Ca sĩ Ánh Tuyết trải lòng về kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đ.B |

Khi Trịnh Công Sơn còn sống, ông tha thiết muốn được nghe Ánh Tuyết thể hiện các ca khúc của mình. Nhưng mãi đến ngày ông ra đi, giọng ca trữ tình vẫn chưa đáp lại được ước nguyện của ông. Đó là nỗi day dứt suốt thời gian dài đối với cô.

Ca sĩ Ánh Tuyết bắt đầu hát nhạc Trịnh Công Sơn khá muộn khi cô đã thành danh ở một dòng nhạc khác. Nhưng giọng hát của cô có một lối thể hiện riêng, không hề tan lẫn vào bất cứ một phong cách nào khi hát về Trịnh.

Lần đầu tiên, Trịnh Công Sơn nghe Ánh Tuyết hát Văn Cao thật hay đã gợi ý cô hát bài của mình.

 
 Ca sĩ Ánh Tuyết.

Nhưng mãi đến ngày ông ra đi vĩnh viễn, nữ ca sĩ vẫn chưa dám hát nhạc của anh. Cô nhớ lại: “Ngày anh mất, tôi đã ghi vào sổ tang mấy dòng ngậm ngùi: "Vậy là anh đã đi. Em hứa hoài mà vẫn chưa thực hiện được album. Em chắc chắn sẽ làm album nhạc của anh. Nhưng anh đi rồi đâu còn ai nghe em hát nữa...".

Cho mãi 10 năm sau ngày ông mất, Ánh Tuyết mới tổ chức được đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, cùng với việc phát hành 2 album Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn 1&2 và coi đó vừa là lời tri ân, vừa là lời xin lỗi, vừa là để thực hiện lời hứa của mình với ông.

Giọng hát Ánh Tuyết thuở ban đầu khiến nhiều người nhớ đến Thái Thanh lừng lẫy một thời. Đó là giọng sơn ca véo von bay bổng đến nức nở. Một “Suối mơ”, một “Thiên Thai” hay một “Trương Chi” huyền ảo chơi vơi như có như không. Nhưng Ánh Tuyết lại còn có cả một sức sống nội tâm đầy kịch tính mãnh liệt khi thể hiện “Trường ca sông Lô” của Văn Cao. Với nhạc Trịnh thì khác. Theo tự nhận của nhạc sĩ họ Trịnh, nhạc Văn Cao như núi, còn nhạc Trịnh như đồng bằng. Có lẽ vì sự khác biệt đó mà Ánh Tuyết lưỡng lự khá lâu trước khi quyết định hát nhạc Trịnh?

Sau này cô đã thổ lộ: “Nhạc anh Sơn có bao nhiêu là chiếc bóng quá lớn phủ lên, bao nhiêu người chen chúc hát. Tôi thấy mình không đủ tự tin dù được anh đề nghị. Mãi đến khi hát Trịnh cho NSND Tường Vy nghe, cô đã mua tặng tôi một tuyển tập Trịnh Công Sơn - Những bài ca không năm tháng và ghi: "Chúc em đã hát hay nhạc Văn Cao bây giờ còn hát hay nhạc của Trịnh Công Sơn. Hai tâm hồn lớn sẽ che chở cho em thành công hơn nữa trên đường đời đầy gian nan...". Những lời nhận xét chân tình này khiến tôi tự tin”, Ánh Tuyết tâm sự.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ về bài hát cuối cùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đào Bích |

"Tiến thoái lưỡng nan" được xem là bài hát cuối cùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bài thơ làm từ tựa đề bài hát của Trịnh Công Sơn

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Nhân kỷ niệm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (1.4.2001), nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã sáng tác bài thơ làm từ tựa đề bài hát của Trịnh Công Sơn tặng những người yêu nhạc Trịnh. Lao Động xin giới thiệu bài thơ:

Diva Hồng Nhung chia sẻ về lần đầu gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nguyên Linh (t/h) |

Nhân 17 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Diva Hồng Nhung tiết lộ những điều ít người biết mối quan hệ giữa cô và cố nhạc sĩ. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiết lộ về bài hát cuối cùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đào Bích |

"Tiến thoái lưỡng nan" được xem là bài hát cuối cùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bài thơ làm từ tựa đề bài hát của Trịnh Công Sơn

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Nhân kỷ niệm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (1.4.2001), nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã sáng tác bài thơ làm từ tựa đề bài hát của Trịnh Công Sơn tặng những người yêu nhạc Trịnh. Lao Động xin giới thiệu bài thơ:

Diva Hồng Nhung chia sẻ về lần đầu gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nguyên Linh (t/h) |

Nhân 17 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Diva Hồng Nhung tiết lộ những điều ít người biết mối quan hệ giữa cô và cố nhạc sĩ.