“Trạng Quỳnh” của đạo diễn Đức Thịnh là phim hài dân gian duy nhất chiếu Tết cũng là lần đầu tiên nghệ sĩ hài Trấn Thành tham gia phim Tết.
Và Trấn Thành chấp nhận vai một nhân vật phụ gây cười, làm nền cho đàn em Trần Quốc Anh trong vai Trạng Quỳnh. Anh cũng sẵn sang làm xấu mình trên màn ảnh, từ giả gái, vẽ mặt… và ngu ngơ.
Trong vai diễn Xẩm, bạn thân của Quỳnh, Trấn Thành thể hiện một chàng trai ngờ nghệch, luôn yêu thích cuộc sống tự do và không ràng buộc, đam mê giải đố những trò vặt. Trong khi Trạng Quỳnh thông minh và tài trí bao nhiêu, thì Xẩm của Trấn Thành lại là người luôn phá vỡ mọi kế hoạch, thậm chí, chính anh cũng tự nhận xét về nhân vật của mình bằng câu nói: “Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại”.
Chia sẻ về vai diễn, Trấn Thành cho biết: “Tôi đã từng lăn lộn từ sân khấu, gameshow cho đến màn ảnh, thử đủ cách, đủ trò để lấy được tiếng cười của khán giả, nhưng chưa bao giờ thử sức với những miếng hài mang đậm màu sắc dân gian, trào lộng như ở Trạng Quỳnh. Đối với tôi, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới, và chắc chắn cũng sẽ mới lạ hoàn toàn với người xem. Ngay từ khi đọc kịch bản Trạng Quỳnh, tôi đã hết lần này đến lần khác bất ngờ vì những tình huống oái oăm với cách xử trí quá thông minh, quá duyên dáng. Đồng ý nhận vai Xẩm, tôi đã xác định rằng đây sẽ là một vai diễn mà tôi dành trọn tâm huyết, thời gian, sẵn sàng lột xác và thực sự quyết liệt với nó”. Trấn Thành hài hước: “Bên cạnh một quan Trạng, sẽ là một thằng bạn lựu đạn, nhưng biết đâu nó mới chính là nhân vật quan trọng, là trùm cuối”
Đạo diễn Đức Thịnh rất hài lòng về vai diễn này. “Trấn Thành là diễn viên của lối hài hiện đại, chỉ cần nhìn cậu ấy là sự giải trí sẽ biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Thế nhưng khi vào vai Xẩm – một nhân vật điển hình của dân gian xưa, Trấn Thành vẫn hòa hợp đến không tưởng. Dường như chính vai Xẩm cùng với lối gây cười trào lộng của người xưa đã khai phá ra chân dung mà khán giả chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây của Trấn Thành. Ngược lại, chính cậu ấy là người khiến cho tiếng cười ở Trạng Quỳnh trở nên gần gũi, tự nhiên hơn, giúp người xem hiện đại vẫn dễ hiểu, dễ cười”.
Và theo Trấn Thành thì “Không phải nàng Điềm, nhân vật Xẩm mới là người gắn bó cùng Trạng Quỳnh trong suốt bộ phim, từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Trải qua biết bao nhiêu biến cố, thăng trầm, nụ cười và nước mắt cùng bạn thân, nhân vật của tôi không thể lúc nào cũng cười khờ khạo được. Cũng có những giọt nước mắt, cũng có những khổ đau, oán hận, nếu Trạng Quỳnh đại diện cho trí tuệ và mơ ước của nhân dân xưa, thì chàng Xẩm chính là tượng trưng của cái chân chất, hồn nhiên, tâm hồn lương thiện và sự lạc quan của họ”