Ở tập 22, khi đang đi trên đường, Hùng “nhọ” (Hải Triều) thấy một người phụ nữ nhảy cầu tự tử bèn lao mình xuống cứu. Hành động này của anh khiến Tòng sinh nghi. Gã bèn sai 2 tên đàn em vào trại giam hỏi Ba – đàn em Hùng “nhọ” về danh tính của anh.
Cán bộ trại giam ngay lập tức báo tin cho Hải Triều, anh lại báo cáo cho Đại tá Hà. Ông liền cùng Thiếu tá Thăng sắp xếp kế hoạch vây bắt hai tên đàn em của gã Tòng để bảo vệ Hải Triều cũng như đảm bảo tiến độ chuyên án.
Trong preview “Bão ngầm” tập 23, quân của Đại tá Hà phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động vây bắt hai tên đàn em của Tòng, phát hiện chúng mang theo súng và hàng nóng trên người. Biết chuyện chẳng lành, Tòng liền tập hợp đàn em tháo chạy về vùng biên giới.
“ Sao lại cử mấy thằng này đi công việc cơ chứ. Hay là bị xích rồi. Té, chúng mày theo tao lên biên giới”, Tòng lo lắng nói với đàn em.
Cùng lúc đó, Đại tá Hà có cuộc nói chuyện với A Chư trong trại giam. Ông ta thú thật với Đại tá Hà rằng, hang ổ mà Tòng sẽ ẩn náu trên biên giới là nơi nguy hiểm.
“Đến nước này tôi không giấu các anh nữa, nhưng mà chỗ đó sẽ là mồ chôn cho hai bên. Các anh muốn vào đó, phải bước qua bãi mìn, rồi đánh nhau trong đó, không chết vì súng ống, cũng chết vì mìn. Nói chung, các anh vào thì cửa ra hẹp cho cả hai bên đấy”, A Chư cảnh báo Đại tá Hà.
Diễn biễn mới nhất tập 23 “Bão ngầm” sẽ lên sóng tối nay (23.3) lúc 21 giờ trên kênh VTV1.