Như đạo diễn Trịnh Lê Phong tự tin rằng, anh chỉ làm phần 2 của “Ghét thì yêu thôi” nếu chắc chắn hay hơn phần 1. Và theo Phong, phần 2 với cái tên khá gợi tò mò “Yêu thì ghét thôi”, hay hơn ở câu chuyện phức tạp hơn, đời sống nội tâm, các số phận nhân vật được đào xới,k hai thác kỹ hơn.
Sự xuất hiện của NSƯT Quang Thắng chuyên đóng các vai hài ở phần 2 là khá bất ngờ, bởi lúc đầu anh không có tên trong ý nghĩ của đạo diễn, cũng như ngay cả nữ diễn viên hài “đanh đá” Vân Dung đáng ra cũng không tham gia từ phần 1. Tuy nhiên, sự tung hứng của cặp đôi này lại hứa hẹn cho 1 phim giải trí hấp dẫn.
Về những trường đoạn tình cảm trong phim, Quang Thắng bảo dễ bởi cả hai đã quá hiểu nhau, chỉ cần cái nhếch mày của Vân Dung là anh đã hiểu ý ngay. Còn Vân Dung thì cười mà rằng: Lúc đóng cảnh thân mật phải nhìn sâu vào mắt nhau, chị cứ phải nín nhịn kìm chế rất nhiều, bởi lẽ cứ nhìn vào mặt Quang Thắng, nhất vào cái mũi to của anh là chị chỉ muốn bật cười, không nhịn được.
“Yêu thì ghét thôi” tiếp tục câu chuyện kết ở phần 1 khi Kim (Phương Anh đóng) và Du (Đình Tú thủ vai) vượt qua bao khó khăn đến được với nhau và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Khó khăn nảy sinh khi Kim tìm việc tốt trở thành trụ cột gia đình thì Du vẫn loay hoay thất nghiệp. Đúng lúc đó, Trang- người yêu cũ của Du xuất hiện và Kim thì bị Nhật Anh- 1 người đàn ông lịch thiệp theo đuổi. Mọi chuyện phức tạp hơn khi ông Thắng (Quang Thắng đóng) bố của Kim, đột ngột trở về làm xáo trộn cuộc sống của bà Diễm (Vân Dung) và ông Quang (NSƯT Chí Trung )…
Phim sẽ phát sóng vào 21h50 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 29.8.