Đắk Nông hút khách du lịch nhờ gây được thiện cảm, thương nhớ

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông không phải là trung tâm du lịch của miền Trung, thế nhưng, những tháng đầu năm 2022, các điểm tham quan, nghỉ dưỡng ở đây đã hút được hàng chục nghìn du khách đến thăm quan. Để tạo ra sự đột phá này, tỉnh Đắk Nông đã làm du lịch bằng việc gây dựng sự thiện cảm, tạo sự thương nhớ cho du khách.

Những ngày này, khu du lịch sinh thái Phước Sơn, ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp đang tích cực trang trí, trồng mới nhiều loại hoa, cây kiểng... Việc này nhằm "làm mới" khu du lịch so với dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa mới trải qua cách đây hơn 2 tuần.

Tiếp xúc với PV, ông Nguyễn Trung Thành, chủ khu du lịch sinh thái Phước Sơn cho biết, 5 năm qua, đơn vị đã "rót" hơn 150 tỉ đồng để biến một vùng đất hoang sơ ở xã Đắk Wer trở thành khu du lịch sinh thái có quy mô rộng hơn 10ha. Từ khi xác định lấn sân vào lĩnh vực du lịch, đơn vị xác định muốn thành công lâu dài thì phải gây được thiện cảm, sự thương nhớ của du khách.

Theo ông Thành, để làm được điều này, qua mỗi đợt đón khách, đơn vị lại tiếp tục đầu tư tiền của, chỉnh trang lại diện mạo để hút các đợt du khách tiếp theo đến thăm quan, sử dụng dịch vụ.

"Chúng tôi đặt ra chỉ tiêu mỗi một lần du khách đến đây thăm quan, sử dụng dịch vụ thì sẽ cảm nhận được nhiều điều mới lạ, không bị rập khuôn, nhàm chán. Làm du lịch bên cạnh việc xây dựng mức giá phải chăng, chất lượng dịch vụ thật tốt thì người kinh doanh phải luôn niềm nở tiếp đón du khách, phục vụ chân tình bằng cả trái tim thì mới gây được thiện cảm, hút được du khách" - ông Thành khẳng định.

Cũng nhờ sự đổi mới, luôn xem khách hàng là "thượng đế" nên trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, khu du lịch sinh thái Phước Sơn đã đón được hơn 10.000 lượt khách đến thăm quan, sử dụng các dịch vụ câu cá, ăn uống, giải trí... Và mới nhất, trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương con số du khách đến thăm quan, sử dụng dịch vụ cũng rất ấn tượng, có hơn 3.000 lượt người.

Trên quy mô toàn tỉnh, Đắk Nông cũng đang tập trung nhân lực, vật lực để xây dựng hình ảnh thân thiện, phát triển du lịch bền vững.

Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông đã có văn bản gửi các cơ sở du lịch, nhất là dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn chuẩn bị phòng ốc sạch đẹp, sẵn sàng đón khách.

Theo ông Lê Ngọc Quang - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, địa phương chưa phải là điểm du lịch lớn hút khách của các nước, song thời gian qua, lượng khách đến đây ngày một tăng lên đáng kể. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2022, Đắk Nông đón hơn 70.000 lượt khách, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu vui cho du lịch tỉnh Đắk Nông.

"Trong quá trình kinh doanh, các cơ sở cần tuân thủ đúng quy định về niêm yết, công khai giá cả các mặt hàng một cách phải chăng. Đặc biệt, khi khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng phải luôn trân trọng, niềm nở, yêu mến và hỗ trợ du khách bằng cả tấm lòng" - ông Quang cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ngắm "bãi biển" trên cao nguyên Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ở hồ Thủy điện Buôn Tua Srah, nằm trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô có một bãi cát trắng trải dài hàng trăm mét trông chẳng khác gì vùng biển. Trước cảnh đẹp nơi đây, nhiều du khách đã đến đây để trải nghiệm đi bộ trên cát, ngắm những bãi đá xếp chồng lên nhau và thả mình trong dòng nước trong xanh, mát lành...

Đắk Nông kiên quyết "trả nợ"... cho rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời gian qua, dọc Quốc lộ 28, đoạn đi qua huyện Đắk Glong có nhiều diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm trái phép. Trước thực tế trên, địa phương này đang có nhiều động thái, biện pháp mạnh như cưỡng chế, thu hồi đất để giao cho công ty lâm nghiệp tiến hành trồng lại rừng.

Phát hiện thi thể nữ sinh cấp 3 ở Đắk Nông tử vong dưới hồ nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa trục vớt thi thể một nữ sinh cấp 3 tử vong dưới hồ nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngắm "bãi biển" trên cao nguyên Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ở hồ Thủy điện Buôn Tua Srah, nằm trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô có một bãi cát trắng trải dài hàng trăm mét trông chẳng khác gì vùng biển. Trước cảnh đẹp nơi đây, nhiều du khách đã đến đây để trải nghiệm đi bộ trên cát, ngắm những bãi đá xếp chồng lên nhau và thả mình trong dòng nước trong xanh, mát lành...

Đắk Nông kiên quyết "trả nợ"... cho rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời gian qua, dọc Quốc lộ 28, đoạn đi qua huyện Đắk Glong có nhiều diện tích đất rừng bị người dân lấn chiếm trái phép. Trước thực tế trên, địa phương này đang có nhiều động thái, biện pháp mạnh như cưỡng chế, thu hồi đất để giao cho công ty lâm nghiệp tiến hành trồng lại rừng.

Phát hiện thi thể nữ sinh cấp 3 ở Đắk Nông tử vong dưới hồ nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa trục vớt thi thể một nữ sinh cấp 3 tử vong dưới hồ nước.