TIẾP CÂU CHUYỆN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN, NGHỆ SĨ ƯU TÚ:

Thay đổi để không còn phải “xé rào”

HÀ MINH |

Cứ 2 năm một lần, Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật nhằm tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ trong việc góp phần bảo tồn, xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ trong đời sống xã hội. Danh hiệu để tôn vinh, tri ân, nhưng trước và sau mỗi đợt xét tặng luôn có những tranh luận về tiêu chí bình xét, thế thì tại sao không thay đổi để chấm dứt những bất cập?

“Nói vậy mà... không phải vậy”

Tiêu chí đầu tiên để xét phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT là số huy chương các nghệ sĩ đạt được trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Cho dù từ nhiều năm nay, cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ VHTTDL) luôn khẳng định đây chỉ là “một trong nhiều” tiêu chí để xét tặng danh hiệu, thế nhưng trên thực tế, nó luôn là bước sàng lọc đầu tiên cho danh sách đề cử. Chính vì thế luôn có những thắc mắc, băn khoăn: Người được phong tặng có xứng đáng, người không được phong tặng có thiệt thòi? Thế mới có chuyện nghịch lý nhiều nghệ sĩ đã mất rồi mới được truy tặng, cho dù những cống hiến là vô cùng lớn và được đông đảo nhân dân ghi nhận, như NSND Bùi Cường, NSND Phương Thanh, NSƯT Văn Hiệp…

Năm nay, có 5 NSND và 8 NSƯT được truy tặng. Còn nhớ trường hợp đáng buồn của cố NSƯT Văn Hiệp. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm mới giải phóng Thủ đô, được hàng triệu khán giả “biết mặt, biết tên”, cả đời hết lòng vì nghệ thuật. Năm 2013 ông mất. Được biết, 3 lần làm hồ sơ trình lên Bộ VHTTDL, nghệ sĩ Văn Hiệp vẫn bị lắc đầu do “thiếu huy chương”.

“Thực tế, anh Văn Hiệp không ở đoàn thể nào nên rất thiệt thòi. Anh ấy từ Nhà hát Kịch đi ra và là diễn viên tự do, không tham gia vở diễn gì mà dự hội diễn để có huy chương mà theo đúng luật, có huy chương thì mới được xét. Chính vì thế mà bất công đối với Văn Hiệp dù anh ấy xứng đáng được trân trọng. Vì anh ấy không đóng vai chính kịch nên không có huy chương nhưng điều lớn nhất là những vai diễn của Văn Hiệp đi vào lòng người, xứng đáng là nghệ sĩ của nhân dân...”. NSND Khải Hưng cho chia sẻ; chính bởi bất công đến vô lý đó, Khải Hưng đã tự tay viết đơn trình lên Chủ tịch Nước đề nghị truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp.

Có khá nhiều nghệ sĩ rơi vào hoàn cảnh như NSƯT Văn Hiệp, hoặc đã nghỉ hưu (nhưng vẫn làm nghệ thuật), hoặc hoạt động nghệ thuật tự do (nhất là nghệ sĩ ở phía Nam) nên khó có thể “kiếm cho đủ” số lượng huy chương để lọt vào danh sách đề cử, cho dù những cống hiến của họ ai cũng nhìn thấy, và thậm chí họ còn là thầy của nhiều NSƯT và NSND.

Như thế, nghịch lý tồn tại bao năm đó, không phải từ “tiêu chí huy chương” gây ra hay sao?

Tại sao vẫn cứ tự mình làm khó mình?

Từ nhiều năm nay, những bất cập trong quy chế xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT trong đó có chiếc “vòng kim cô” mang tên “tiêu chí huy chương” đã được dư luận, truyền thông phản ánh nhiều. Đây là bất cập, lý do đợt xét tặng nào cũng gây ra những tranh cãi không dứt, ngay từ ở cơ sở.

Bên cạnh tiêu chí “cứng” là huy chương, có các tiêu chí “mềm” như “Sức lan tỏa với công chúng”, “Tư cách đạo đức”… Tuy nhiên, những tiêu chí định tính như thế này cũng chính là nguyên nhân của những tranh cãi “hậu xét tặng”.

NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhìn nhận, thường thì các thành viên Hội đồng xét tặng đều là những người có nhãn quan, tư duy nghệ thuật chuẩn mực. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ yếu tố cảm tính của cá nhân chi phối quyết định của chính những người “cầm cân, nảy mực” này. Và rõ ràng quy chế “rất có vấn đề”, bất cập và tạo cơ sở cho bất công và thậm chí là tiêu cực tồn tại, không hiểu vì sao, nó vẫn chưa được nghiên cứu, chỉnh sửa?

Có lẽ để tạm thời “khắc phục”, năm nay lần đầu tiên, Chính phủ có một Nghị quyết riêng đề nghị phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Đây cũng được coi là bước “phá rào” đầu tiên trong việc xét tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ.

Vấn đề là thay đổi, sửa chữa và hoàn thiện để loại trừ những cái sai, bất cập và không còn những trường hợp phải “phá rào” nữa. Ngay từ bây giờ, Bộ VHTTDL cần nhanh chóng xây dựng một quy chế mới hoặc quy trình xét duyệt hồ sơ cho phù hợp để chấm dứt những tranh cãi, bức xúc và bất công bao năm tồn tại.

HÀ MINH
TIN LIÊN QUAN

Để vai diễn của nghệ sĩ đi vào lòng khán giả

VIỆT VĂN |

Việc phong tăng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào dịp 2.9 mang ý nghĩa tinh thần to lớn để động viên và khơi gợi ngọn lửa đam mê nghề, sáng tạo với nhiều nghệ sĩ. Năm thứ 9, Nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT và có tới 391 nghệ sĩ được nhận vinh dự này.

Con gái NSND Trần Hạnh: Sức khoẻ bố tốt hơn sau khi nhận danh hiệu

Linh Chi |

Chị Trần Phương Dung, con gái của Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cho biết sức khoẻ của nam nghệ sĩ đã tốt lên sau khi được thông báo việc trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Toạ đàm về tác phẩm "Chết chịu" của nhà văn Pháp

Lê Quang Vinh |

"Cái chết - tài sản duy nhất mà con người sở hữu'' là trên buổi tọa đàm diễn ra tối 3.9.2019 tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace ở Hà Nội, nhân dịp ra mắt bản tiếng Việt (do dịch giả Dương Tường chuyển ngữ) tác phẩm ''Chết chịu’’ của nhà văn Pháp, Louis-Ferninand Céline.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Để vai diễn của nghệ sĩ đi vào lòng khán giả

VIỆT VĂN |

Việc phong tăng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào dịp 2.9 mang ý nghĩa tinh thần to lớn để động viên và khơi gợi ngọn lửa đam mê nghề, sáng tạo với nhiều nghệ sĩ. Năm thứ 9, Nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT và có tới 391 nghệ sĩ được nhận vinh dự này.

Con gái NSND Trần Hạnh: Sức khoẻ bố tốt hơn sau khi nhận danh hiệu

Linh Chi |

Chị Trần Phương Dung, con gái của Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cho biết sức khoẻ của nam nghệ sĩ đã tốt lên sau khi được thông báo việc trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Toạ đàm về tác phẩm "Chết chịu" của nhà văn Pháp

Lê Quang Vinh |

"Cái chết - tài sản duy nhất mà con người sở hữu'' là trên buổi tọa đàm diễn ra tối 3.9.2019 tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace ở Hà Nội, nhân dịp ra mắt bản tiếng Việt (do dịch giả Dương Tường chuyển ngữ) tác phẩm ''Chết chịu’’ của nhà văn Pháp, Louis-Ferninand Céline.