Triển lãm nude đầu tiên đạt "kỉ lục" người xem

NL (t/h) |

Triển lãm nude nghệ thuật đầu tiên tại Hà Nội thu hút tới 6.000 người xem - con số chưa từng có trong lịch sử triển lãm tổ chức tại Việt Nam.

Ông Ngô Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Giám định và Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - cho biết, sau 4 ngày diễn ra, triển lãm nude đã thu hút 6.000 người lượt xem.

Ông Dương cho biết, ngày thường trong phòng triển lãm có khoảng 100 người xem, cứ 30 phút lại có thêm 100 người đến xem. Như vậy, trung bình mỗi ngày triển lãm đón khoảng 1.500 người tới tham dự, riêng ngày Chủ nhật đã tăng tới 2.000 người. Cũng theo ông Dương, từ trước đến nay chưa có triển lãm nào tại Việt Nam thu hút đông khách đến xem như vậy. 

Theo đánh giá sơ bộ 4 ngày triển lãm, ông Dương cho hay, khách tham quan chủ yếu từ 25-50 tuổi. Đối tượng khách trung niên tới để thưởng thức nghệ thuật chiếm số lượng lớn, những người già chủ yếu tới xem sự thay đổi trong tư duy thể hiện sự hội nhập với quốc tế tại Việt Nam như thế nào.

 
 Rất đông khách tham quan, chụp ảnh đến với triển lãm nude.

"Có nhiều người đi xem vì tò mò, vì muốn check in. Có cả những người hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp, có chuyên môn. Họ đi xem cảm nhận đầu tiên là trưng bày đẹp, sang trọng. Cách làm gây hiệu quả thị giác, mà như vậy tôi nghĩ là thành công", ông Dương chia sẻ.

Tuy nhiên, phía trung tâm triển lãm khẳng định sẽ không vì số lượng người xem mà kéo dài thời triển lãm. 

Trước đó, chia sẻ trên Lao Động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Vương Duy Biên cho rằng triển lãm nude nghệ thuật này là cơ hội tốt để tạo nhận thức cho công chúng, giúp công chúng phân biệt được những bức ảnh nude nghệ thuật và phản nghệ thuật. 

"Cũng phải ghi nhận đây là một đề tài đẹp, chúng ta phải coi trọng nó như những đề tài khác trong nghệ thuật. Thực tế, trên thế giới, đề tài này khai thác từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu vì lí do gì, có một dạo chúng ta cảm thấy rụt rè với đề tài này, kể cả nghệ sĩ cũng rụt rè, sáng tác rồi ngại công bố. Công chúng cũng ngại ngùng mà các nhà quản lý cũng ngại.

Có lẽ do yếu tố văn hóa chưa được cởi mở như bên Châu Âu. Thế nên triển lãm này sẽ giúp chúng ta cởi mở hơn", Thứ trưởng Vương Duy Biên chia sẻ. 

NL (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Sự cố nhớ đời của nhiếp ảnh gia chụp nude

Nguyên Linh - Linh Trang |

Nhân "ngày vui" của môn nghệ thuật khỏa thân, tại triển lãm khỏa thân (nude) đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, nhiếp ảnh gia Dzũng Art đã có những chia sẻ về sự cố để đời trong quá trình theo đuổi môn nghệ thuật nhạy cảm này.

Triển lãm nude: Nghệ thuật khỏa thân đang bước ra ánh sáng

Nguyên Linh - Linh Trang |

Ngày 20.7, triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội đã khai mạc, đánh dấu bước "chuyển mình" của môn nghệ thuật vốn được coi là nhạy cảm này. Theo nhiếp ảnh gia Dzũng Art, điều này như một động thái đưa nghệ thuật nude từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. 

Câu chuyện của người mẫu - vợ nhiếp ảnh gia chụp nude

Nguyên Linh - Linh Trang |

Bà Quách Thị Mộng Hà - mẫu nude trong loạt bức ảnh nổi tiếng của chồng - nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, đã có chia sẻ bất ngờ về câu chuyện phía sau những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sự cố nhớ đời của nhiếp ảnh gia chụp nude

Nguyên Linh - Linh Trang |

Nhân "ngày vui" của môn nghệ thuật khỏa thân, tại triển lãm khỏa thân (nude) đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, nhiếp ảnh gia Dzũng Art đã có những chia sẻ về sự cố để đời trong quá trình theo đuổi môn nghệ thuật nhạy cảm này.

Triển lãm nude: Nghệ thuật khỏa thân đang bước ra ánh sáng

Nguyên Linh - Linh Trang |

Ngày 20.7, triển lãm nude đầu tiên tại Hà Nội đã khai mạc, đánh dấu bước "chuyển mình" của môn nghệ thuật vốn được coi là nhạy cảm này. Theo nhiếp ảnh gia Dzũng Art, điều này như một động thái đưa nghệ thuật nude từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. 

Câu chuyện của người mẫu - vợ nhiếp ảnh gia chụp nude

Nguyên Linh - Linh Trang |

Bà Quách Thị Mộng Hà - mẫu nude trong loạt bức ảnh nổi tiếng của chồng - nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, đã có chia sẻ bất ngờ về câu chuyện phía sau những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật.