặt với sự tàn bạo của quân Nhật mà cả với chính một số đồng hương vì tiền chạy theo bám gót quân Nhật…

Một bạn trẻ trước khi xem phim đã nói với tôi, cậu ta đã xem trước bộ phim tài liệu về quá trình dàn dựng và quay “Đảo địa ngục” và bị “choáng” khi nhà thiết kế sản xuất Lee Hwo-kyung đã đến tận đảo Hashima và thực hiện cuộc nghiên cứu trên diện rộng để thu thập thông tin. Sau đó, ông mất 3 tháng lên kế hoạch và 6 tháng ròng để xây dựng phim trường tại Chuncheon, Gangwon. Và phim trường đã tái hiện được 2/3 quy mô thực tế của đảo Hashima năm 1945, kể cả những nơi được mệnh danh là “nấc thang dẫn đến địa ngục”, khu hầm mỏ tối tăm ẩm thấp, khu dân cư phức hợp, trạm tiện nghi...

Các nhà làm phim đã kỳ công, tỉ mỉ cầu kỳ từng chi tiết để dựng lại không khí đáng sợ của “Đảo địa ngục”; tài dựng phim sáng tạo đan xen những cảnh khốc liệt và những giây khắc lãng mạn cùng diễn xuất của dàn diễn viên chính, đặc biệt là hai cha con “ông hoàng phòng vé” Hwang Jung-min đã tạo nên một bộ phim xuất sắc.

Và thực sự khi thưởng thức siêu phẩm bom tấn này, khán giả trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, nghẹt thở, đau đớn, xúc động… trong một tiết tấu phim nhanh với những chi tiết liên tục gây bất ngờ. Tiêu biểu như hành trình của ban nhạc trong số những nạn nhân bị lừa đến hòn đảo đã trải qua những thăng trầm nghiệt ngã của số phận. Và chính nghề nghiệp của họ, đúng hơn còn là sự linh hoạt trong môi trường sinh tử, đã nhiều phen cứu sống họ. Như cô bé con gái nhạc trưởng đã khéo léo thể hiện tài ca hát của mình trong bài hát ca ngợi Nhật Hoàng để không chỉ cứu lấy số phận rơi vào nhà thổ của chính mình.

Dàn “sao” cùng lên tiếng

Ngoài tài năng của đạo diễn nổi tiếng Ryoo Seung Wan, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên sáng giá như Hwang Jung-min, So Ji-sub, Song Joong-ki, Lee Jung-hyun và huy động tới 13.410 diễn viên quần chúng tham gia vào các cảnh quay hoành tráng.

Trong phim, Hwang Jung-min vào vai Lee Kang-ok - một nhạc sĩ tài năng gánh trên vai mình cuộc sống của 8 thành viên khác trong ban nhạc và quan trọng hơn cả là cô con gái So Hee yêu quý. Chỉ mơ cho con gái một cuộc sống đầy đủ, Lee Kang-ok đã dại dột tin vào lời hứa “Chỉ cần ở đó một năm là có thể kiếm đủ tiền mua đất, mua nhà”, để rồi chính ông và So Hee lâm vào tấn bi kịch trên hòn đảo chết ấy.

Diễn xuất của Hwang Jung-min nổi bật nhất trong phim khi anh thể hiện xuất sắc nhân vật nhạc trưởng tài trí, hài hước, xứng đáng là thủ lĩnh của ban nhạc, một người cha hết mực thương yêu đứa con gái bé bỏng. Với anh, So Hee là vật quý giá nhất mà anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để cô bé được sống.

Còn So Ji-sub hóa thân thành Choi Chil-sung - một gã găngxtơ máu mặt tới từ Seoul, không bao giờ chịu lùi bước trước bất kỳ ai, ngay cả trước quân lính Nhật Bản. Chất nghĩa khí giang hồ của Choi Chil-sung còn thể hiện khi cứu cô gái sa cơ lỡ vận trong nhà thổ Mallyon và tình cảm của anh với cô làm khán giả xúc động.

Nam diễn viên Song Joong-ki vào vai Park Moo-young được huấn luyện bởi Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ (OSS), được cử đến Hashima với nhiệm vụ bí mật - giải cứu thủ lĩnh phe kháng chiến. Tuy nhiên, vào phút chót, Park Moo-young thay đổi kế hoạch ban đầu, anh quyết tâm giải thoát tất cả những người Triều Tiên bị bắt tới “Đảo địa ngục”… Gương mặt trẻ trung đầy nghị lực của Park Moo-young là một trong những ấn tượng của phim.

“Bộ phim làm tỏa sáng chỉ đạo diễn xuất tài ba của đạo diễn Ryoo Seung-wan - người đã phác họa được những đau đớn và thống khổ của chiến tranh một cách đầy kịch tính, khiến cho người xem ai cũng phải đồng cảm”.
Phóng viên Kim Ah-yeon của YTN Star - Hàn Quốc

* Nếu các nhà làm phim Việt Nam đi xem hẳn sẽ ngậm ngùi vì biết rằng làm những phim đề tài chiến tranh Việt Nam được như “Đảo địa ngục” là một giấc mơ lớn.

* Khởi chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 26.7, đến nay, “Đảo địa ngục” đã thu hút hơn 6,2 triệu lượt xem, thu về doanh thu siêu khủng gần 50 triệu USD.

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".