Từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung ở Lăng Ông chuẩn bị bày biện bàn chu đáo như một cách tỏ lòng thành kính. Các bàn thờ được người dân trang hoàng rực rỡ, mỗi gia đình đều đặt bàn hương án bày đồ lễ cúng. Những người tham gia vào ban nghi lễ, tư lễ cũng trong tư thế sẵn sàng với áo mũ chỉnh tề.
Không khí nơi vạn chài 700 tuổi rộn ràng, nhộn nhịp nhưng vẫn không kém phần trang trọng, uy nghiêm.
Lễ Cầu Ngư ở Nam Ô kéo dài trong 2 ngày với phần lễ và phần hội. Phần lễ chính diễn ra ngay trong buổi sáng đầu tiên với Lễ Bến, Lễ Túc và Lễ Chánh. Trong các nghi lễ chính, vị chánh bái - vị cao niên uy tín của làng chài, không mắc tang chế - sẽ dâng đồ tế lễ (không có hải sản) và đọc văn tế nói lên lòng biết ơn của dân làng đối với công đức Cá Ông và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè đi khơi trở về bình an.
Phần hội được mở đầu bằng cuộc thi đua thuyền truyền thống với sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân tại địa phương và du khách.
Tiếp sau đó, ngày hội nước tại Nam Ô được diễn ra với nhiều hoạt động như bóng đá, đêm văn nghệ “Tiếng hát làng chài”, chương trình hát dân ca Bài Chòi… Phần hội thường là dịp để người dân vạn chài tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó, tạo nhiều kỷ niệm ý nghĩa trước ngày ra quân đánh bắt vụ cá nam.
Năm ngoái, lễ hội Cầu Ngư tại Nam Ô chỉ diễn ra phần lễ mà không có phần hội, bởi nhiều hộ gia đình tại đây phải di dời do lệnh giải tỏa để bàn giao đất cho chủ đầu tư.
Tuy nhiên năm nay, khi cuộc sống của nhân dân dần ổn định trở lại thì lễ hội cũng được tổ chức với trọn vẹn giá trị truyền thống.
Đây là điều mà ai nấy đều vui mừng phấn khởi, bởi lễ hội Cầu Ngư có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông của nhân dân miền biển.