9x đam mê thổi hồn quê vào tranh gạo

NGUYÊN ANH |

Chỉ tình cờ nhìn thấy tranh gạo trên mạng vậy mà cô gái 9x đã bén duyên với thể loại tranh này vì sự thích thú với màu sắc của những hạt gạo. Giờ đây, mỗi bức tranh cô làm ra không chỉ đẹp, mang thu nhập cho gia đình mà còn là tâm tư và ước vọng thổi hồn cho tranh Việt đi xa hơn.

Bị thu hút bởi những hạt gạo

Đến thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành, Kiên Giang) hỏi về người làm tranh gạo ai cũng biết. Đó là Nguyễn Thị Tuyết Phượng - một cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, khéo léo.

Tranh gạo là một thể loại tranh nghệ thuật, sáng tạo độc đáo, bình dị được làm từ những hạt gạo thiên nhiên bé nhỏ kết hợp với đôi bàn tay tài hoa của người làm tranh.

Chia sẻ cơ duyên đến với tranh gạo, Phượng cho biết: “Không hiểu sao khi thấy màu sắc của tranh gạo, tôi bị cuốn hút ngay ánh nhìn đầu tiên. Bình thường đó chỉ là những hạt gạo nhưng khi dùng làm tranh, nó đã trở thành 1 tác phẩm nghệ thuật đẹp”.

Càng đi sâu tìm hiểu, Phượng càng yêu thích tranh gạo hơn và quyết tâm theo đuổi dù không được gia đình ủng hộ. Với niềm yêu thích và sự nghiêm túc của mình, giờ đây, Phượng đã chứng minh việc cô theo đuổi đam mê là đúng đắn. Chỉ mới làm hơn 1 năm nay nhưng đã có nhiều người đặt mua tranh, nhất là vào dịp lễ Tết.

Khác với những thể loại tranh vẽ, màu sắc của tranh gạo không được nhuộm hay tô vẽ mà bằng chính màu sắc tự nhiên của hạt gạo khi đem rang. Dù tự mày mò học làm tranh nhưng Phượng đã nghiên cứu thêm cách tạo hình cũng như tạo ra nhiều màu sắc chỉ bằng kĩ thuật rang gạo. Tùy theo nhiệt độ và thời gian khác nhau sẽ cho ra những sắc độ màu khác nhau. Gạo có thể rang được hơn 20 sắc độ màu từ trắng, vàng nhạt, cam, nâu đất, cánh gián, đen...

Nguyễn Thị Tuyết Phượng - cô gái đam mê tranh gạo và ước mơ về tương lai vươn xa cho dòng tranh độc đáo này. Ảnh: N.Anh
Nguyễn Thị Tuyết Phượng - cô gái đam mê tranh gạo và ước mơ về tương lai vươn xa cho dòng tranh độc đáo này. Ảnh: N.Anh

Nói có vẻ đơn giản nhưng tạo ra được đúng gam màu cần thiết thì không hề dễ, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và 1 cảm nhận tốt về nghệ thuật. Người làm tranh phải gắp từng hạt gạo nhiều màu sắc lần lượt gắn lên nền của bức tranh (đã phết keo) chưa có hình dạng cụ thể. Qua bàn tay và khối óc của người làm tranh, nó sẽ trở thành 1 bức tranh hoàn chỉnh, đường nét sắc sảo và có hồn.

Một bức tranh gạo đẹp hoàn hảo phải đạt những điều kiện về hình khối, sắc độ, bố cục, tỉ lệ và quan trọng hơn là độ khít của gạo, các họa tiết được sắp xếp tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối.

Ngoài làm tranh thỏa đam mê thì nguồn thu nhập đem lại cho Phượng cũng rất đáng kể. Bình quân 1 bức tranh được hoàn thành trong khoảng 3 ngày với giá trung bình từ 600.000 đồng và cũng tùy vào độ lớn nhỏ, độ khó của tranh.

Chưa từng qua trường lớp chuyên môn nhưng tranh gạo của Phượng được nhiều người đánh giá cao và cũng có nhiều bạn trẻ tìm đến học hỏi. Chị Nguyễn Thanh Hương - 1 khách hàng mua tranh làm quà tặng - cho biết: “Tôi chọn mãi mà không chọn được quà gì ý nghĩa cho 1 người bạn sắp đi nước ngoài du học, tình cờ thấy tranh gạo vừa đẹp lại quá ý nghĩa nên tôi đặt mua 1 bức phong cảnh quê hương. Ai xa quê hương mà nhìn thấy tranh tôi tin chắc sẽ xúc động và yêu quê hương đất nước mình hơn”.

Ước mơ tranh gạo vươn xa

Chủ đề trong tranh gạo cũng khá phong phú như thiên nhiên, phong cảnh, đất nước, con người, tranh chân dung, tranh thư pháp, tranh trừu tượng, tranh động vật, tranh dân gian... vì thế, nhiều khách gần xa đã chọn mua tranh gạo để làm quà tặng.

Tuy ra đời khá muộn và phải cạnh tranh với nhiều loại hình tranh nghệ thuật khác nhưng tranh gạo vẫn có vị trí nhất định nhờ sự khác biệt và độc đáo riêng của mình.

