Diễn viên Lê Phương: "Tôi lấy một phần cuộc sống của mình vào phim"

ĐÔNG DU |

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong "Thương con cá rô đồng" phát sóng trên VTV3, Lê Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống lẫn vai diễn của mình.

Làm mới hình ảnh

Vai diễn trước đây của chị thường có số phận truân chuyên, nhiều nước mắt, còn với vai Thương trong "Thương con cá rô đồng" lần này thế nào?

- Khi trở lại vai Thương trong "Thương con cá rô đồng", nhiều người sẽ nghĩ tôi quay lại hình ảnh cũ. Nhưng thật ra vai diễn này sẽ có cái cũ và mới. Cũ ở đây có thể hiểu là một cô gái chịu thương, chịu khó nhưng cái mới là tôi giống như một con cá rô - gai góc, bản lĩnh, một cô gái quê chỉ lành nhưng không nhu nhược.

Đó là thông điệp tôi muốn gửi đến khán giả và đó cũng là con người thật của tôi, khi gặp chuyện gì cũng phải biết bảo vệ bản thân, phản ứng với nó đến khi nào không thể thì mới tìm cách xoa dịu bản thân chứ không thể để bản thân bị vùi dập.

Con người sống phải biết luôn lạc quan, nhìn về phía trước, chứ không thể để cánh cửa đóng sập lại trước mắt mình. Tôi lấy một phần cuộc sống của mình vào phim để chứng minh rằng khi bế tắc, đổ vỡ sẽ tìm con đường mới tốt hơn.

Lê Phương trở lại màn ảnh nhỏ.  Ảnh: NSX.
Lê Phương trở lại màn ảnh nhỏ.  Ảnh: NSX.
Lê Phương trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thương trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: NSX

Vai Thương là một cô gái quê, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến một nhân vật chân chất, hiền lành và thậm chí dễ bị ức hiếp? Chị nghĩ sao về khái niệm này?

- Tôi muốn thay đổi khái niệm về "gái quê". Cô gái quê tên Thương trong phim là một người bản lĩnh, hiện đại. Tôi nghĩ là không phải gái quê là yếu đuối, nhu nhược mà họ mạnh mẽ từ bên trong.

Khi đạo diễn gọi điện kể về câu chuyện gia đình trong phim này, tôi đã suy nghĩ rằng, mình 2 năm rồi mới trở lại thì đây có lẽ là một thuận lợi. Bởi tôi có thời gian để thể hiện vai diễn mình tốt hơn, mới hơn. Đặc biệt, tôi muốn Thương phải phản ứng mạnh mẽ, dứt khoát để thể hiện được bản lĩnh của mình trong phim.

Vai diễn của cô nhiều trắc trở nhưng lại mạnh mẽ.  Ảnh: NSX.
Vai diễn của cô nhiều trắc trở nhưng lại mạnh mẽ. Ảnh: NSX

Khó khăn về tuổi tác và sức khỏe của chị khi nhập vai thế nào?

- Về tuổi tác, tôi thấy may mắn khi tuổi tác mình phù hợp. Nhưng về sức khỏe thì sinh 2 bé và phải giảm cân thì tôi có phần yếu đi nhiều. Khi quay, tôi thực hiện nhiều cảnh quay va chạm, bản thân tôi cũng không nhờ người đóng thế. Phim quay liên tục trong thời gian dài và bối cảnh xa, lúc nào về đến nhà cũng 1-2 giờ sáng. Dưới quê thì trời nắng, không có khu vực để nghỉ ngơi nên khi về nhà là lả người.

Nhưng may mắn lửa nghề tôi quá nhiều, nên bản thân vượt qua tất cả những khó khăn đó.

May mắn vì có ông xã làm "hậu phương"

Khi có em bé thứ 2 thì bao lâu chị mới quay lại màn ảnh?

- Khi tôi đóng phim là bé thứ 2 được 16 tháng, phim quay 4 tháng mới xong. Thời điểm tôi đi quay phim thì lo lắng nhất là có người để chăm sóc con hay không. Và rất may, ông xã đã hy sinh ở nhà chăm con giúp tôi.

