"Cúc ơi!" 12 năm ấp ủ và những chuyện linh thiêng Đồng Lộc

Nguyên Linh |

MV "Cúc ơi!" của NSƯT Tố Nga ra mắt đúng dịp kỉ niệm 50 chiến thắng Đồng Lộc và 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Chia sẻ với Lao Động, NSƯT Tố Nga đã kể lại những câu chuyện khó thể lí giải khi quay "Cúc ơi".

12 năm ấp ủ "Cúc ơi!"

NSƯT Tố Nga chia sẻ, chị đã ấp ủ thực hiện một sản phẩm âm nhạc về các nữ Thanh niên xung phong anh hùng Ngã ba Đồng Lộc từ năm 2006, nhưng cho tới thời điểm hiện tại mới có cơ hội để thực hiện.

"Tôi đã đau đáu làm một sản phẩm âm nhạc để tri ân các chị từ ngày đó mà không hiểu sao mãi không thực hiện được. Loay hoay mãi 12 năm tôi không hoàn thành được tâm nguyện của mình, đến năm nay, đúng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, như có điều gì đó đã thôi thúc tôi từng ngày để tôi làm sản phẩm", NSƯT Tố Nga tâm sự. 

NSƯT Tố Nga trong “Cúc ơi!”
NSƯT Tố Nga trong MV “Cúc ơi!”. Ảnh: NVCC

Suốt 4 tháng trời chuẩn bị cho việc sản xuất, "Cúc ơi!" được tiến hành khá vất vả từ thu âm cho tới việc chọn bối cảnh quay. NSƯT Tố Nga tiết lộ, để tìm được bối cảnh sao cho phù hợp với thời chiến vô cùng khó khăn, tuy nhiên khi đi qua đập Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh), cả ekip đã mừng phát khóc vì bối cảnh quá chân thực. Chính bối cảnh này đã giúp MV có được một không khí đặc biệt, khắc họa được rõ nét bối cảnh thời chiến. 

Để tái hiện hình ảnh thời chiến, ekip đã phải huy động 200 diễn viên quần chúng. Nhờ sự quyết liệt, lăn xả chân thực của NSƯT Tố Nga và cả ekip, "Cúc ơi!" đã tái hiện chân thực hình ảnh những nữ Thanh niên xung phong Ngã Ba Đồng Lộc năm nào. 

Những câu chuyện khó lí giải

"Theo dự tính, ekip sẽ cần 2 ngày quay để hoàn thành MV, nhưng đoàn phim đã phải kéo dài đến 4 ngày vì thời tiết đổ mưa. Khi đó, tôi buồn vì trời không chiều lòng người, nhưng sau đó chợt giật mình nghĩ lại thấy trời luôn mưa… đúng lúc cần. Nhờ đó mà MV có những cảnh quay dưới mưa, khi tôi thả hoa trên sông, khi chị Cúc hồi nhỏ đứng nhìn theo mẹ đi lấy chồng…, những hạt mưa đã làm câu chuyện sâu hơn, xúc động hơn", NSƯT Tố Nga kể lại.  

Một cảnh quay khiến NSƯT Tố Nga tin rằng được định sẵn
Một cảnh quay trong MV. Ảnh: NVCC

Rồi cả cảnh quay ấn tượng nhất trong toàn MV là cảnh NSƯT Tố Nga thả hoa cúc bên sông để gọi người em "Cúc ơi!". Đúng thời điểm đó, nước sông rút khiến chồi cát trên sông lộ ra giúp chị có được góc ngồi đẹp. Khi cảnh quay thực hiện xong, nước sông cũng dâng lên mấp mé bờ sông, muốn quay lại cũng không thể được. 

Chứng kiến cảnh nữ diễn viên bị cháy da tay, chảy máu khi quay cảnh bom mìn, NSƯT Tố Nga từng thầm nghĩ không bao giờ dám làm phim chiến tranh nữa. Tuy nhiên, với những gì "Cúc ơi!" đã mang lại cho khán giả, NSƯT Tố Nga tâm sự: "Đề tài chiến tranh cũng khó làm, tốn kém và đòi hỏi nhiều mặt nên thật sự là một thách thức với các nghệ sĩ. Nhưng sau thành công của MV "Cúc ơi!" và được đón nhận một cách nồng nhiệt, tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ tiếp tục".

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

“Nhân chứng sống” kể chuyện 10 trinh nữ Ngã ba Đồng Lộc

THÂN BA |

50 năm trôi qua, tuyến lửa Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) mưa bom đạn xới năm nào giờ đã thành vùng quê trù phú, giàu sức sống. Vậy nhưng, hình ảnh về 10 cô gái Thanh niên Xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc và những người anh hùng nằm lại trên tuyến lửa năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân.

Những kỷ vật tại Ngã ba Đồng Lộc: Xúc động câu chuyện tình yêu nơi tuyến lửa

THÂN BA |

Xen lẫn trong những kỷ vật của các nữ thanh niên xung phong (TNXP) là lọn tóc thề - tái hiện câu chuyện tình sắt son giữa nữ tiểu đội trưởng Võ Thị Tần và chàng trai cùng quê Nguyễn Đức Hồng - khiến ai cũng cảm động...

Vở kịch “Khoảng trời con gái” - Tri ân 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

HỒNG QUÂN |

"Khoảng trời con gái" là một vở kịch được dàn dựng và thực hiện để tri ân 10 nữ anh hùng ở Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Nhân chứng sống” kể chuyện 10 trinh nữ Ngã ba Đồng Lộc

THÂN BA |

50 năm trôi qua, tuyến lửa Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) mưa bom đạn xới năm nào giờ đã thành vùng quê trù phú, giàu sức sống. Vậy nhưng, hình ảnh về 10 cô gái Thanh niên Xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc và những người anh hùng nằm lại trên tuyến lửa năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân.

Những kỷ vật tại Ngã ba Đồng Lộc: Xúc động câu chuyện tình yêu nơi tuyến lửa

THÂN BA |

Xen lẫn trong những kỷ vật của các nữ thanh niên xung phong (TNXP) là lọn tóc thề - tái hiện câu chuyện tình sắt son giữa nữ tiểu đội trưởng Võ Thị Tần và chàng trai cùng quê Nguyễn Đức Hồng - khiến ai cũng cảm động...

Vở kịch “Khoảng trời con gái” - Tri ân 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

HỒNG QUÂN |

"Khoảng trời con gái" là một vở kịch được dàn dựng và thực hiện để tri ân 10 nữ anh hùng ở Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh.