Trương Ngọc Ánh – Cô Dần của Áo lụa Hà Đông
Nói đến vai diễn về mẹ thì khó ai bỏ qua tác phẩm Áo lụa Hà Đông với vai cô Dần do Trương Ngọc Ánh thủ vai. Chiếc áo dài lụa của cô Dần là biểu tượng xuyên suốt chiều dài bộ phim Áo lụa Hà Đông. Nó là biểu tượng cho tình mẫu tử cao đẹp của Dần và cô con gái.
Đó là mong ước về của người mẹ về việc mong muốn cho con gái của mình được mặc tấm áo dài trắng mà đã chấp nhận đi làm vú nuôi. Nhưng điều khiến khán giả khắc khoải, đến nỗi phẫn nộ chính là dòng sữa ngọt ngào tình mẫu tử đó không phải được bán cho một đứa trẻ mà lại cho một lão già Tàu đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy.
Đúng lúc cô bé Hội An đang nghẹn ngào đứng đọc bài văn về mẹ cho cả lớp nghe, giặc Mỹ tràn qua biến cả ngôi trường thành tro bụi. Nghe tin dữ, cô Dần lao đến, kiếm tìm như cuồng loạn trong số các thi thể để rồi gào lên thảm thiết khi thấy con mình nằm bất động. Ở cảnh này, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã diễn xuất thăng hoa và lay động trái tim khán giả.
NSƯT Hồng Ánh – người mẹ dại khờ của Tâm hồn mẹ
Cách đây 8 năm, đạo diễn Nhuệ Giang đã chuyển thể và dàn dựng bộ phim Tâm hồn mẹ theo truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Huy Thiệp. Tác phẩm đã mang đến hình tượng người mẹ (Hồng Ánh) đầy mới mẻ.
Ngoài 30 tuổi và có một cô con gái nhỏ nhưng nhân vật người mẹ đơn thân của Hồng Ánh trong Tâm hồn mẹ lại như một cô gái trẻ, bồng bột và si mê. Bản năng làm mẹ của người đàn bà đôi khi bị tình cảm riêng tư chi phối khi yêu anh lái xe (Trương Minh Quốc Thái). Trong khi đó, cô con gái Thu (Hoài Linh) lại chín chắn, già dặn, luôn che chở cho người mẹ non dại.
Với Tâm hồn mẹ, Hồng Ánh lại một nữa chứng minh cho đạo diễn Nhuệ Giang thấy cô là lựa chọn phù hợp nhất cho vai diễn này. Còn với người xem, NSƯT Hồng Ánh khiến người xem phải thổn thức theo những chuyển động tâm lý của mình.
Văn Phượng - người mẹ đặc biệt của Mẹ ghẻ
Với Mẹ ghẻ của đạo diễn Trương Dũng đang gây sốt hiện nay được thể hiện qua diễn xuất của Văn Phượng. Tuy bộ phim mới phát sóng cách đây không bao lâu nhưng việc khai thác góc nhìn mới lạ về người mẹ khiến không ít khán giả đau lòng.
Bộ phim nói về cuộc đời của Diệu (do Văn Phượng thủ vai), từ lúc còn trẻ đến lúc già, khi làm người phụ nữ đơn thân nuôi con thay người khác, khi đối diện với nhiều nghịch cảnh trái ngang. Đây là vai diễn khắc họa rõ lối diễn xuất của cô.
Khi phim lên sóng, nhiều người nhận định Văn Phượng sinh ra để đóng vai Diệu. Cô có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt hiền lành, tạo nên chuẩn mực về nét đẹp của người con gái Nam bộ.
Trong phim, Diệu hiện lên là người phụ nữ có số phận nghèo, mồ côi cha mẹ, tình yêu bị ngăn cấm, bị đánh đuổi. Cô kết hôn thì chồng chết, lại phải dắt con nhỏ trở về quê cũ, tiếp tục đối diện với bao nghịch cảnh khi gặp lại người xưa, trong cuộc sống cơ hàn, số phận run rủi lại trở thành mẹ ghẻ.