Xé bẹ chuối làm tranh - một sáng tạo của nghệ nhân Miệt Thứ

NGUYÊN ANH |

Những bức tranh phong cảnh của vùng quê Miệt Thứ (vùng đất thuộc địa bàn các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng - Kiên Giang) được tái hiện sinh động và chân thực bởi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân. Không chỉ đẹp mà tranh này còn gây chú ý đặc biệt vì chất liệu của nó...

Đến xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang điều ấn tượng mọi người chính là những cánh rừng tràm bạt ngàn và dòng tranh mang tên vỏ tràm. Tuy nhiên, thời gian gần đây người sáng tác tranh vỏ tràm là anh Lê Hoàng Nhân đã sáng tạo thêm dòng tranh bẹ chuối.

Hình ảnh làng quê với những hàng dừa bên dòng sông được tái hiện sinh động qua tranh làm bằng chất liệu bẹ chuối. Ảnh: N.A
Hình ảnh làng quê với những hàng dừa bên dòng sông được tái hiện sinh động qua tranh làm bằng chất liệu bẹ chuối. Ảnh: N.A

Những bức tranh bẹ chuối đầu tiên được anh Nhân sáng tác vào năm 2019 từ những ý tưởng khi xem trên mạng xã hội. Thời điểm đó, tranh bẹ chuối hoàn toàn xa lạ với mọi người, thị trường chưa chấp nhận. Khi phong trào cả nước giảm rác thải nhựa được phát động vào giữa năm 2019 thì tranh bẹ chuối và 1 số sản phẩm thân thiện khác của Kiên Giang đã được chọn trưng bày trong các gian hàng.

Anh Nhân cho biết, thời gian gần đây, số lượng khách đặt hàng tranh bẹ chuối nhiều hơn và mọi người dần quan tâm đến dòng tranh độc đáo này. Đã có khoảng 50 bức được 1 đối tác lấy để bán ra nước ngoài, chủ yếu là tranh phong cảnh về làng quê, phố cổ, các công trình kiến trúc.

Một bức tranh làm khoảng vài ngày cũng có khi lâu hơn tùy vào cảm hứng sáng tác và kinh nghiệm của người làm tranh. Anh Nhân cho biết: “Cây chuối là cây mình xài được hết nên nó rất hữu ích. Với nhiều người thì bẹ chuối là thứ bỏ đi nhưng với tôi đó là nguyên liệu làm tranh kiếm ra tiền. Nếu mình biết tận dụng tự nhiên thì sẽ còn nhiều thứ vô cùng hữu ích mà chúng ta đã vô tình lướt qua không để ý đến”.

Hình ảnh đời thường vừa gần gũi lại toát lên sự mộc mạc chân chất của những người dân Miệt thứ An Minh, Kiên Giang. Ảnh: N.A
Hình ảnh đời thường vừa gần gũi lại toát lên sự mộc mạc chân chất của những người dân Miệt thứ An Minh, Kiên Giang. Ảnh: N.A

Theo anh Nhân chia sẻ, tranh bẹ chuối là thể loại xé, dán cũng như tranh vỏ tràm, thế nhưng việc chọn lựa nguyên liệu bẹ chuối lại khó hơn. Cái khó của bẹ chuối vì độ dai, độ mềm cũng như không theo trật tự nào nên người làm tranh phải tự điều chỉnh lấy phần xé sao cho vừa theo ý mình.

Trên lớp nền bìa các tông đã vẽ phác thảo sơ lược bằng bút lông thì bôi keo và dán phần bẹ chuối đã xé vào cho cân đối. Cần có sự tinh ý và khéo tay trong phần dán vì nó là phần khó nhất quyết định bức tranh có hồn hay không, có chân thực thu hút người xem hay không.

