Là một người yêu bóng đá, kỉ niệm đáng nhớ nhất của nhạc sĩ qua các kì World Cup là gì?
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất các mùa World Cup của tôi có lẽ là vào World Cup 2014. Trong trận đấu giữa Đức và Brazil, các bạn đều chọn Brazil, còn tôi chọn Đức. Kết quả trận đó, Đức thắng Brazil tới 7-1, sau đó tôi được mỗi bạn mời đi ăn trong suốt một tuần liền.
Vậy tại World Cup 2018, nhạc sĩ sẽ cổ vũ cho đội nào?
- Tôi không cổ vũ riêng đội nào cả, tôi thích những đội có lối đá đẹp và cống hiến. Tuy nhiên, tôi cũng ưu tiên cổ vũ những đội tuyển của Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Nếu 2 đội này bị loại, tôi sẽ cổ vũ Bồ Đào Nha và Argentina.
Năm nay, tôi cũng đặt nhiều kì vọng vào Argentina khi tất cả các danh hiệu Messi đều đã có, chỉ thiếu một chức vô địch World Cup cùng đội tuyển quốc gia.
Chung nghĩ sao về việc siêu sao Messi đá hỏng quả penalty khiến hàng triệu người thất vọng? Theo nhạc sĩ, đây chỉ là một sai sót hay Messi đang dần đánh mất phong độ, nhất là khi trận đấu trước, Ronaldo đã lập hat-trick.
- Theo tôi, việc Messi sút penalty ra ngoài cũng không có gì to tát bởi ai theo dõi anh từ lâu cũng đã biết. Nếu ai từng đá bóng chắc sẽ biết trong bóng đá có rất nhiều yếu tố quyết định như sân bóng, giày,... và có những khoảnh khắc may mắn sẽ quyết định tất cả. Một khoảnh khắc cũng không nói lên tài năng của một người mà phải dựa trên cả quá trình cống hiến của cầu thủ đó.
Trong đời cầu thủ, việc sút trượt penalty là điều rất bình thường. Việc Messi đã sút penalty ra ngoài cũng là bình thường, có lẽ mọi người đã đặt quá nhiều kì vọng vào Messi.
Nhạc sĩ có kế hoạch ra sao để cổ vũ cho kì World Cup 2018 này?
- Bản thân tôi rất thích đá bóng nhưng nếu coi WC tôi thích cảm giác tụ họp với những người bạn. Còn nếu một mình thì tôi đa phần sẽ xem diễn biến chính, còn ít khi xem cả trận trừ khi trận đó có cả hai đội tôi đều thích như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vừa rồi.
Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ!