Mới đây cô cũng vừa tung ra những hình ảnh về bộ trang phục dân tộc chính thức mà cô đã đem đến Miss Grand International.
Bộ trang phục dân tộc này được lấy cảm hứng từ Chùa Cầu và đêm Hội An huyền diệu. Đây cũng chính là quê hương của Á hậu Kiều Loan - Quảng Nam, và cũng là một trong những danh thắng nổi bật, giàu giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Bộ trang phục được đính kết bằng pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng, cùng các chi tiết như mấn và cầu vai được mạ ánh vàng.
Điều đặc biệt hơn là hơn 2.000 bóng đèn led được đính vào thân áo, nhằm tái dựng hình ảnh Hội An về đêm sống động, lung linh, huyền ảo.
Trước đó, Á hậu Kiều Loan cùng các thí sinh vừa trải qua phần thi phụ đầu tiên trong khuôn khổ Miss Grand International 2019 - phần thi bikini. Phần thi này được nhiều chuyên gia sắc đẹp trên thế giới đều quan tâm và đưa ra những đánh giá khách quan.
Đặc biệt, phần thi của Kiều Loan bất ngờ được Alvin xếp vào top 5 có khả năng chiến thắng vòng thi này trong đêm bán kết diễn ra vào ngày 23.10 sắp tới. Sau khi xem xong phần thi của đại diện Việt Nam, Alvin nhận xét: “Ngay từ đầu tôi không nghĩ rằng Loan sẽ xuất hiện tràn trề năng lượng như vậy.
Các đường nét trên khuôn mặt rất đẹp và trang điểm rất xuất sắc. Các bước catwalk rất tự tin. Tuy tôi không thích phần tạo dáng ở cuối nhưng Việt Nam đã làm rất tốt và nổi bật ở phần thi này.
Tại cuộc thi này, Kiều Loan còn gây ấn tượng bởi tài năng ca hát nhảy múa khi nhiều lần được camera ghi lại các khoảnh khắc trổ tài. Dường như ông Nawat - chủ tịch tổ chức Miss Grand International cũng dành sự ưu ái cho cô nàng khi mới đây vừa đăng tải story cô đang trình bày ca khúc “Người hãy quên em đi”.