Cuộc đời của ''cha đẻ trường phái hội họa ấn tượng’’ đầy biến động

LÊ QUANG VINH |

Danh họa người Pháp Claude Monet (1840 - 1926) được xem là ''cha đẻ của trường phái hội họa ấn tượng’’, có một cuộc sống nội tâm đầy biến động. Tất cả sẽ được thể hiện qua bộ phim ''Tôi, Claude Monet’’, được trình chiếu một buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace ở Hà Nội ở tối 9.11.2019.

Bố của Monet muốn ông tiếp tục nghề buôn bán thực phẩm khô của gia đình, nhưng Monet chỉ thích vẽ. Năm 1862, Monet theo học về nghệ thuật ở Paris. Ông đã gặp Pierre-Auguste Renoir, người cùng ông sau đó sáng lập ra trường phái hội họa ấn tượng - cho phép người nghệ sĩ thể hiện rõ nét nhận thức, cảm xúc của bản thân trước các sự vật, hiện tượng thiên nhiên, đặc biệt là phong cảnh.

Trường phái ấn tượng khởi đầu khi một số họa sĩ bài xích những quy chuẩn cứng nhắc đã được học ở trường mỹ thuật. Còn Claude Monet được coi là “Họa sĩ của những khoảnh khắc phù du”, “nhà biểu tượng của màu sắc”. Ông thường vẽ về đống rơm, về nhà thờ, về hoa súng, hoa trên cánh đồng, về cầu Waterloo và những khu vườn, được công chúng đặc biệt yêu thích.

Nhưng năm 1911, Monet mất hoàn toàn thị lực mắt phải và tới năm 1922, mắt bên trái của ông cũng yếu dần... rồi gần như bị mù lòa. Sau đợt mổ mắt, mắt Monet nảy sinh những biến chứng khác, do vậy những tác phẩm do Monet thực hiện từ năm 1923 trở đi đều mang màu sắc lạnh. Những bức tranh cuối đời của ông tràn đầy niềm cô đơn và tuyệt vọng...

Được thực hiện dựa trên nội dung của hơn 2.500 bức thư tay của chính danh họa, ''Tôi, Claude Monet’’ của đạo diễn Phil Grabsky vén mở một cuộc sống nội tâm đầy biến động với những khoảnh khắc tiêu trầm cực độ và cả những thăng hoa sáng tạo. Hơn 100 bức tranh với định dạng chất lượng cao được giới thiệu trong bộ phim này sẽ mang lại cho khán giả chân dung đa chiều về một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn đến nền hội hoạ thế giới giai đoạn từ thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX.

Bằng giọng kể truyền cảm, diễn viên tài năng Henry Goodman đã thổi hồn vào những lá thư của Monet, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của ông, trong đó có những cuộc hội ngộ đầy ấn tượng - từ cuộc gặp với họa sĩ Eugène Boudin, người ông gặp khi còn là một nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, tới Thủ tướng Georges Clemenceau - người bạn của ông khi về già.

Khán giả của ''Tôi, Claude Monet’’ cũng sẽ được khám phá các bức thư ít được biết đến giữa ông và những họa sĩ cùng thời như Bazille, Manet và Pissarro cùng cuộc trao đổi nảy lửa giữa ông và nhà buôn tranh Paul Durand-Ruel, qua đó hé lộ mối quan hệ phức tạp của Monet với giới nghệ thuật thời bấy giờ.

Qua ''Tôi, Claude Monet’’, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những địa điểm “đẹp như mơ” xuất hiện trong tranh và thư của Monet - từ Paris đến Venice, từ London đến Le Havre - mà đoàn làm phim đã kỳ công đến tận nơi ghi hình để có được những hình ảnh đắt giá nhất.

“Khi đọc lại những bức thư tay, thăm những địa điểm trong tranh và quan sát kỹ những bức họa, bạn sẽ cảm nhận được cá tính nhân vật một cách trung thực và sâu sắc nhất… Những gì chúng ta có thể nhận thấy rõ nét nhất ở Claude Monet là niềm say mê hội họa, sự tìm tòi không ngừng nghỉ và một tài năng thiên phú” - đạo diễn Phil Grabsky chia sẻ.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Tình cha vô biên của nghệ sĩ Việt

Linh Chi |

Đạo diễn Đỗ Đức Thành, diễn viên Quốc Tuấn đều là những nghệ sĩ Việt gạt bỏ ánh hào quang để đồng hành cùng con trong hành trình chống chọi những căn bệnh tai quái. Họ đều có một điểm chung là sự lạc quan và một tinh thần "thép" để cùng con chiến đấu.

Sinh tử: Huy động vài trăm diễn viên tái hiện cảnh sập mỏ đá chết người

Nguồn: Nguyễn Hoàng Dương |

Sau tập 1 bộ phim "Sinh tử", nhiều khán giả đã tỏ ra ấn tượng với cảnh sập mỏ đá Thanh Lâm. Mặc dù chỉ lên sóng một đoạn ngắn nhưng đoàn làm phim cho biết đây là một đại cảnh được chuẩn bị công phu huy động vài trăm diễn viên quần chúng, hàng chục chiếc cần cẩu, xe cơ động, xe cứu thương.

Nghệ sĩ “làm lố” trên truyền hình: Vui đâu chẳng thấy, chỉ bực mình

TUẤN ĐẠT |

Với những chương trình mang tính giải trí, việc mang lại tiếng cười cho khán giả là mục đích đầu tiên. Để đạt được mục đích gây cười này, nhiều người tham gia chương trình cứ cố tạo ra những hành động, lời nói quá lố, thành thử gây nên tác dụng ngược rất phản cảm, mang lại sự khó chịu cho người xem...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tình cha vô biên của nghệ sĩ Việt

Linh Chi |

Đạo diễn Đỗ Đức Thành, diễn viên Quốc Tuấn đều là những nghệ sĩ Việt gạt bỏ ánh hào quang để đồng hành cùng con trong hành trình chống chọi những căn bệnh tai quái. Họ đều có một điểm chung là sự lạc quan và một tinh thần "thép" để cùng con chiến đấu.

Sinh tử: Huy động vài trăm diễn viên tái hiện cảnh sập mỏ đá chết người

Nguồn: Nguyễn Hoàng Dương |

Sau tập 1 bộ phim "Sinh tử", nhiều khán giả đã tỏ ra ấn tượng với cảnh sập mỏ đá Thanh Lâm. Mặc dù chỉ lên sóng một đoạn ngắn nhưng đoàn làm phim cho biết đây là một đại cảnh được chuẩn bị công phu huy động vài trăm diễn viên quần chúng, hàng chục chiếc cần cẩu, xe cơ động, xe cứu thương.

Nghệ sĩ “làm lố” trên truyền hình: Vui đâu chẳng thấy, chỉ bực mình

TUẤN ĐẠT |

Với những chương trình mang tính giải trí, việc mang lại tiếng cười cho khán giả là mục đích đầu tiên. Để đạt được mục đích gây cười này, nhiều người tham gia chương trình cứ cố tạo ra những hành động, lời nói quá lố, thành thử gây nên tác dụng ngược rất phản cảm, mang lại sự khó chịu cho người xem...