100 tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Nhà văn Hữu Ước và Sắc màu”

Thanh Hương |

100 tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu, acrylic trên toan được nhà văn Hữu Ước giới thiệu đến công chúng Thủ đô tại triển lãm cá nhân “Nhà văn Hữu Ước và Sắc màu”.

Chiều Hà Nội 12.8, mưa ẩm ướt và se lạnh nhưng không cản bước chân của nhiều bạn bè nghệ sĩ, khán giả đến dự buổi khai trương triển lãm của nhà văn Hữu Ước.

Ông lấy tên triển lãm là “Sắc màu” như một cái nhìn tổng quát về cuộc đời, về những chiêm nghiệm mà mình đã trải qua khi bước vào tuổi 70.

Trong rất nhiều tác phẩm tranh do mình sáng tác, nhà văn Hữu Ước đã lựa chọn 100 bức tranh trên chất liệu sơn dầu, acrylic trên toan và một tác phẩm điêu khắc để giới thiệu đến khán giả Hà Nội.

Trung tướng - nhà văn Hữu Ước giới thiệu về tác phẩm điêu khắc đầu tay. Ảnh: Hà Vương
Trung tướng - nhà văn Hữu Ước giới thiệu về tác phẩm điêu khắc đầu tay. Ảnh: Hà Vương

Theo đó, triển lãm được chia làm 3 phần với 3 chủ đề khác nhau gồm Thế sự, phong cảnh và hoa.

Với đề tài thế sự, trung tướng - nhà văn Hữu Ước đã cho thấy những trăn trở xoay quanh phận người, trong đó khán giả khi đến triển lãm có cơ hội ngắm nhìn lại bức tranh nổi tiếng “Thân cò” của ông. Được biết, bức tranh này khi bán đấu giá, nhà văn Hữu Ước đã mua được 3.000 con trâu gửi tặng đồng bào nghèo.

Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, điểm nhấn của triển lãm chính là bức tượng “Người lính”, chân dung người lính mà cũng có thể là “tự họa” và tự khắc mình.

Họa sĩ Lê Thiết Cương và rất nhiều bạn bè đồng nghiệp của nhà văn Hữu Ước đến tham dự triển lãm. Ảnh: Hà Vương
Họa sĩ Lê Thiết Cương và rất nhiều bạn bè đồng nghiệp của nhà văn Hữu Ước đến tham dự triển lãm. Ảnh: Hà Vương

Xuất thân là một người lính, vì thế nhà văn Hữu Ước mang trong mình rất nhiều ký ức, hồi ức về chiến tranh. Những tác phẩm của ông mang nhiều dấu ấn về những hoài niệm này như các bức tranh sơn dầu trên vải: “Chiều Trường Sơn”, “Vận chuyển hàng vào Nam”,“Đường Trường Sơn thời chiến”, “Lính trinh sát”…

Theo trung tướng Hữu Ước, đây là những bức tranh khiến ông tốn nhiều thời gian nhất, thường thì hàng tháng trời ông mới hoàn thành xong một bức, bởi ký ức, cảm xúc về Trường Sơn trong ông quá mãnh liệt.

Với tranh phong cảnh thiên nhiên, nhà văn Hữu Ước cho thấy mình là một người khá lãng mạn với nhiều sắc màu nổi bật, đa dạng. Ông vẽ nhiều về những dòng sông gồm Sông Đà, sông Luộc, bến sông, sông quê… hay đâu đó là những bức về bản làng, bản của người Thái ở Điện Biên, bản của người Mông ở Lào Cai.

Những tác phẩm của nhà văn Hữu Ước luôn mang một màu sắc ấm, sáng, vui tươi. Ảnh: Hà Vương
Những tác phẩm của nhà văn Hữu Ước luôn mang một màu sắc ấm, sáng, vui tươi. Ảnh: Hà Vương

Và tất nhiên, không thể thiếu những loài hoa khiến cho mọi thứ trở nên ấm áp, gần gũi và rực rỡ hơn trong một tiết trời giao mùa đầy ảm đạm.

Nói về việc theo đuổi đam mê vẽ tranh, nhà văn Hữu Ước cho hay, hội họa là một thứ ngôn ngữ khác giúp ông thể hiện rõ hơn những cảm nhận của mình về cuộc sống.

Triển lãm “Nhà văn Hữu Ước và Sắc màu” sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 19.8 tại Art Space, 42 Yết Kiêu (Hà Nội).

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tác phẩm của phóng viên Lao Động làm bìa sách “Hòa bình” (London, Anh)

T.V |

Tác phẩm “Cầu nguyện” của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động đã được chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách nghệ thuật chủ đề “Hòa bình” tập 1 ra mắt tháng 8 năm 2022 của “No Name Collective”(London, Anh).

Huế tiếp nhận tranh vẽ Trịnh Công Sơn của họa sĩ Đinh Cường

Tường Minh |

Huế - Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận tranh chân dung Trịnh Công Sơn của họa sĩ Đinh Cường.

Tin văn hóa trong tuần: Triển lãm “Sắc màu Văn hóa ASEAN”

Thanh Hương |

Tin văn hóa tuần này nổ bật với triển lãm “Sắc màu Văn hóa ASEAN” tổ chức từ ngày 8 đến 12.8 tại Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tác phẩm của phóng viên Lao Động làm bìa sách “Hòa bình” (London, Anh)

T.V |

Tác phẩm “Cầu nguyện” của Việt Văn, phóng viên báo Lao Động đã được chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách nghệ thuật chủ đề “Hòa bình” tập 1 ra mắt tháng 8 năm 2022 của “No Name Collective”(London, Anh).

Huế tiếp nhận tranh vẽ Trịnh Công Sơn của họa sĩ Đinh Cường

Tường Minh |

Huế - Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận tranh chân dung Trịnh Công Sơn của họa sĩ Đinh Cường.

Tin văn hóa trong tuần: Triển lãm “Sắc màu Văn hóa ASEAN”

Thanh Hương |

Tin văn hóa tuần này nổ bật với triển lãm “Sắc màu Văn hóa ASEAN” tổ chức từ ngày 8 đến 12.8 tại Hà Nội.