Một điều đặc biệt nữa là nguyên liệu để làm là bẹ chuối khô sẵn tự nhiên trên cây chứ không phải đi chặt về phơi. Dựa trên màu sắc có sẵn của bẹ chuối tự khô thì người làm tranh phải hết sức tinh tế tìm đúng gam màu phối vào tranh. Bẹ chuối vừa khó bóc tách, độ ngấm keo lâu lại chỉ có 3 gam màu nên cũng gây khó cho người làm tranh. Loại tranh này đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó, sáng tạo và một cái tâm của người yêu tranh.

Những bẹ chuối khô tự nhiên trên cây là nguồn nguyên liệu để anh Lê Hoàng Nhân sáng tác dòng tranh độc đáo này. Ảnh: N.A
Những bẹ chuối khô tự nhiên trên cây là nguồn nguyên liệu để anh Lê Hoàng Nhân sáng tác dòng tranh độc đáo này. Ảnh: N.A

Trước nay, dòng tranh làm bằng chất liệu vỏ tràm của anh Nhân đã khá nổi tiếng gần xa. Chính vì cái tâm và sự yêu nghệ thuật nên anh đã không ngừng học hỏi tìm tòi để phát triển thêm các nguyên liệu làm tranh.

“Mong sao các dòng tranh mang tên những loài cây dân dã của vùng đất Kiên Giang sẽ đến được nhiều hơn với bạn bè trong và ngoài nước. Chính sự giản đơn dân dã của nguồn nguyên liệu sẽ làm nên điều đặc sắc cho những bức tranh mang nét đẹp của con người Việt Nam” - anh Nhân nói.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo tranh gạo của ông chủ 9X

TRI LƯU |

Từ những hạt gạo vô hồn, nhưng qua bàn tay khéo léo, cùng óc sáng tạo, chàng trai Khưu Tấn Bửu (26 tuổi, ở TP.Cần Thơ) đã tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp khiến nhiều người thích thú.

Thú vị với tranh cà phê

Việt Văn |

Mới đây, tình cờ trên Facebook của họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, thấy đưa lên một bức tranh vẽ từ cà phê. Tưởng ông vô tình đánh đổ cà phê rồi hứng chí chấm tay vào vẽ, hóa ra tranh cà phê là cả một dòng và không ít họa sĩ từng một lần thử qua…

Về Miệt Thứ, xem nghệ nhân đốt vỏ tràm thành tranh mang xuất ngoại

Nguyên Anh |

Vỏ tràm thường được người dân Miệt Thứ sử dụng làm chất đốt hoặc bỏ đi nhưng với anh Lê Hoàng Nhân ngụ xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đó lại là một tài sản quý. Hơn mười năm theo đuổi dòng tranh này, giờ đây nó đã có mặt ở các quốc gia: Nga, Nhật, Ấn Độ...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Độc đáo tranh gạo của ông chủ 9X

TRI LƯU |

Từ những hạt gạo vô hồn, nhưng qua bàn tay khéo léo, cùng óc sáng tạo, chàng trai Khưu Tấn Bửu (26 tuổi, ở TP.Cần Thơ) đã tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp khiến nhiều người thích thú.

Thú vị với tranh cà phê

Việt Văn |

Mới đây, tình cờ trên Facebook của họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, thấy đưa lên một bức tranh vẽ từ cà phê. Tưởng ông vô tình đánh đổ cà phê rồi hứng chí chấm tay vào vẽ, hóa ra tranh cà phê là cả một dòng và không ít họa sĩ từng một lần thử qua…

Về Miệt Thứ, xem nghệ nhân đốt vỏ tràm thành tranh mang xuất ngoại

Nguyên Anh |

Vỏ tràm thường được người dân Miệt Thứ sử dụng làm chất đốt hoặc bỏ đi nhưng với anh Lê Hoàng Nhân ngụ xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đó lại là một tài sản quý. Hơn mười năm theo đuổi dòng tranh này, giờ đây nó đã có mặt ở các quốc gia: Nga, Nhật, Ấn Độ...