Từ “Kiếm khách” hấp dẫn, lại nghĩ về phim dã sử Việt

Việt Văn |

So sánh một số phim dã sử Việt với phim Hàn “Kiếm khách” (phim dã sử, tên tiếng Anh “The swordsman”, khởi chiếu tại Việt Nam từ 13.11, đạo diễn Choi Jae Hoon, nhà sản xuất OPUS Pictures), dù chỉ là tương đối, cũng thấy ngoại trừ “Mỹ nhân kế”, thì các phim Việt còn lại, dàn diễn viên không đồng đều bằng, cách xử lý tiết tấu phim Việt hay bị chùng ở nửa cuối và yếu tố dữ dội, khốc liệt chưa thể bằng...

Thế mạnh của “Kiếm khách”

Siêu phẩm “Kiếm khách” phóng tác một sự kiện có thật trong lịch sử Hàn Quốc vào năm 1623 khi Gwanghae, vị Vua thứ 15 của Joseon bị phế ngôi. Là cấm vệ quân và cũng là kiếm khách lừng lẫy nhất lúc bấy giờ, Tae-yul bắt buộc phải lẩn trốn, “mai danh ẩn tích”. Đất nước Joseon lâm vào cảnh loạn lạc và phải gánh chịu sự hà hiếp của nhà Thanh. Theo một yêu sách vô lý của sứ giả, con gái của Tae-yul là Tae-ok bị bắt làm cống phẩm cho nhà Thanh. Vì cứu con gái, Tae-yul đành phải một lần nữa rút kiếm và đối đầu với đội quân tinh nhuệ của tay sứ giả.

Trước khi được công chiếu chính thức tại Việt Nam, “Kiếm khách” đã lọt Top 5 bộ phim hay nhất tại Hàn Quốc, sánh ngang bom tấn “Tenet” của đạo diễn Christopher Nolan và đã bán ra 55 nước, tham dự Liên hoan phim Hawaii International Film Festival và Indonesian Korean Festival. “Kiếm khách” là phim có tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, nhân vật Tae-yul với biệt danh “kẻ cuồng kiếm” phải “tái xuất giang hồ” để cứu con gái và cũng để cứu chính đất nước mình. Sự mạnh mẽ, dữ dội đôi khi đến tàn bạo, khốc liệt là điểm mạnh của các phim Hàn, thậm chí còn gây “sốc” hơn cả nhiều phim Hollywood, dù phần lớn các đạo diễn Hàn học từ Hollywood.

Thành công của “Kiếm khách” còn đến từ dàn diễn viên xuất sắc nhờ con mắt xanh của đạo diễn chọn. Đó là “nam thần” Jang Hyuk, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 21 tuổi với vai trò là diễn viên và rapper. Tham gia nhiều phim truyền hình, góp mặt trong những video ca nhạc nổi tiếng… nhưng mãi đến năm 2001, cái tên Jang Hyuk mới được khán giả biết đến qua vai chính Kim Kyung Soo cùng nữ diễn viên Shin Min Ah trong phim “Volcano High/ Trường học Hỏa sơn”. Từ bệ phóng này, Jang Hyuk tiến rất nhanh và đoạt giải thưởng danh giá KBS Drama Awards 2010 cho vai diễn Lee Dae Gil trong phim cổ trang “Chuno/Săn nô lệ”, đề cử giải thưởng Baeksang 2018 hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim “Money Flower/Hoa tiền”...

Trong “Kiếm khách”, Jang Hyuk thủ vại Tae-yul - cấm vệ quân trung thành của Vua Gwang Hae và một kiếm khách lừng lẫy đã lui về ở ẩn, thế nhưng số phận trớ trêu buộc phải cầm kiếm để cứu con. Một người cha luôn muốn mang đến những điều tốt nhất dành cho con gái và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả hy sinh để bảo vệ con. Đối đầu với anh trong bộ phim là nam diễn viên người Indo Joe Taslim - người đã góp mặt trong nhiều bom tấn: “Fast & Furious 6/Quá nhanh quá nguy hiểm 6” (2013), “Star Trek Beyond/Star Strek: Không giới hạn” (2016)... Với sở trường võ thuật, Joe còn thể hiện tốt vai diễn trong phim với sự lạnh lẽo, đáng sợ, đầy uy quyền… Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của cô nàng xinh đẹp Kim Hyun Soo, ngôi sao thần tượng Lee Min Hyuk và các diễn viên thực lực khác.

Kim Hyun Soo (vai Tae-ok) bén duyên với phim ảnh từ khi còn rất trẻ, tham gia nhiều tác phẩm phim truyền hình lẫn điện ảnh, nổi bật nhất là vai diễn Chun Song Yi lúc trẻ trong “Man from the Stars/Vì sao đưa anh tới” (2013) và vai diễn Soo Ah lúc trẻ trong Be with you/Và em sẽ đến” (2018). Nhỏ tuổi nhất trong dàn diễn viên nhưng mà Kim Hyun Soo đầy tự tin và thể hiện tốt diễn xuất. Cuối cùng là Lee Min Hyuk, thành viên nổi bật trong nhóm nhạc thần tượng BTOB, vai diễn Tae-yul trong “Kiếm khách lột tả được bản lĩnh, khí phách của nhân vật.

