“Thợ xăm ở Auschwitz” - Phẩm giá và tình người trong nghịch cảnh

M.K |

Công ty Sách Nhã Nam giới thiệu đến bạn đọc “Thợ xăm ở Auschwitz” - tiểu thuyết đầu tay của tác giả Heather Morris, đã được dịch sang 17 thứ tiếng, bán bản quyền đến 43 quốc gia.

“Thợ xăm ở Auschwitz” - câu chuyện dựa trên lời kể trực tiếp của một người sống sót thoát khỏi trại tập trung Auschwitz - Lale Sokolov - một người Do Thái ở Slovakia, bị ép phải xăm dãy số lên cánh tay của hàng nghìn tù nhân đến trại. Ở trại tập trung, Sokolov đã gặp một cô gái tên Gita Furman và họ yêu nhau. Đây là một câu chuyện khác thường, đầy cảm động, thẳng thắn và nâng cánh cho tâm hồn.

Ở nơi mạng sống luôn luôn treo đầu sợi tóc, có thể chết bất cứ lúc nào chẳng vì lý do gì, những tù nhân như Lale, Gita và nhiều người khác vẫn luôn cố gắng giữ vẹn phẩm giá của mình, mong mỏi một ngày kia sẽ thoát khỏi địa ngục để trở về cuộc sống bình thường, sống như một con người. Trong nghịch cảnh, tình yêu vẫn nảy sinh và trở thành động lực để họ chiến đấu.

Độc giả yêu “Thợ xăm ở Auschwitz” là bởi nó dựa trên một câu chuyện có thật. Đó là câu chuyện của hai người bình thường, sống trong một thời đại khác thường, bị tước đoạt không chỉ tự do của mình mà còn cả nhân phẩm, tên họ và nhận dạng. Cuốn sách ra đời hơn 70 năm sau những sự kiện nó thuật lại, nhắc nhở chúng ta, có rất nhiều câu chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ được kể.

“Có nhiều tài liệu ghi lại sự thật về giai đoạn lịch sử khủng khiếp này, chi tiết hơn rất nhiều so với những gì được giải thích trong một cuốn tiểu thuyết; và tôi khuyến khích độc giả quan tâm tìm hiểu thêm. Có trường hợp tôi sáng tạo ra một số nhân vật đại diện cho không chỉ một cá nhân và đã giản lược hóa một số sự kiện nào đó” - nữ tác giả Heather Morris cho biết.

Sinh năm 1953, Heather Morris là một nhà báo và nhà văn người New Zealand. Tác phẩm “Thợ xăm ở Auschwitz” của bà đã đoạt giải thưởng Audie vào năm 2019 dành cho văn chương hư cấu và lọt vào danh sách bestseller của New York Times năm 2019 với lượng bán ra trên một triệu bản.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Khuyến đọc, và một tình yêu lớn dành cho sách

Mai Hương |

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2020 đã nhận được 22.896 bài tham gia dự thi và cho thấy một tình yêu không nhỏ với việc đọc sách của các em nhỏ cũng như minh chứng cho sự thành công trong việc khuyến khích giới trẻ đọc sách.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Khuyến đọc, và một tình yêu lớn dành cho sách

Mai Hương |

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2020 đã nhận được 22.896 bài tham gia dự thi và cho thấy một tình yêu không nhỏ với việc đọc sách của các em nhỏ cũng như minh chứng cho sự thành công trong việc khuyến khích giới trẻ đọc sách.