Đó là những câu chuyện ngược dòng thời gian trở về tuổi thơ của họa sĩ Bùi Văn Tuất, được kể bằng ngôn ngữ hội họa trong triển lãm cá nhân đầu tiên của anh vào những ngày đầu tháng 12 năm nay.
Tranh của anh dù tả thực, nhưng vẫn rất hồn. Người ta tự hỏi làm sao để có thể có hồn trong một bức tranh chính xác đến từng nét cọ như vậy? Câu trả lời chính là niềm da diết nhớ thương của anh về tuổi thơ mình. Bởi anh cũng đã từng có một tuổi thơ trong veo đến thế.
Anh từng chia sẻ: “Trẻ con, ở dưới xuôi thì “trốn học đuổi bướm cầu ao”, trên mình thì cũng một lũ ăn sim tím mồm rồi trốn ngủ trưa tồng ngồng tắm suối. Tồng ngồng vì quần áo phải cởi ra giữ cho khô, chứ xuống tắm ướt lướt thướt về thì ốm đòn. Hình như sắn đất đồi với khoai chảy mật với sim rừng với nước suối nó làm cái gốc Mường bám chặt vào mình hơn, kem Bờ Hồ hay cơm gạo trắng hay cua cá đồng bằng hay nước máy nhà cao tầng Hà Nội không thể nào pha nhạt bớt được”.
Đối với anh, mỗi chuyến đi lên vùng cao sáng tác giống như một chuyến du hành trở về tuổi thơ, anh ngắm cảnh hôm nay mà ngỡ như tuổi thơ ngày hôm qua bình yên dưới chân núi Ba Vì sống lại. Đó có thể là hình ảnh những em bé đủ mọi lứa tuổi, quây quần chơi với nhau trước sân nhà, bên cạnh những con vật thân quen như đàn gà kêu liếp chiếp, chú chó già nằm lim dim, chú lợn lang lười biếng… trong bức tranh “Một ngày như thế”. Hay hình ảnh bé gái vừa trông bếp vừa thêu thùa trong “Không gian trong bếp”, hay có bé gái trông ngựa và ngóng mẹ trong “Đợi mẹ”.
“Tuổi thơ như thế” với 18 tác phẩm được họa sĩ Bùi Văn Tuất tâm huyết sáng tác trong hai năm qua về chủ để trẻ em và khung cảnh miền cao sẽ là một chuyến du hành cho bạn về những hồn nhiên tuổi thơ.
Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh với chủ đề “Tuổi thơ như thế” diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 9.12 tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).