Với kinh phí khủng cùng dàn diễn viên có tên tuổi như Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun (EXO),... “Bây giờ chúng ta đang chia tay” lại thất bại hoàn toàn.
Trong những bộ phim mới có rating vượt lên, phải kể đến “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” do “điên nữ” Kim Da Mi và Choi Woo Sik thủ vai. Phim đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Douban với số điểm cao ngất - 8.9.
Phim thanh xuân với cách khai thác mới
Thanh xuân là một đề tài phổ biến trong K-drama. Tuy nhiên, không giống như đa số các bộ phim khác, “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” có cách xây dựng hình tượng cũng như nội dung mới mẻ.
Nhân vật chính trong bộ phim là hai học sinh trung học không có ngoại hình hay gia thế xuất chúng như các phim thanh xuân khác. Trong khi Yeon Soo (Kim Da Mi) là học sinh giỏi nhất trường thì Choi Woong (Choi Woo Sik) lại đứng thứ 267/267.
Yeon Soo được xây dựng có tính cách khó ưa, không giống ai, cô gần như bị tất cả bạn bè ghét bỏ. Người duy nhất nhìn thấy sự ấm áp của Yeon Soo là Choi Woong. Cách xây dựng nhân vật có tính cách khác lạ, thậm chí quái dị, khiến phim trở nên hài hước, thú vị.
Phim lồng ghép giữa hiện tại và quá khứ. "Mùa hè yêu dấu của chúng ta" không quá tô hồng câu chuyện tình yêu “ngôn tình” mà đan cài những tình tiết đời thường, gần gũi. Các vấn đề tuổi 20, những hiểu lầm thời thơ ấu, bài học về tình bạn, tình yêu được phim lồng ghép một cách khéo léo qua vô số câu thoại dí dỏm.
So với nhiều phim cùng thể loại, “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” đã thành công trong việc khắc họa cảm xúc rung động, thổn thức của tuổi trẻ và hành trình trưởng thành của những nhân vật. Phim tạo nên bức tranh thanh xuân đẹp đẽ, lãng mạn nhưng không kém phần day dứt, nuối tiếc.
Cảnh quay, âm nhạc được đầu tư
Mọi cảnh quay trong “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” đều được đầu tư chỉn chu. Những thước phim về tuổi mới lớn được tái hiện đẹp đẽ, trong trẻo.
Màu sắc tươi sáng và hài hòa xuyên suốt bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc.
Đặc biệt, 3 nhân vật chính trong phim đều hoạt động nghệ thuật: Choi Woong là họa sĩ, Yeon Soo là làm công việc tổ chức sự kiện và Kim Ji Woong (Kim Sung Cheol) là một đạo diễn phim tài liệu.
Do đó, giá trị thẩm mỹ trong bộ phim được chú trọng. Tất cả mọi đạo cụ, bối cảnh từ nơi làm việc, cách bài trí không gian phòng vẽ của Choi Woong đều mang tính nghệ thuật.
Âm nhạc cũng là thành công lớn của phim. Những giai điệu man mác, day dứt trải dài các phân cảnh mang đến sự thiết tha, tiếc nuối cho câu chuyện của từng nhân vật.
Sức hút từ dàn diễn viên
Đây là màn tái hợp thứ 2 sau 3 năm kể từ khi hợp tác chung trong “Sát thủ nhân tạo” (2018) của Kim Da Mi và Choi Woo Sik. Cùng nổi lên như một hiện tượng của giới phim Hàn Quốc, Choi Woo Sik và Kim Da Mi đã khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm đình đám.
Choi Woo Sik được biết đến qua “Chuyến tàu sinh tử”, “Thanh xuân vật vã”, “Hoàng tử gác mái”... đặc biệt phải kể đến bộ phim đoạt giải Oscar danh giá “Ký sinh trùng”.
Kim Da Mi được biết tới qua những vai diễn “điên nữ” trong loạt tác phẩm truyền hình như “Tầng lớp Itaewon”, “Sát thủ nhân tạo”, “Thất nguyệt và An sinh” (bản Hàn) ...
Ở “Mùa hè yêu dấu của chúng ta”, cả hai đã phối hợp ăn ý với nhau thành một cặp đôi niên thiếu với nhiều hoài bão tuổi trẻ.
Cả Choi Woo Sik và Kim Da Mi đã trình diễn cho khán giả thấy màn hóa thân chân thực, gần gũi, giản dị - như những nhân vật mà bất cứ ai cũng có thể đã từng gặp trong thanh xuân, trong thời đi học của mình.
Từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt đều được lột tả rất chân thật, từ những ngây ngô, cãi vã rất đời thường của tuổi học sinh cho đến thần thái chững chạc, trưởng thành khi mỗi người đều có một cuộc sống riêng và ổn định. Những nét diễn quá tình của cả hai khiến người hâm mộ “đẩy thuyền” mãnh liệt từ trong phim cho tới ngoài đời.