Vấn đề từ các bộ phim Việt chiếu Tết:

Thiếu phim làm khán giả phấn khích và tự hào

Việt Văn |

Phim Việt chiếu Tết  ra mắt khán giả muộn nhất là vào mùng 5 với bộ phim “Tiền nhiều để làm gì” của đạo diễn có “số má” Lưu Huỳnh nhưng chỉ sau mấy ngày chiếu, nhiều khán giả đã chê và thực tế doanh thu kém. Nhưng các phim Việt chiếu Tết trước đó có hơn gì, khi phần lớn đều sa vào cảnh thất thu doanh thu phòng vé? Và với nỗi lo lây lan virus Corona thì hầu hết các nhà sản xuất phim Việt mùa Tết không thể “nở nụ cười... thu hoạch”.

Ảm đạm phòng chiếu

Nhìn lịch chiếu của CGV Vincom Bà Triệu sáng 5.2 thấy phim Việt chiếu Tết hiện có nhiều suất chiếu vẫn là “Gái già lắm chiêu 3” với 18 suất/ngày, sớm nhất là 10h30 sáng và muộn nhất là 23h40 nhưng với các suất chiếu 10h30 và 11h05 vẫn còn 84 và 244 ghế trống, dù đó là thời điểm 10h18. Còn lại phim “Tiền nhiều để làm gì” của Lưu Huỳnh giờ chỉ còn 2 suất chiếu 12h10 và 16h20 cũng bằng với “30 chưa phải Tết” (15h45, 18h15)… Khi nhìn qua các phim Việt chiếu Tết và xem qua nội dung đã có thể thấy rất khó phim có cửa thắng. Vì sao ư?

Trước hết về đề tài. Tết đến ai cũng thích vui vẻ, giải trí, có cảm giác sảng khoái, thư giãn và đến rạp xem phim, ai cũng có mong muốn đó, không người nào thích “hại não” phải căng đầu suy nghĩ hay bị cuốn theo, sợ hãi với những màn “dọa ma” kinh dị.

Sau thắng lợi hoành tráng (190 tỉ đồng) của “Cua lại vợ bầu” (giải Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim quốc gia 2019), đạo diễn Nhất Trung thừa thắng xông lên với “Đôi mắt âm dương” mùa Tết 2020. Đó là câu chuyện về một nữ họa sĩ nổi tiếng tên Trang bị tai nạn giao thông và mất sạch ký ức và được ghép giác mạc của một nữ ca sĩ quá cố Lisa. Nhưng rồi Trang phát hiện ra mối quan hệ bí mật của chồng mình với Lisa và nhiều bí ẩn khác được phanh phui. Nhất Trung mời cả êkíp nước ngoài để làm âm thanh và ánh sáng cho phim nhằm tạo hiệu ứng kinh dị. Nhưng vì là phim kinh dị (dù có pha hài) và kịch bản bị cho là nhái theo phim “Shutter” của Thái Lan nên yếu tố bất ngờ không còn. Dẫu vậy, phim vẫn “ăn“ hơn “30 chưa phải Tết” của đạo diễn Quang Huy.

Vốn là một ông bầu ca nhạc, Quang Huy từng gây “sốt” với bộ phim đầu tay “Thần tượng” đoạt giải Cánh diều Vàng Hội điện ảnh Việt Nam. Sau đó là “Chàng trai năm ấy” được coi là “đo ni đóng giày” cho vai diễn chính với Sơn Tùng M-TV. Còn đến “30 chưa phải Tết” là một thử nghiệm của Quang Huy với dạng phim về vòng lặp thời gian, nhưng dù diễn viên hài Trường Giang có nỗ lực mấy cũng không cứu được bộ phim còn luẩn quẩn và nhiều tình tiết phi logic… Dù Quang Huy tự tin khán giả sẽ thích bộ phim với hành trình hàn gắn tình cảm giữa Hân và người cha già qua rất nhiều biến cố, hiểu lầm “có nhiều nơi để đi, Tết đến chỉ có một chốn để quay về” thì con số doanh thu phòng vé lại không lạc quan như vậy.

