Một tháng qua, Nguyễn Ngọc Anh đã gặp phải nỗi sợ lớn nhất của bất kỳ một ca sĩ nào - đó là việc mất giọng. Cách đêm live concert hai ngày, cô nói còn khó khăn.
“Ngọc Anh hôm nay hát không phải giọng thật của mình, quý vị thấy rất khàn phải không nhưng không hiểu có sức mạnh vô hình nào mà cứ đứng trước khán giả thì người nghệ sĩ lại có một luồng điện kỳ lạ và vẫn có thể cất tiếng hát được. Với người nghệ sĩ, nếu một ngày không thể hát được cũng đồng nghĩa với việc tình yêu đã hết”, cô trải lòng.
Chương trình còn có sự góp mặt của Khánh Linh. Cô thể hiện tròn trịa các ca khúc: "Thì thầm mùa xuân", "Về với Đông".
Tiếng hát ngọt ngào, thánh thót của nữ ca sĩ đã mang đến những cảm xúc bay bổng cùng âm nhạc cho khán giả.
Nhiều người cho rằng, những trải nghiệm và thăng trầm trong hôn nhân làm tiếng hát của Khánh Linh ngày càng mặn mà, sâu lắng và tinh tế hơn.
Cùng với hai nữ ca sĩ, đêm nhạc còn được cất cánh bởi những giọng ca của Tấn Minh, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn và nhóm Oplus.