Tối 24.12, phim “Chào mừng đến Samdalri” lên sóng tập mới với tỉ suất người xem là 7,9% - đánh dấu mức tăng 1,5% so với tập trước. Tuy nhiên, thành tích này vẫn thấp hơn mức 8,295% mà phim đạt được trong tập 6. Đây được xem là điều đáng tiếc, khi phim đã trải qua nửa chặng đường phát sóng nhưng rating vẫn không thể tăng lên 2 chữ số như truyền thông, khán giả kỳ vọng.
Theo đó, 2/3 thời lượng phim vẫn chủ yếu xoay quanh việc của các nữ thợ lặn bàn tán về chuyện tình cảm của Sam Dal (Shin Hye Sun) và Yong Pil (Ji Chang Wook). Số đông cho rằng, cả hai đã “yêu lại từ đầu” sau khi cùng nhau lên Seoul - dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng thừa nhận, hay Sang Do tiết lộ, anh cũng đi cùng họ đến Seoul.
So với các tình tiết chậm rãi, tạo tiếng cười cho người xem chiếm phần đa thời lượng bị chê lan man, gần 10 phút cuối phim được xem là điểm nhấn - lấy nước mắt khán giả thông qua câu chuyện ở quá khứ lẫn hiện tại của mẹ Yong Pil và mẹ Sam Dal.
Cụ thể, khi đến để đăng ký tham gia cuộc thi triển lãm Nhiếp ảnh ở Jeju, Sam Dal (Shin Hye Sun) bất ngờ biết được tin mẹ mình bị mất tích khi đang lặn biển. Việc Yong Pil (Ji Chang Wook) biết bà mắc bệnh tim, đồng thời báo nhân viên cứu hộ cần kiểm tra mạch và tim sau khi tìm thấy bà khiến Sam Dal không giấu được sự lo lắng và có phần hoảng loạn đi đến bờ biển tìm mẹ.
Phần đông khán giả tiết lộ, đây là phân cảnh lấy đi nhiều nước mắt của họ. Đặc biệt, đoạn epilogue (kết tập) - tái hiện cảnh trong quá khứ khi mẹ Yong Pil qua đời cũng khiến họ vỡ òa vì đau lòng. Diễn xuất của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun và các diễn viên trong cảnh phim này chân thực, tạo cảm xúc cho người xem.
Dù vậy, ở tập này, phim vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ - như lí do mà ông Sang Tae - bố Yong Pil lại hận bà Mi Ja - mẹ Sam Dal đến mức phải chia cắt đôi trẻ, hay vì sao bà Mi Ja luôn cảm thấy có lỗi và tránh ông Sang Tae mỗi khi vô tình chạm mặt ngoài đường.
Tuy nhiên, theo tình tiết trong đoạn epilogue tập 8, chỉ có 2 chiếc phao (các nữ thợ lặn thường dùng) để trên bờ biển khi mẹ Yong Pil mất, nên người xem dự đoán, vì cả hai thân đã rủ nhau đi lặn riêng trong ngày mưa bão nên không may gặp phải chuyện đáng tiếc.
Đây được xem là lí do ông Sang Tae hận bà Mi Ja, trong Yong Pil quyết định đổi màu phao cho bà Mi Ja - phần vì không bị nhầm lẫn với các thợ lặn khác, phần để anh dễ quan sát bà tại Trạm Khí tượng hơn.