Thành kính giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du

TRẦN TUẤN |

Sáng 26.9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn - Tiên Điền đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du.

Về dự lễ có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, Quân khu 4, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Kiều học Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ trong cả nước và con cháu dòng họ Nguyễn - Tiên Điền.

Lãnh đạo Trung ương, địa phương dâng hương. Ảnh: Đậu Hà.
Lãnh đạo Trung ương, địa phương dâng hương. Ảnh: Đậu Hà.

Lễ giỗ diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng, thành kính theo đúng phong tục truyền thống văn hóa Việt Nam với bài văn tế Đại thi hào đầy xúc động. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học nước nhà, với văn hóa nhân loại.

Nhiều người dân cũng về dâng hương tưởng nhớ dịp giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thiện Chân.
Nhiều người dân cũng về dâng hương tưởng nhớ dịp giỗ lần thứ 200 Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thiện Chân.

Đây cũng là dịp để hậu thế bày tỏ tấm lòng thành kính, gìn giữ, phát huy các di sản quý báu của Đại thi hào Nguyễn Du để lại, từ đó tiếp tục lan tỏa những giá trị Việt, tâm hồn Việt cho hôm nay và muôn đời sau.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động kỷ niệm về Đại thi hào Nguyễn Du

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 23 – 26.9, tại Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động kỉ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Gặp người viết tiểu thuyết “Nguyễn Du”

Bút ký của Nguyễn Ngọc Phú |

Nhà văn Nguyễn Thế Quang, tác giả tiểu thuyết “Nguyễn Du”, chỉ bắt đầu viết văn sau khi nghỉ hưu, thành danh bằng tiểu thuyết lịch sử với 4 cuốn chỉ trong thời gian khoảng 10 năm và là người đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn cùng Giải thưởng văn học ASEAN. Ông viết về bốn con người ở ba vùng đất sát nhau đó là: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ ở Hà Tĩnh; bà Hoàng Thị Loan ở Nghệ An và mới đây nhất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình.

Nguyễn Du qua thơ chữ Hán

ĐỖ TRUNG LAI |

Tháng 9 này, chúng ta long trọng kỷ niệm 200 năm ngày mất của thi hào Nguyễn Du. Đây thật là một dịp thích hợp để hậu thế, một lần nữa, “trả lời” câu hỏi đau đáu của thi hào lúc sinh thời: “Bất tri tam bách dư niên hậu - Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” (Ba trăm năm nữa, trong thiên hạ - Ai người ngồi khóc Tố Như lang?).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều hoạt động kỷ niệm về Đại thi hào Nguyễn Du

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 23 – 26.9, tại Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động kỉ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Gặp người viết tiểu thuyết “Nguyễn Du”

Bút ký của Nguyễn Ngọc Phú |

Nhà văn Nguyễn Thế Quang, tác giả tiểu thuyết “Nguyễn Du”, chỉ bắt đầu viết văn sau khi nghỉ hưu, thành danh bằng tiểu thuyết lịch sử với 4 cuốn chỉ trong thời gian khoảng 10 năm và là người đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn cùng Giải thưởng văn học ASEAN. Ông viết về bốn con người ở ba vùng đất sát nhau đó là: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ ở Hà Tĩnh; bà Hoàng Thị Loan ở Nghệ An và mới đây nhất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình.

Nguyễn Du qua thơ chữ Hán

ĐỖ TRUNG LAI |

Tháng 9 này, chúng ta long trọng kỷ niệm 200 năm ngày mất của thi hào Nguyễn Du. Đây thật là một dịp thích hợp để hậu thế, một lần nữa, “trả lời” câu hỏi đau đáu của thi hào lúc sinh thời: “Bất tri tam bách dư niên hậu - Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” (Ba trăm năm nữa, trong thiên hạ - Ai người ngồi khóc Tố Như lang?).