Ông xã có buồn không khi chị đi quay nhiều tháng và còn phần chăm sóc gia đình lại thuộc về anh ấy?

- Tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ buồn, bởi vì đàn ông họ không nghĩ đó là công việc mình đâu. Nhưng tôi cảm nhận, anh hiểu mình và chấp nhận công việc đó, sẵn sàng chia sẻ, đứng sau để hỗ trợ vợ mình. Quan trọng cách ứng xử của mình thế nào để họ thấy điều họ làm xứng đáng.

Tôi nghĩ rất khó để có một người chồng làm điều đó cho mình nhưng nếu mình biết dung hòa, tinh tế một chút thì sẽ ổn.

Lê Phương hạnh phúc vì ông xã hỗ trợ.  Ảnh: NSX.
Lê Phương hạnh phúc vì ông xã hỗ trợ. Ảnh: NSX

Với cá nhân của Lê Phương, việc giữ hình ảnh của chị trong mắt công chúng quan trọng thế nào?

- Tôi nghĩ đó là việc hàng đầu của một nghệ sĩ. Vậy nên trong tác phẩm mình đảm nhận phải làm tử tế, đã nhận phim thì phải làm cho tốt, đi quay đúng giờ, sắp xếp thời gian cho đoàn dễ dàng nhất có thể. Những phim được mời, tôi phải chọn lọc chứ không phải dễ dãi để khán giả không phải thất vọng về mình.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hôn nhân của hai diễn viên đóng bố mẹ Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu"

An Nhiên |

Trong "Hãy nói lời yêu", NSND Trọng Trinh và diễn viên Nguyệt Hằng vào vai bố mẹ của Hoàng My (Quỳnh Kool). Ngoài đời thực, sau nhiều sóng gió, hiện bộ đôi diễn viên đều có hôn nhân hạnh phúc.

"Cây táo nở hoa": Bi kịch gia đình và điểm sáng từ sự đổi mới của dàn sao

ĐÔNG DU |

Khác với "Hướng dương ngược nắng" là câu chuyện gia đình mở rộng ra thương trường, tình yêu lứa đôi thì "Cây táo nở hoa" lại tô đậm bi kịch gia đình, những nỗi đau của người làm anh, làm chị dâu cùng sự bốc đồng của người trẻ.

Khu vườn như trang trại rau củ quả của nhà Lê Phương "Gạo nếp gạo tẻ"

ĐÔNG DU |

Diễn viên Lê Phương và gia đình bố mẹ có một khu vườn rộng ở Trà Vinh với hàng chục loại cây ăn quả, rau củ. Cô thường về quê cùng con trai thu hoạch để biếu hàng xóm và làm nguồn thức ăn cho gia đình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hôn nhân của hai diễn viên đóng bố mẹ Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu"

An Nhiên |

Trong "Hãy nói lời yêu", NSND Trọng Trinh và diễn viên Nguyệt Hằng vào vai bố mẹ của Hoàng My (Quỳnh Kool). Ngoài đời thực, sau nhiều sóng gió, hiện bộ đôi diễn viên đều có hôn nhân hạnh phúc.

"Cây táo nở hoa": Bi kịch gia đình và điểm sáng từ sự đổi mới của dàn sao

ĐÔNG DU |

Khác với "Hướng dương ngược nắng" là câu chuyện gia đình mở rộng ra thương trường, tình yêu lứa đôi thì "Cây táo nở hoa" lại tô đậm bi kịch gia đình, những nỗi đau của người làm anh, làm chị dâu cùng sự bốc đồng của người trẻ.

Khu vườn như trang trại rau củ quả của nhà Lê Phương "Gạo nếp gạo tẻ"

ĐÔNG DU |

Diễn viên Lê Phương và gia đình bố mẹ có một khu vườn rộng ở Trà Vinh với hàng chục loại cây ăn quả, rau củ. Cô thường về quê cùng con trai thu hoạch để biếu hàng xóm và làm nguồn thức ăn cho gia đình.