Nguyễn Quang Đại (người Long An gọi là thầy Ba Đợi) vốn là một nhạc quan của triều đình Huế, đã bỏ kinh thành phiêu bạt vào Nam sau khi triều đình “thỏa hiệp” với giặc Pháp. Tại huyện Cần Đước (tỉnh Long An) ông đã truyền bá âm nhạc, đặt nền móng cho nền âm nhạc Đờn ca Tài tử Nam Bộ và Nghệ thuật Cải lương sau này. Hiện tại đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước), nơi Nguyễn Quang Đại từng lưu lại thời gian dài để truyền bá và sáng tạo âm nhạc, đang thờ cúng linh vị của nhạc sư.
Dựa vào câu chuyện có thật đó, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (TGĐ Đài Tiếng nói VN) đã sáng tạo kịch bản sân khấu “Thầy Ba Đợi", được 2 soạn giả Hoàng Song Việt và Phạm Văn Đằng chuyển thể cải lương. Vở cải lương "Thầy Ba Đợi" là công trình nghệ thuật kỷ niệm “Một thế kỷ hình thành và phát triển của Nghệ thuật Sân khấu Cải lương Việt Nam”, góp phần tôn vinh công trạng của bậc tiền nhân đã lưu giữ, bảo tồn và phát triển di sản quý báu của cha ông.
Với lực lượng hùng hậu hơn 60 nghệ sĩ cải lương tài danh đến từ 3 miền Nam, Trung, Bắc, vở cải lương “Thầy Ba Đời” đã làm lay động lòng người khi khắc họa thành công một giai đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc, trong đó những người hoạt động âm nhạc đã thoát khỏi kiếp “xướng ca”, hòa mình vào vận nước, đem âm nhạc truyền thống xoa dịu nỗi đau mất nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hướng về tương lai độc lập, tự chủ của nước nhà.
Hơn thế nữa, nền âm nhạc ra đời và kết tinh trong lịch sử khai phá vùng đất phương Nam đã để lại cho đời sau như một báu vật, khi Đờn ca Tài tử Nam bộ đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.