Và nhìn về phim dã sử Việt

Thực tế là dạng phim cổ trang dã sử Việt chưa để lại dấu ấn mạnh trong điện ảnh Việt. Còn nhớ “Đêm hội Long Trì” (1989) 2 tập, chuyển thể theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nói về Tuyên phi Đặng Thị Huệ (Lê Vân đóng) rất được Chúa Trịnh Sâm (Thế Anh đóng) sủng ái nên đã tìm mọi cách thâu tóm quyền lực và dung túng cho em mình là Đặng Lân (Hoàng Thắng đóng) thả sức làm càn… “Đêm hội Long Trì” là phim thuộc diện trung bình khá, ngoại trừ việc giới thiệu một gương mặt diễn viên xinh đẹp tài năng Thu Hà…

Năm 1990, bộ phim “Kiếp phù du” được xem là phần 2 của “Đêm hội Long Trì” ra đời là câu chuyện về cuộc đối đầu giữa Tuyên phi Đặng Thị Huệ và Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan (Hoàng Cúc đóng) sau ngày Chúa Trịnh Sâm băng hà, nhưng phim không gây nhiều dấu ấn.

Cho đến bộ phim “Khát vọng Thăng Long” (2010) của đạo diễn Lưu Trọng Ninh có thể coi là khá thành công. Phim kể về cuộc đời của Lý Công Uẩn và Lê Long Đĩnh từ lúc nhỏ cho đến khi Lý Công Uẩn lên làm Vua và ban Chiếu dời đô. Phim đã đoạt Cánh diều Vàng 2010 của Hội Điện ảnh Việt Nam dành cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Lưu Trọng Ninh) và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Vũ Đình Toàn), thế nhưng vai diễn chính Quách Ngọc Ngoan (vai Lý Công Uẩn) lại không để lại ấn tượng.

2 năm sau, “Thiên mệnh anh hùng” (2012) của đạo diễn Victor Vũ là câu chuyện về Nguyên Vũ là hậu duệ duy nhất của Nguyễn Trãi may mắn sống sót sau vụ thảm án Lệ Chi Viên khiến Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Về mặt thành tích, phim cũng thành công trong nước với 5 giải Cánh diều vàng 2012 trong có giải cho Phim hay nhất.

Tuy nhiên, phim dã sử Việt gần đây nhất dù không có giải nhưng lại thắng doanh thu phòng vé ngoạn mục là “Mỹ nhân kế” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, với bối cảnh nước Đại Việt cổ xưa, giữa nơi rừng thiêng nước độc, có tửu điếm Đường Sơn quán khét tiếng giang hồ, với các cô gái đều là cao thủ võ lâm… Phim làm khá tung tẩy, hấp dẫn khán giả là phim ăn khách nhất trong mùa phim Tết 2013.

So sánh các phim dã sử Việt kể trên với phim Hàn “Kiếm khách”, dù chỉ là tương đối cũng thấy ngoại trừ “Mỹ nhân kế” thì các phim Việt còn lại, dàn diễn viên không đồng đều bằng, cách xử lý tiết tấu phim Việt hay bị chùng ở nửa cuối và yếu tố dữ dội, khốc liệt chưa thể bằng...

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Làm phim về Bác - lịch sử và dã sử

Việt Văn (thực hiện) |

Bùi Tuấn Dũng là một gương mặt quen thuộc trong số ít đạo diễn điện ảnh đã thành công với các giải thưởng uy tín Bông sen Vàng, Cánh diều Vàng tại Liên hoan phim quốc gia và giải nghề nghiệp thường niên của Hội điện ảnh Việt Nam. Trong số các bộ phim anh làm được khán giả yêu mến, có “Đường thư”, “Hà Nội, Hà Nội”, “Vũ điệu tử thần”, “Những người viết huyền thoại” và một phim về chủ đề Bác Hồ mang tên “Thầu Chín ở Xiêm”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Làm phim về Bác - lịch sử và dã sử

Việt Văn (thực hiện) |

Bùi Tuấn Dũng là một gương mặt quen thuộc trong số ít đạo diễn điện ảnh đã thành công với các giải thưởng uy tín Bông sen Vàng, Cánh diều Vàng tại Liên hoan phim quốc gia và giải nghề nghiệp thường niên của Hội điện ảnh Việt Nam. Trong số các bộ phim anh làm được khán giả yêu mến, có “Đường thư”, “Hà Nội, Hà Nội”, “Vũ điệu tử thần”, “Những người viết huyền thoại” và một phim về chủ đề Bác Hồ mang tên “Thầu Chín ở Xiêm”.