Tái hiện hơn 300 hình ảnh, tư liệu về chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Vương Trần - Cao Nguyên |

Triển lãm chuyên đề “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày qua hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày 12.7, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Di tích Côn Đảo và Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2019).

Hình ảnh những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh mô hình dựng lại.
Hình ảnh những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh mô hình dựng lại.

Triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày qua hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Những hình thức tra tấn dã man được dựng lại.
Những hình thức tra tấn dã man được dựng lại.

Triển lãm gồm 3 nội dung chính: Phần 1 - Địa ngục trần gian: Phản ánh sự hà khắc của nhà tù thực dân, đế quốc với nhiều thủ đoạn tra tấn, giết hại tù nhân một cách tàn bạo vô nhân đạo với các chiến sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam.

Đó là các hình ảnh về các nhà tù khét tiếng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như: Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc.

Trại giam E, nhà tù Hỏa Lò – Nơi giam nam tù chính trị.
Trại giam E, nhà tù Hỏa Lò – Nơi giam nam tù chính trị.

Phần 2 - Kiên trung bất khuất: Là nội dung trọng tâm, phản ánh hoạt động của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, biến nhà tù thành trường học cách mạng.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, cám dỗ, cùng những đòn tra tấn vô cùng dã man, tàn bạo của địch, các chiến sĩ vẫn không ngừng đấu tranh, giữ vững khí tiết, tin tưởng ở tương lai tất thắng của cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trỗi, Anh hùng LLVTND (Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam), chiến sĩ Đội biệt động 65 thành phố Sài Gòn, bị bắt khi đặt mìn trên cầu Công Lý. Bị địch tra tấn dã man, đồng chí vẫn kiên trung bất khuất. Đồng chí bị xử bắn tại sân sau khám Chí Hòa ngày 15.10.1964. Trước khi bị xử bắn, đồng chí đã hô vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Việt Nam muôn năm”.
Đồng chí Nguyễn Văn Trỗi, Anh hùng LLVTND (Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam), chiến sĩ Đội biệt động 65 thành phố Sài Gòn, bị bắt khi đặt mìn trên cầu Công Lý. Bị địch tra tấn dã man, đồng chí vẫn kiên trung bất khuất. Đồng chí bị xử bắn tại sân sau khám Chí Hòa ngày 15.10.1964. Trước khi bị xử bắn, đồng chí đã hô vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Việt Nam muôn năm”.

Phần 3 - Ngày chiến thắng trở về: Giới thiệu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam trở về từ chốn lao tù của thực dân, đế quốc. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng vượt qua hệ thống canh gác tuyệt mật của kẻ thù mà vượt ngục tìm đường trở về với cách mạng.

Cờ giải phóng do các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt giam trong nhà tù Phú Quốc tự làm còn lưu giữ được.
Cờ giải phóng do các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt giam trong nhà tù Phú Quốc tự làm còn lưu giữ được.

Các hiện vật điển hình được trưng bày, như: Cùm chân giam giữ chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Hỏa Lò và Côn Đảo; chiếc đinh cai ngục nhà tù Phú Quốc đóng vào hộp sọ các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam tại nhà tù...

Vương Trần - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thương binh 2/4 mỗi tháng tặng 200.000 đồng, 10kg gạo cho người nghèo

NHẬT HỒ |

Mỗi tháng, ông Trần Văn Tèo, ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu trích một phần tiền trợ cấp chế độ thương binh của mình để tặng cho người khó khăn trong xóm.

Người thương binh biến nhà riêng thành mái ấm của những cụ già bán vé số

Phố Nhơn |

“Đa phần họ không ai lành lặn, không ai còn trẻ, vậy mà vẫn phải lặn lội mưu sinh giữa mưa gió, nếu mình không thương, không cưu mang thì sẽ hổ thẹn với lòng lắm”, ông Lên cười hiền.

Ông thương binh Tư Bốn làm giỗ liệt sĩ

KỲ QUAN |

Trung tướng Tư Bốn - Nguyễn Việt Thành - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục CSND - mang nhiều thương tích trên người, là thương binh hạng 2, tỉ lệ thương tật 68%. Tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn dành nhiều công sức lo cho công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, mà tiêu biểu là xây dựng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã và tổ chức giỗ LS hằng năm.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thương binh 2/4 mỗi tháng tặng 200.000 đồng, 10kg gạo cho người nghèo

NHẬT HỒ |

Mỗi tháng, ông Trần Văn Tèo, ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu trích một phần tiền trợ cấp chế độ thương binh của mình để tặng cho người khó khăn trong xóm.

Người thương binh biến nhà riêng thành mái ấm của những cụ già bán vé số

Phố Nhơn |

“Đa phần họ không ai lành lặn, không ai còn trẻ, vậy mà vẫn phải lặn lội mưu sinh giữa mưa gió, nếu mình không thương, không cưu mang thì sẽ hổ thẹn với lòng lắm”, ông Lên cười hiền.

Ông thương binh Tư Bốn làm giỗ liệt sĩ

KỲ QUAN |

Trung tướng Tư Bốn - Nguyễn Việt Thành - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục CSND - mang nhiều thương tích trên người, là thương binh hạng 2, tỉ lệ thương tật 68%. Tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn dành nhiều công sức lo cho công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, mà tiêu biểu là xây dựng nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã và tổ chức giỗ LS hằng năm.