Bộ phim “Tình yêu và Trói buộc” (“Love And Leashes”) mà Seohyun (SNSD) tham gia đang vấp phải nhiều chỉ trích vì những phân cảnh nhạy cảm xuất hiện đầy rẫy trong phim. Điều này được cho là trái với hình tượng thơ ngây trước đó mà Seohyun đã mất hơn 10 năm để gây dựng.

Trên diễn đàn xã hội, hàng loạt bình luận của cư dân mạng về bộ phim đang gây một cuộc tranh cãi lớn:
"Tôi đã tắt phim đi khi đang xem. Tôi thực sự không thể xem cảnh nam chính hóa thân thành một chú cún".
"Hình tượng em út ngoan hiền của Seohyun đâu rồi?"
"Tôi không thể ngấm nổi diễn xuất của Seohyun ở phim này".
Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng hiện cô đã trưởng thành, việc dám khẳng định sức mình trong các vai diễn khó nhằn là điều đáng được tuyên dương.
"Seohyun đang nỗ lực để lột xác hình ảnh "em út ngây thơ" kể từ "You Think". Hiện tại cô ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy là một người lớn và làm những điều người lớn!".
"Tôi nghĩ mọi người cần hiểu rằng, cô ấy là một diễn viên và các loại vai diễn mà các diễn viên làm không liên quan gì đến tính cách ngoài đời của họ. Thật tốt khi cô ấy đang làm việc chăm chỉ và thử nghiệm với các vai diễn của mình".
Tại buổi họp báo ra mắt phim gần đây, bản thân Seohyun cũng đã nói về quyết định thử thách bản thân với vai diễn trong phim và việc đồng cảm với nhân vật.

Trên thực tế “Tình yêu và Trói buộc” không hề có cảnh cởi táo bạo nào nhưng câu chuyện về BDSM khá khó ngấm đối với khán giả đại chúng.
Chiều chuộng nhau bằng cách giả làm thú cưng, nói những câu dung tục, làm những hành động hành hạ thân thể đối phương… đều là những cảnh phim khiến khán giả nổi da gà.

Trong phim, Seohyun vào vai Jung Ji Woo, một nữ nhân viên văn phòng vô tình phát hiện ra sở thích kì lạ của đồng nghiệp mới và đồng ý là "chủ nhân" của anh ta. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Lee Jun Young - thành viên nhóm nhạc U-Kiss.
"Tình yêu và Trói buộc" được khởi chiếu từ ngày 11.2.2022.