3 nghệ sĩ trượt danh hiệu NSND: Ngỡ ngàng, hụt hẫng, bất công...

M.T |

Trước thông tin 3 nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Nam là Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu trượt danh hiệu NSND, dù họ có đóng góp rất lớn cho nghệ thuật cải lương, nhiều người hâm mộ bất ngờ và thất vọng. Sau đây là tiếng nói của một số người trong cuộc.

NSƯT Minh Vương: “Điều đó quá bất công với tôi”

Danh hiệu NSND là phần thưởng cao quý nhất cho nghệ thuật sân khấu cải lương mà nhà nước ban ra, nếu được nhận thì đó là vinh dự của người nghệ sĩ. Còn nếu không thì nghệ sĩ vẫn hoạt động và cố gắng làm sao không phụ lòng khán giả.

NSƯT Minh Vương
NSƯT Minh Vương

Trường hợp của tôi không biết thiếu gì trong hồ sơ. Quá trình cống hiến của tôi phải nói là không nhỏ. Chúng tôi đã vào đoàn nhà nước (Đoàn Văn công Giải Phóng thời đó, sau này sát nhập Đoàn Cải lương Trần Hữu Trang), chấp nhận gian khó, hoạt động cho tới khi lãnh lương hưu, sau đó lập sân khấu vàng để dùng tiền xây dựng nhà tình thương cho người nghèo (tới giờ này đã được 50 căn). 10 năm nay, tôi vẫn làm giám khảo chương trình “Chuông vàng vọng cổ”, đến thời điểm này vẫn đào tạo lớp trẻ.

Sau lần thứ 3 không được công nhận danh hiệu NSND, tôi sẽ không nghĩ về việc này nữa. Tóm lại một câu, việc xét duyệt này đối với tôi không công bằng. Thế nên suy cho cùng, nghệ sĩ hoạt động là để giữ lửa với nghề, để có nhiều đóng góp, họ cần nhất là tài năng, đạo đức và sự mến mộ của người dân.

NSƯT Thanh Tuấn: “Tôi thực sự bị hụt hẫng”

Suốt trên 50 năm làm nghề của tôi và Minh Vương, hát là vì say mê, yêu nghề, vì dân yêu mình, mình yêu dân, vì họ mà phục vụ, chứ không phải vì cần huy hiệu, huy chương gì hết. Nhưng nếu có danh hiệu thì đó cũng là hạnh phúc lớn.

NSƯT Thanh Tuấn
NSƯT Thanh Tuấn

Bản thân tôi cũng đã thực hiện theo trình tự hướng dẫn làm hồ sơ của Hội Sân khấu, của Sở VHTT TPHCM. Nghe nói năm nay họ không xét số lượng huy chương, mà xét về quá trình cống hiến cho xã hội, nên chúng tôi mới làm hồ sơ. Năm 2015, tôi đã từng bị trượt 1 lần vì thiếu huy chương.

Sau vụ việc này, chúng tôi buồn chứ, nhưng biết sao bây giờ. Nếu họ thấy có sự chưa công bằng, có sự thiệt thòi, gây hụt hẫng cho những nghệ sĩ chân chính cống hiến cả cuộc đời, mà chấn chỉnh, sửa sai thì coi như an ủi; còn không thì cũng chẳng sao. Tất nhiên, trong xã hội, mọi bình bầu tuyển chọn… chỉ mang tính tương đối thôi, song đừng để ở mức không chấp nhận được. Có những cuộc bình bầu nghệ thuật mà nếu có những người không am tường về nghề chấm chọn hoặc xét duyệt thì sẽ khó có sự công bằng cho nghệ sĩ.

Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, NSND Trần Ngọc Giàu: “Ngỡ ngàng không tin được kết quả…”

Khi đem ra trao đổi, ai cũng biết đóng góp của các nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu, nhưng mỗi người xét chọn có quan điểm riêng. Về cá nhân một người trong giới như tôi, thì khi nói những cái tên tuổi trên không cần phải phân tích, ai cũng biết những đóng góp của họ ra sao. Khi cho ra kết quả, chính bản thân tôi cũng ngỡ ngàng không tin được vì sao 3 ông lại không đạt danh hiệu NSND.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Bộ VHTT&DL lấy ý kiến danh sách hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú"

K.H |

Bộ VHTTDL lấy ý kiến danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp nhà nước để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II.

Ồn ào xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Quy định cứng nhắc, cảm tính đang làm khó nghệ sĩ

MINH THI - BÍCH HÀ |

Không phải ngẫu nhiên mùa xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND nào cũng ồn ào, với việc so sánh giữa người được và người không. Việc vinh danh nghệ sĩ bằng danh hiệu sẽ là động lực để nghệ sĩ nỗ lực cống hiến nhưng tiếc là sự tôn vinh đó mất đi phần nào ý nghĩa, bởi đang bị ràng buộc bằng những quy định, thủ tục cứng nhắc, gây phiền hà cho giới nghệ sĩ và sự lúng túng cho nhà quản lý.

Cống hiến cả đời, vất vả “đi xin” danh hiệu (kỳ 1)

MAI CHÂU - BÍCH HÀ |

Mùa xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) năm 2018 tiếp tục “nóng” với việc các địa phương, hội đồng cấp cơ sở bình chọn và gửi danh sách lên Bộ VHTTDL, đề xuất vinh danh các cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp. Tiếc là những lùm xùm quanh việc công nhận, phong tặng danh hiệu không chỉ khiến công chúng bất bình mà người trong giới cũng nản, không còn mặn mà với danh hiệu cao quý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ VHTT&DL lấy ý kiến danh sách hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú"

K.H |

Bộ VHTTDL lấy ý kiến danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp nhà nước để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II.

Ồn ào xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Quy định cứng nhắc, cảm tính đang làm khó nghệ sĩ

MINH THI - BÍCH HÀ |

Không phải ngẫu nhiên mùa xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND nào cũng ồn ào, với việc so sánh giữa người được và người không. Việc vinh danh nghệ sĩ bằng danh hiệu sẽ là động lực để nghệ sĩ nỗ lực cống hiến nhưng tiếc là sự tôn vinh đó mất đi phần nào ý nghĩa, bởi đang bị ràng buộc bằng những quy định, thủ tục cứng nhắc, gây phiền hà cho giới nghệ sĩ và sự lúng túng cho nhà quản lý.

Cống hiến cả đời, vất vả “đi xin” danh hiệu (kỳ 1)

MAI CHÂU - BÍCH HÀ |

Mùa xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) năm 2018 tiếp tục “nóng” với việc các địa phương, hội đồng cấp cơ sở bình chọn và gửi danh sách lên Bộ VHTTDL, đề xuất vinh danh các cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp. Tiếc là những lùm xùm quanh việc công nhận, phong tặng danh hiệu không chỉ khiến công chúng bất bình mà người trong giới cũng nản, không còn mặn mà với danh hiệu cao quý.