“Cung đường bất tử”: Tái hiện một thời kỳ chiến tranh Khe Sanh ác liệt

H.N |

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan – đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cung đường bất tử” được tổ chức tại Quảng trường Nghĩa trang Đường 9 - Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị đã khép lại Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh.

Đường 9 là con đường đã đi vào lịch sử bằng nhiều chiến dịch quân sự để tiến tới đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng đất nước, thống nhất non sông, nối liền một dải. Con đường ấy đã chứng kiến bao mất mát, hi sinh của biết bao con người, bao thế hệ cha anh đã đổ xuống để “vùng đất máu” được “nở hoa chiến thắng”.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Cung đường bất tử”. Ảnh: BTC
Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Cung đường bất tử”. Ảnh: BTC

Mảnh đất mà đến nay vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ nằm rải rác trong lòng đất mẹ không thể kiếm tìm như một nhà thơ đã từng viết: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ”….

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã tiến hành nghi lễ thỉnh chuông và dâng hương cùng toàn thể các vị đại biểu, khách quý và hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, bà con trong tỉnh.

Chương trình nghệ thuật đêm tri ân đã có sự góp mặt của một ê-kip sáng tạo gồm đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ. Ảnh: BTC
Chương trình nghệ thuật đêm tri ân đã có sự góp mặt của một ê-kip sáng tạo gồm đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ. Ảnh: BTC

Trước đó, hơn 10.000 ngọn nến đã được thắp lên trong lễ tri ân của 800 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị trên toàn nghĩa trang để tưởng niệm anh linh của các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn nỗ lực kế tiếp truyền thống quật cường, bất khuất của thế hệ cha ông đi trước, bảo vệ và xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cung đường bất tử” được tổ chức tại Quảng trường Nghĩa trang Đường 9 Khe Sanh. Ảnh: BTC
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cung đường bất tử” được tổ chức tại Quảng trường Nghĩa trang Đường 9 Khe Sanh. Ảnh: BTC

“Cung đường bất tử” đã tái hiện lại một thời kỳ chiến tranh ác liệt nhưng đầy huy hoàng khi cả dân tộc chung một quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” với khát vọng “Bắc Nam sum họp một nhà”, hàng triệu người con của quê hương đã không tiếc tuổi xuân và tính mạng lên đường bảo vệ đất nước và rất nhiều trong số ấy đã mãi mãi nằm lại tuổi 20.

Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh 2019 đã khép lại bằng bản hùng ca “Cung đường bất tử” đầy tự hào, để lại ấn tượng sâu sắc với các nghệ sĩ, diễn viên, đông đảo người dân Quảng Trị nói riêng và khán giả cả nước nói chung. Đồng thời là một nén tâm nhang dâng lên những người con ưu tú của quê hương, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn luôn ghi nhớ công ơn và xây dựng nước nhà phồn thịnh xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ cha ông.

H.N
TIN LIÊN QUAN

HABECO tặng quà tri ân nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

PV |

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã đến thăm, tặng quà, tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ông thương binh Tư Bốn làm giỗ liệt sĩ

KỲ QUAN |

Trung tướng Tư Bốn - Nguyễn Việt Thành - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục CSND - mang nhiều thương tích trên người, là thương binh hạng 2, tỉ lệ thương tật 68%. Tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn dành nhiều công sức lo cho công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, mà tiêu biểu là xây dựng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã và tổ chức giỗ LS hằng năm.

Nụ cười của những người ở lại

LÂM HƯNG THƠ |

Tháng 7, Quảng Trị đón các đoàn trở về chiến trường xưa tri ân người có công với cách mạng. Ở đó, tôi đã gặp một người con sau nửa thế kỷ mới tìm được nơi an táng của người cha đã hy sinh ở trên đất lửa Vĩnh Linh.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

HABECO tặng quà tri ân nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

PV |

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã đến thăm, tặng quà, tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ông thương binh Tư Bốn làm giỗ liệt sĩ

KỲ QUAN |

Trung tướng Tư Bốn - Nguyễn Việt Thành - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục CSND - mang nhiều thương tích trên người, là thương binh hạng 2, tỉ lệ thương tật 68%. Tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn dành nhiều công sức lo cho công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, mà tiêu biểu là xây dựng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã và tổ chức giỗ LS hằng năm.

Nụ cười của những người ở lại

LÂM HƯNG THƠ |

Tháng 7, Quảng Trị đón các đoàn trở về chiến trường xưa tri ân người có công với cách mạng. Ở đó, tôi đã gặp một người con sau nửa thế kỷ mới tìm được nơi an táng của người cha đã hy sinh ở trên đất lửa Vĩnh Linh.