Tất cả gam màu của nguyên liệu do chính tay Phượng tạo ra bằng kỹ thuật rang gạo chứ không hề dùng bất cứ hóa chất gì để tạo màu. Ảnh: N.Anh
Tất cả gam màu của nguyên liệu do chính tay Phượng tạo ra bằng kỹ thuật rang gạo chứ không hề dùng bất cứ hóa chất gì để tạo màu. Ảnh: N.Anh

Nói về cách làm tranh gạo, Phượng chia sẻ: “Cái khó của tranh gạo không phải chỉ có tổng thể hoàn chỉnh, đẹp, đều mà còn phải có hồn. Người làm tranh nếu không dùng đam mê và dồn tình cảm vào bức tranh sẽ không thể tạo ra bức tranh làm rung động người xem. Hạt gạo vô cùng quý giá với người Việt Nam, tôi tin rằng hạt ngọc quý như vậy sẽ rực rỡ hơn nữa khi được phát triển đúng hướng, được vươn xa đến các nước”.

Từ những hạt gạo trắng tinh qua bàn tay tài hoa, người làm tranh đã tạo nên những bức tranh gạo mang đậm tâm hồn Việt, mang hình ảnh con người và đất nước Việt Nam giới thiệu đến bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và Tuyết Phượng vẫn đang ấp ủ những dự định, kế hoạch xa hơn để phát triển dòng tranh độc đáo này.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hội thi vẽ tranh chủ đề “Sức khỏe và đời sống” cho các họa sĩ nhí

Gia Miêu |

Hội thi vẽ tranh sẽ là sân chơi cho trẻ em trong độ tuổi từ 4-18, giúp các em tiếp cận với kỹ thuật giáo dục mỹ thuật sáng tạo hiện đại.

Người vẽ tranh truyền thần cuối cùng ở Cần Thơ

NGUYỄN TRI |

Dù đã qua thời vàng son, nhưng họa sĩ già - Phan Há (70 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn bám trụ với nghề vẽ tranh truyền thần. Giờ đây khi tóc đã bạc, mắt đã mờ, ông vẫn quyết gắn bó với nghề truyền thống này, dù thu nhập nhiều lúc không đủ để trang trải cuộc sống.

Độc đáo nghệ nhân vẽ tranh bằng “cọ lửa”

NGUYÊN ANH |

Vỏ tràm là thứ tưởng chừng bỏ đi nhưng qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ đã tạo ra những bức tranh khiến người xem trầm trồ. Đặc biệt hơn là những sáng tác chân dung không phải bằng cọ hay bút thông thường mà bằng bằng “cọ lửa” đã thu hút khá nhiều khách đặt mua.

Bé gái Việt Nam vẽ tranh chống COVID-19 lên báo quốc tế

Phương Linh |

Hãng tin Reuters ngày 12.6 đăng bài viết về một cô bé học sinh 10 tuổi ở Việt Nam trong thời gian nghỉ tránh dịch đã vẽ những bức tranh rất đẹp về chống đại dịch COVID-19 trên thế giới.

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ tranh Bác Hồ bằng "ánh sáng niềm tin"

Phương Anh |

"Bác Hồ đối với tôi là một hình tượng đặc biệt, luôn luôn tạo cho tôi cảm giác xúc động trong tâm hồn và là niềm cảm hứng để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng" - họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng chia sẻ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hội thi vẽ tranh chủ đề “Sức khỏe và đời sống” cho các họa sĩ nhí

Gia Miêu |

Hội thi vẽ tranh sẽ là sân chơi cho trẻ em trong độ tuổi từ 4-18, giúp các em tiếp cận với kỹ thuật giáo dục mỹ thuật sáng tạo hiện đại.

Người vẽ tranh truyền thần cuối cùng ở Cần Thơ

NGUYỄN TRI |

Dù đã qua thời vàng son, nhưng họa sĩ già - Phan Há (70 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn bám trụ với nghề vẽ tranh truyền thần. Giờ đây khi tóc đã bạc, mắt đã mờ, ông vẫn quyết gắn bó với nghề truyền thống này, dù thu nhập nhiều lúc không đủ để trang trải cuộc sống.

Độc đáo nghệ nhân vẽ tranh bằng “cọ lửa”

NGUYÊN ANH |

Vỏ tràm là thứ tưởng chừng bỏ đi nhưng qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ đã tạo ra những bức tranh khiến người xem trầm trồ. Đặc biệt hơn là những sáng tác chân dung không phải bằng cọ hay bút thông thường mà bằng bằng “cọ lửa” đã thu hút khá nhiều khách đặt mua.

Bé gái Việt Nam vẽ tranh chống COVID-19 lên báo quốc tế

Phương Linh |

Hãng tin Reuters ngày 12.6 đăng bài viết về một cô bé học sinh 10 tuổi ở Việt Nam trong thời gian nghỉ tránh dịch đã vẽ những bức tranh rất đẹp về chống đại dịch COVID-19 trên thế giới.

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ tranh Bác Hồ bằng "ánh sáng niềm tin"

Phương Anh |

"Bác Hồ đối với tôi là một hình tượng đặc biệt, luôn luôn tạo cho tôi cảm giác xúc động trong tâm hồn và là niềm cảm hứng để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng" - họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng chia sẻ.