Thực hư về “cặp bài trùng” Ba Giai – Tú Xuất gây náo loạn Hà thành

VƯƠNG TRẦN |

Ba Giai và Tú Xuất là “cặp bài trùng” đã có một thời nổi danh khắp Hà thành về những chuyện nghịch ngợm, gây xôn xao dư luận cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Tuy vậy, về con người, gốc tích của 2 nhân vật này thì không nhiều người tường tận.

Theo truyền khẩu, truyền ngôn “cặp bài trùng” Ba Giai - Tú Xuất đã có một thời nổi danh khắp Hà Thành. Hai nhà nho bất đắc chí luôn đi khuấy động khắp nơi cho hả nỗi bất bình trước những thói xấu của xã hội đương thời.

“Cặp bài trùng” Ba Giai – Tú Xuất đã trở thành một hiện tượng văn hóa một thời với những giai thoại, câu chuyện cười châm biếm. Tuy vậy, về con người, gốc tích của 2 nhân vật này thế nào thì không nhiều người tường tận. Người ta chỉ biết và hiểu các ông qua truyền miệng và các truyện ghi chép sau này gọi là truyện cười hay chuyện mua vui giải trí.

Để tìm hiểu vấn đề trên, PV Lao Động đã có nhiều ngày tìm hiểu, sưu tầm các tư liệu và liên hệ với họ hàng thân thích của 2 nhân vật này.

Ông Vũ Văn Luân (tác giả cuốn sách “Ba Giai, Tú Xuất: Con người và giai thoại”, nhà xuất bản Thanh niên, 2007) cho biết, nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi về gốc tích 2 nhân vật này, họ có thật hay chỉ là những giai thoại trong văn học dân gian do thực tế quá trình sinh sống và sinh hoạt xã hội tạo thành?

Ông Vũ Văn Luân (SN 1933, tổ 10, người làng Hồ Khẩu – nguyên là thầy giáo dạy văn học, có điều kiện nghiên cứu về nhân vật Ba Giai – Tú Xuất). Ảnh Trần Vương
Ông Vũ Văn Luân (SN 1933, tổ 10, người làng Hồ Khẩu – nguyên là thầy giáo dạy văn học, có điều kiện nghiên cứu về nhân vật Ba Giai – Tú Xuất). Ảnh Trần Vương

Theo ông Luân, những chuyện “bạo nghịch thiên địa” của Ba Giai và Tú Xuất thời đó rầm rộ lên ở đất Hà Thành. Dân chúng nhiều người khen, thán phục nhưng cũng một số người coi đó chỉ là chuyện mua vui giải trí.

Ông Luân cho biết, gần đây ông được tiếp xúc với tộc phả họ Nguyễn ở Hồ Khẩu và có nhiều điều kiện để nghiên cứu hơn về cuộc đời của một nhân vật văn hóa mà từ xưa trong dư luận đã có nhiều đánh giá khác nhau. Qua nghiên cứu, có thể khẳng định, Ba Giai là một con người bằng xương, bằng thịt, được sinh ra và lớn lên ở làng Hồ Khẩu, phủ Phụng Thiên (nay là cụm I+cụm II, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

“Đối chiếu tộc phả dòng họ Nguyễn ở Hồ Khẩu cho thấy, ông Ba Giai là con trai thứ 3 của cụ Nguyễn Đình Báu nên người ta thường gọi là Ba Giai. Ngày nay, con cháu nhiều đời sau của cụ Ba Giai vẫn đang sinh sống tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Như vậy, đây là một nhân vật có thật, sinh sống vào những năm thuộc thập niên 50 của thế kỷ XIX” - ông Luân nói.

Còn về nhân vật Tú Xuất, ông Nguyễn Đình Hảo (SN 1940, làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội, hậu duệ 4 đời của ông Tú Xuất) – người có nhiều tư liệu và am hiểu nhất về dòng họ - cũng khẳng định, đây là một nhân vật có thật, sinh ra và lớn lên tại làng Chuông.

Về lai lịch của nhân vật này, ông Hảo cho biết, Tú Xuất tên thật là Nguyễn Đình Xuất. Ông là con trai của cụ Nguyễn Đình Lập – người từng làm tới Đốc học ở Hà Nội. Ngày nay, con cháu dòng họ Nguyễn Đình ở làng Chuông vẫn lưu lại mộ phần, hương khói, thờ cúng cụ Lập.

Nhà thờ dòng họ Nguyễn Đình tại làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh Trần Vương
Nhà thờ dòng họ Nguyễn Đình tại làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh Trần Vương

Theo ông Hảo, Tú Xuất sinh ra vào những thập niên đầu của TK XIX. Người này thi cử nhiều lần nhưng chỉ đỗ ở hạng Tú tài. Sau này, Tú Xuất cùng với người bạn của mình là Ba Giai đã “quậy” khắp trong nam, ngoài bắc, để lại nhiều chuyện cười ra nước mắt.

“Ông Tú Xuất và ông Ba Giai đã trở thành 2 nhân vật gắn với nhiều câu chuyện hài hước để phê phán những thói hư, tật xấu của xã hội đương thời”, ông Hảo cho hay.

(Còn tiếp)

Bài 2: Giai thoại Ba Giai – Tú Xuất: Hai người gặp gỡ từ đâu?

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ngoại truyện "Men in Black" khó gây tiếng vang tại phòng vé

Theo Zing |

“Men in Black: International” nhiều khả năng chiếm ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này nhưng kết quả cuối cùng của bộ phim sẽ không quá ấn tượng.

Sự thật đằng sau bài hát "Độ ta không độ nàng" gây bão mạng xã hội

H.N (T/H) |

"Độ ta không độ nàng" là bài hát đang gây bão trên mạng xã hội và các trang nghe nhạc trực tuyến những ngày đầu tháng 6. Bài hát kể về chuyện tình ngang trái giữa vị tiểu hòa thượng và cô gái trẻ.

Công tử Bạc Liêu tổ chức “đấu xảo sắc đẹp”: Sau cuộc thi người đẹp đi đâu?

NHẬT HỒ |

Dù là người có thế lực, nhưng tổ chức cuộc thi sắc đẹp Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy cũng vấp phải phản ứng. Nhờ thế lực và tài ăn nói, Ba Huy vẫn tổ chức thành công. Và dĩ nhiên, người đoạt giải không thoát khỏi bàn tay của vị công tử khét tiếng...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngoại truyện "Men in Black" khó gây tiếng vang tại phòng vé

Theo Zing |

“Men in Black: International” nhiều khả năng chiếm ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này nhưng kết quả cuối cùng của bộ phim sẽ không quá ấn tượng.

Sự thật đằng sau bài hát "Độ ta không độ nàng" gây bão mạng xã hội

H.N (T/H) |

"Độ ta không độ nàng" là bài hát đang gây bão trên mạng xã hội và các trang nghe nhạc trực tuyến những ngày đầu tháng 6. Bài hát kể về chuyện tình ngang trái giữa vị tiểu hòa thượng và cô gái trẻ.

Công tử Bạc Liêu tổ chức “đấu xảo sắc đẹp”: Sau cuộc thi người đẹp đi đâu?

NHẬT HỒ |

Dù là người có thế lực, nhưng tổ chức cuộc thi sắc đẹp Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy cũng vấp phải phản ứng. Nhờ thế lực và tài ăn nói, Ba Huy vẫn tổ chức thành công. Và dĩ nhiên, người đoạt giải không thoát khỏi bàn tay của vị công tử khét tiếng...