Sự thất bại của Lưu Huỳnh cũng là điều đáng tiếc với đạo diễn của phim “Áo lụa Hà Đông” dạo nào, dù phim có cả Phước Sang, Hiệp “gà” tham gia thì sự dài dòng, lê thê vẫn là căn bệnh khó chữa. Còn “Bí mật đảo Linh xà” (phim hợp tác Việt Nam- Hồng Kông) thì bị “ném đá” tơi bời, vì quá tệ về chất lượng kỹ thuật, kỹ xảo và diễn xuất diễn viên…

“Gái già…” thắng không bất ngờ

Chuyện “Gái già lắm chiêu 3” dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết không có gì lạ, vì đây vẫn là phim làm ổn nhất, dàn diễn viên hùng hậu nhất với 2 NSND Lê Khanh, Hồng Vân và cô gái xinh đẹp đang “sung” Ninh Dương Lan Ngọc. Phim có nhiều chi tiết hài hước, dễ xem với câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, đặc biệt bối cảnh tiền tỉ của phim như một bạn phê bình phim nhận định lần đầu tiên giới siêu giàu ở xứ Huế thời công nghệ số được đưa lên phim. Dù vậy “Gái già lắm chiêu 3” vẫn còn nhiều sự phi lý trong kịch bản, cũng như một số cảnh huống, lời thoại “lố” và bị cho là “ăn theo” một phim của Hollywood.

Sự vượt lên của “Gái già lắm chiêu 3” cũng không có gì đáng vui mừng, khi nó chỉ là cho thấy xu hướng hài, giải trí vẫn tạm thời thắng thế.

Phim thuần Việt và chất lượng cao đâu rồi?

Thực tế đáng buồn là hiện nay điện ảnh Việt đang thiếu những phim để khi xem người ta nhận rõ tâm hồn, tình cảm mang bản sắc dân tộc Việt đậm nét. Mà khá nhiều phim hoặc “remake” hoặc làm na ná bắt chước theo một phim Mỹ hay phim Hàn nào đó, chỉ mượn bối cảnh, con người Việt còn cách hành xử của nhân vật bị lai căng, khiến khán giả khó tính khó lòng chấp nhận.

Có một số phim vẻ ngoài thuần Việt nhưng lại làm hời hợt, nhạt nhẽo và cũ kỹ, không làm toát lên sức sống mạnh mẽ của người Việt. Thiếu những tác phẩm điện ảnh để khi thưởng thức xong, khán giả cảm thấy phấn khích và tự hào về con người, dân tộc, đất nước Việt Nam trong thời đại hôm nay.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Dịch virus Corona: Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim vắng vẻ lạ thường

Hà Thanh |

Trong những ngày gần đây, các khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trên địa bàn Hà Nội đều vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Phim "Bằng chứng thép" chính thức lên sóng giữa đại dịch virus Corona

Hải Ngọc |

Thông tin từ TVB, bộ phim "Bằng chứng thép 4" lên sóng vào ngày 17.2 lúc 8h30 tối trên SCTV9.

Sắc đẹp dối trá và những bộ phim “đổ bộ” rạp mùa Valentine 2020

Anh Cường |

Sở thú thoát ế; Đảo kinh hoàng; Sắc đẹp dối trá,... là những bộ phim được mong chờ nhất vào ngày Valentine sắp tới.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Dịch virus Corona: Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim vắng vẻ lạ thường

Hà Thanh |

Trong những ngày gần đây, các khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trên địa bàn Hà Nội đều vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Phim "Bằng chứng thép" chính thức lên sóng giữa đại dịch virus Corona

Hải Ngọc |

Thông tin từ TVB, bộ phim "Bằng chứng thép 4" lên sóng vào ngày 17.2 lúc 8h30 tối trên SCTV9.

Sắc đẹp dối trá và những bộ phim “đổ bộ” rạp mùa Valentine 2020

Anh Cường |

Sở thú thoát ế; Đảo kinh hoàng; Sắc đẹp dối trá,... là những bộ phim được mong chờ nhất vào ngày Valentine sắp tới.