Sự trở lại của Cha Seung Won
“One Ordinary Day” là bộ phim remake (làm lại) từ series phim nổi tiếng của Anh “Criminal Justice”, bộ phim khi lên sóng gây chú ý trước thông tin nam chính Kim Soo Hyun nhận cát-sê gần 10 tỉ đồng cho mỗi tập phim.
“One Ordinary Day” (tựa Việt: Một ngày bình thường) xoay quanh một vụ án giết người. Kim Hyun Soo (do Kim Soo Hyun đóng) trong một đêm chơi bời lạc lối đã vô tình vướng vào một vụ án giết người do bạo dâm. Mọi chứng cứ trong vụ án đều hướng đến Kim Hyun Soo, trong khi nhân vật một mực kêu oan. Khi tất cả hệ thống hành pháp đều muốn tìm cách chứng minh tội lỗi của Kim Hyun Soo, thì chỉ một mình luật sư Shin Joong Han muốn giúp nhân vật minh oan, tìm rõ sự thật vụ án.
Đảm nhận vai luật sư Shin Joong Han là tài tử Cha Seung Won. Số phim Cha Seung Won nhận không nhiều, khoảng 2 năm anh mới lại đóng một phim. Bởi vậy, “One Ordinary Day” được chú ý khi đây là sự hợp tác của 2 cái tên đình đám, Kim Soo Hyun và Cha Seung Won.

Luật sư Joong Han của Cha Seung Won theo góc nhìn của số đông, sẽ giống như một kẻ thất bại. Anh chẳng có gì trong tay, không danh tiếng, không sự nghiệp, không tài sản, không gia đình. Cha Seung Won và nhân vật của mình luôn xuất hiện với sự tiều tụy, chán nản, xen lẫn sự bất mãn. Luật sư với mái tóc dài xõa xượi, chân tay bị dị ứng, da mẩn đỏ, vừa đi vừa gãi... Nhưng sâu bên trong hình ảnh có vẻ như thất bại ấy, lại là một Joong Han đầy quyết liệt, có cả sự tinh quái, thấu hiểu mọi bất cấp của hệ thống tư pháp.

Cha Seung Won khởi nghiệp từ một người mẫu của thời trang Hàn Quốc những năm 1990. Anh vụt sáng trở thành diễn viên danh giá khi tham gia hàng loạt dự án phim nổi tiếng.
Khác với các tài tử, khi hầu hết ngôi sao thường chọn cuộc sống độc thân, bí mật hẹn hò và kết hôn muộn để tránh mất lượng khán giả hâm mộ dõi theo, ủng hộ, Cha Seung Won lại kết hôn khi còn rất trẻ. Theo thông tin do chính nam diễn viên tiết lộ, anh kết hôn từ năm 1989 – khi mới 19 tuổi. Vợ của Cha Seung Won được truyền thông Hàn Quốc đưa tin là phụ nữ hơn Cha Seung Won nhiều tuổi, có gia thế giàu có.
Vợ Cha Seung Won từng phát hành tự truyện để kể về cuộc tình và hôn nhân của họ. Trong cuốn tự truyện cũng viết rằng, Cha Seung Won kết hôn khi anh mới 19 tuổi. Con đầu lòng của họ là Cha No Ah, sau đó, họ sinh thêm con gái thứ hai vào năm 2003.
Sự việc trở nên rắc rối, khi Cha No Ah khi trưởng thành vướng nhiều tai tiếng, đỉnh điểm vào năm 2013, Cha No Ah bị bắt vì tội danh hút cần sa, nghi án bắt cóc và cưỡng hiếp một nữ sinh 19 tuổi. Vụ án rúng động dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp đang lên của Cha Seung Won.
Đứng trước sự chỉ trích dữ dội của dư luận, Cha Seung Won đã lên tiếng xin lỗi. Nam diễn viên nhận mọi lỗi về mình vì đã không nuôi dạy con đẻ Cha No Ah tốt. Lời xin lỗi này không xoa dịu được sự nổi giận của dư luận với gia đình Cha Seung Won.
Tuy nhiên, vào năm 2014, một người đàn ông họ Cho bỗng đệ đơn kiện Cha Seung Won đã “nhận vơ” Cha No Ah là con trai ruột. Theo đó, người này khẳng định, Cha No Ah là con đẻ của anh ta và việc Cha Seung Won liên tục khẳng định Cha No Ah là con đẻ của nam diễn viên khiến người đàn ông họ Choi thấy mình bị sỉ nhục.

Tuy nhiên, lời thú nhận của Cha Seung Won nhận được sự cảm thông của dư luận Hàn Quốc. Số đông cho rằng, nam diễn viên đã sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì con riêng của vợ. Lời thú tội này giúp Cha Seung Won là tài tử được yêu mến bậc nhất ở Hàn Quốc.