Ánh Tuyết gửi lời xin lỗi công chúng vì những lùm xùm giữa chị và gia đình cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong những ngày qua. Chị cho biết khi đọc những ý kiến phản ứng của người nhà cố nhạc sĩ về mình, chị cảm thấy rất buồn. Sau một hồi phân vân, chị quyết định không hát nhạc phẩm của tác giả thân thiết dù đã đóng tiền tác quyền đầy đủ trước đó. Ánh Tuyết cũng hủy khoảng 400 tấm vé của đêm nhạc và cho in lại.
Phản ứng này của Ánh Tuyết khiến nhiều người tiếc nuối. Vì trong làng nhạc, tiếng hát Ánh Tuyết với tiếng đàn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được ví là “sinh ra để dành cho nhau”. Giữa họ đã có 25 năm đồng hành cùng nhau trong âm nhạc.
Ánh Tuyết bỏ tên nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong đêm nhạc do mình tổ chức. |
Về phía gia đình cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, con trai ông – nhạc sĩ Nguyễn Quang - cũng đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì để xảy ra sự việc đáng tiếc trước ngày giỗ cha. Chiều 5.4, gia đình cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tổ chức họp báo công bố liveshow “Buồn ơi chào mi” tưởng niệm 1 năm ngày mất của ông.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết sẽ có 3 đêm nhạc tưởng niệm ngày mất của cha do gia đình tổ chức. Ngoài 2 đêm nhạc diễn ra lúc 20h ngày 14 và 15.4 tại phòng trà Nguyễn Ánh 9, TPHCM, gia đình cũng dự kiến tổ chức một đêm nhạc quy mô tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 20.4.
Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang – con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - đã lên trang cá nhân viết những dòng phản đối đêm nhạc tưởng niệm Nguyễn Ánh 9 do Ánh Tuyết đứng ra tổ chức. Anh cho rằng Ánh Tuyết không tôn trọng gia đình khi không xin phép trước khi tổ chức đêm nhạc.
Về phía Ánh Tuyết, chị chia sẻ rằng kể từ khi lên ý tưởng làm đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, chị đã kết nối chặt chẽ với gia đình, ở đây đại diện chính là nhạc sĩ Nguyễn Quang, để trao đổi bàn bạc từng phần công việc như như thuê địa điểm tổ chức… Tuy nhiên, suốt quá trình trao đổi, nhạc sĩ Nguyễn Quang không nói gì cho đến gần ngày chương trình diễn ra, anh cử vợ đến và thông báo gia đình không đồng ý.