"Tài sản" quý giá là những MV 0 đồng
Sở hữu một kho tàng những MV mang đậm ý nghĩa cộng đồng, đạo diễn Mai Thanh Tùng được nhiều người ưu ái với những danh xưng như “Thủ lĩnh ý tưởng”, “Cha đẻ của những ý tưởng xuất thần”. Tuy nhiên, khi nhắc về những danh xưng dành cho mình, nam đạo diễn lại khá khiêm tốn: “Tôi không dám nhận những danh hiệu này đâu. Tôi nghĩ mọi thứ khá may mắn với mình khi mọi ý tưởng vì cộng đồng mà tôi đưa ra đều được ủng hộ”.
Mỗi khi có ý tưởng, anh cùng các đồng nghiệp nhanh chóng triển khai và hoàn thành sản phẩm trong một thời gian ngắn, đôi khi chỉ là 1 tuần hoặc 10 ngày. Dù vậy nhưng các sản phẩm của anh luôn đạt đến sự chỉn chu cũng như quy mô hùng hậu của những cá nhân tham gia dự án.
Nhiều MV của đạo diễn Mai Thanh Tùng đã được chọn phát sóng liên tục trên các kênh sóng truyền hình Việt Nam như: MV “Đường đến vinh quang”; MV “Tự hào Việt Nam”, MV “Việt Nam rạng rỡ hoan ca” với sự tham gia hùng hậu của hơn 1000 nghệ sĩ, bác sĩ, chiến sĩ và đồng bào trên cả nước, trải dài từ Móng Cái đến mũi Cà Mau, từ đảo Trường Sa, Hoàng Sa đến đất liền.
Với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, kết nối các điểm cầu trên khắp cả nước, nhưng đạo diễn Mai Thanh Tùng lại khiến nhiều người bất ngờ khi những MV này lại có kinh phí là 0 đồng.
Nói về lý do có thể thực hiện được những MV đầy ý nghĩa trong những hoàn cảnh đặc biệt như vậy, đạo diễn Mai Thanh Tùng bộc bạch: “Tôi cũng không có bí quyết gì quá cao siêu đâu. Có thể tôi là người sống hài hoà, có trách nhiệm nên được lòng mọi người. Hơn nữa đây là những dự án tích cực, mang ý nghĩa cống hiến cho cộng đồng nên các anh em nghệ sĩ đều rất sẵn lòng tham gia. Ngay cả các chiến sĩ ngoài đảo xa cũng nhiệt tình, hào hứng tham gia cùng chúng tôi, giúp chúng tôi có những cảnh quay từ xa chân thực nhất mà không cần trám hình".
Nỗi canh cánh mỗi mùa Vu Lan
Bố mẹ mất sớm, một mình bươn trải tại mảnh đất Hà Nội khiến sâu thẳm trong tâm trí của đạo diễn Mai Thanh Tùng luôn thường trực những ký ức đẹp về bậc sinh thành. Điều này đã thôi thúc anh làm nên chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” vào năm 2017, như một cách để tri ân tới công lao sinh dưỡng của bố mẹ. Với anh, đây không phải là một chương trình nghệ thuật đơn thuần mà chứa đựng những câu chuyện nhân văn, xúc động, nhằm đem đến những giây phút lắng đọng cho khán giả. Qua đó, nam đạo diễn cũng muốn gửi gắm những thông điệp nhân văn tới những ai đang còn cha mẹ, hãy phụng dưỡng và chăm sóc những bậc sinh thành khi còn có thể.
Nhưng rồi đại dịch COVID-19 hoành hành đã khiến chương trình buộc phải hoãn lại lần thứ hai. Là “cha đẻ” của, chương trình, đạo diễn Mai Thanh Tùng không tránh khỏi cảm giác buồn khi nhìn “đứa con tinh thần” của mình không thể tới với khán giả một cách trọn vẹn và ý nghĩa.
Năm nay, “không ngồi yên’” nhìn mùa Vu Lan báo hiếu trôi qua, cùng cả những cảm xúc tiếc nuối khi “Ơn nghĩa sinh thành” tiếp tục hoãn lại, anh và người em thân thiết là nhạc sĩ Tuấn Hồ đã sáng tác ca khúc “Tiếng gọi mẹ cha”.
Nam đạo diễn thẳng thắn chia sẻ, “Tiếng gọi mẹ cha” bắt đầu bằng 1 “bài thơ con cóc” khi anh về thăm quê ở Hải Hậu (Nam Định) và nỗi nhớ ngày tháng tuổi thơ bên cha mẹ cứ trào dâng trong lòng. 3 năm trôi qua, bận rộn với những dự án cộng đồng khác, trong những ngày giãn cách năm 2021, anh đã có thêm thời gian để biến những câu thơ năm đó đó thành những lời hát xúc động.
Từng câu từ trong ca khúc “Tiếng gọi mẹ cha” gần gũi như chính hơi thở với những hình ảnh đẹp đẽ quen thuộc như cha ngồi đan tre, mẹ ngồi khâu áo… Đó đều là những hình ảnh quen thuộc trong ký ức chúng ta, ai cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh cha mẹ đầy thân thương ở đó.
“Tôi rất hiếm khi hát, thậm chí không biết hát. Tôi là đạo diễn và không có giấc mơ làm ca sĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được hát bài hát do chính mình sáng tác với tất cả tấm lòng của một người con không còn cha, mẹ.
Bài hát là tâm sự cuộc đời tôi và có thể sẽ được nhiều người đồng cảm. Món quà nhỏ này, tôi xin được tri ân cha mẹ của mình và xin được gửi tặng tất cả mọi người nhân mùa Vu Lan. Mong rằng... những ai may mắn đang còn cha mẹ, hãy nâng niu, trân trọng và phụng dưỡng mẹ cha bằng tất cả "Ơn nghĩa sinh thành".
Dịch COVID-19 kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người nhưng đạo diễn Mai Thanh Tùng luôn có niềm tin vào sự đồng lòng, yêu thương và tương trợ lẫn nhau như truyền thống bao lâu nay của người Việt Nam. Và khi COVID-19 đi qua, “Ơn nghĩa sinh thành” chắc chắn sẽ trở lại để đưa tới một mùa Vu Lan báo hiếu trọn vẹn cảm xúc nhất tới khán giả.