Với tiêu đề tác phẩm là Tình yêu và tham vọng, khán giả không khỏi bàn tán về cuối cùng ai mới là người có đủ cả tình yêu lẫn danh vọng cho bản thân. Điểm qua một loạt các nhân vật từ: Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền), Minh (Nhan Phúc Vinh), Linh (Diễm My 9x), Sơn (Thanh Sơn), Phong (Mạnh Trường)... họ đều có ngã rẽ riêng.
Người có danh vọng nhưng mất tình yêu?
Việc đấu đá giữa hai tập đoàn Hoàng Thổ và Bách Hợp đã đưa người xem đi qua mọi mặt cảm xúc của con người. Từ tình đồng nghiệp, tình yêu lứa đôi, tham vọng làm giàu, địa vị xã hội...
Ở tác phẩm Tình yêu và tham vọng, hai chữ "tham vọng" được hiểu là khát khao vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp, có được vị trí nhất định trong xã hội, công ty và tập thể. Tham vọng ở đây cũng được hiểu cho một số tuýp người là lòng tham, là sự chấp niệm luôn muốn vượt qua người khác bằng cách hạ bệ họ xuống.
Liệu rằng ai có trong tay danh vọng nhưng mất tình yêu?
Trên các diễn đàn và fanpage phim, nhiều khán giả lựa chọn Tuệ Lâm và Sơn. Họ từng có sự nghiệp đỉnh cao nhưng cuối cùng lại không có được người mình yêu tha thiết.
Tuệ Lâm yêu Minh tha thiết và làm mọi thứ vì tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng chính cách yêu sai đã khiến cô mất đi người tưởng chừng nắm tay đi đến cuối con đường của mình.
Trong khi đó, với Sơn, anh cũng có một công việc, một vị trí không phải thuộc hàng top nhưng vẫn là người có địa vị xã hội "giám đốc pháp chế". Tuy nhiên, trong tình yêu anh lại không may mắn. Yêu Linh hết lòng luôn đứng về phía cô, "trồng cây si" nhiều năm nhưng cuối cùng người Linh chọn lại là Minh. Anh khác với Tuệ Lâm, không quá bất chấp trong tình yêu. Tình yêu của anh là tình yêu của sự cao thượng, nhìn mong người mình yêu hạnh phúc.
Ngoài ra, khán giả còn chỉ ra Phong chính là người có trong tay "danh vọng" nhưng lại không có tình yêu. Danh vọng của Phong là lòng tham, là mong muốn đánh đổ công ty của Minh, là khát khao quyền lực, địa vị... Chính vì điều đó đã khiến anh tha hóa, trở thành con người vô tình và tàn nhẫn. Mải mê tìm kiếm danh vọng nhưng điều hạnh phúc cơ bản nhất là tình yêu anh lại không có...
Ai là người có tình yêu nhưng mất danh vọng?
Nhiều khán giả chọn Linh là người có tình yêu đẹp nhưng lại không có "danh vọng" trọn vẹn. Không phải cô đánh mất sự nghiệp. Nhưng vì tình yêu, cô đánh đổi quá nhiều. Đánh đổi luôn cả sự nghiệp, sự kiêu hãnh bản thân. Cô từng đi làm cho công ty của Minh với vai trò một nội gián, từng bỏ qua sĩ diện bản thân để xin vào công ty Minh làm việc lúc cả hai đang mâu thuẫn...
Là cô gái thông minh, có đủ tài sắc, nhưng với Linh không phải cô tự đánh mất "danh vọng" mà cô không cần danh vọng, điều cô cần hơn hết là tình yêu, là được sống với cảm xúc của trái tim mình.
Cuối cùng ai có tất cả?
Hầu hết khán giả đều chọn Minh. Bởi anh không chỉ là một tổng tài thông minh mà còn có được người con gái mình yêu là Linh.
Tuy nhiên, để có kết quả viên mãn này, Minh cũng từng phải đối diện với rất nhiều thử thách. Trong tình yêu, anh phải đối mặt với 3 cô gái mình từng có tình cảm: Tuệ Lâm, Thùy Chi, Linh. Trong kinh doanh, anh cũng không ít lần "lên bờ xuống ruộng" vì những trò bẩn của Phong. Nhưng kết quả, có thể nói Minh mới là người được xem như có đủ 2 yếu tố trên.