“Chàng ác ma của tôi” (My Demon) là phim hài lãng mạn giả tưởng, kể về cuộc hôn nhân hợp đồng giữa Do Do Hee (Kim Yoo Jung) - nữ thừa kế của một gia tộc tài phiệt và Jung Gu Won (Song Kang) - ác quỷ đang bị mất đi sức mạnh.
Tối 24.11, phim lên sóng tập 2. Tuy nhiên, trái với sự kì vọng của người xem, tỉ suất của phim giảm từ mức 4,5% trong tập 1, xuống còn 3,4%. Thành tích này kém hơn so với rating 5,9% phim “Hôn nhân hợp đồng” do Lee Se Young, Bae In Hyuk đóng.
Lí do khiến “Chàng ác ma của tôi” nhanh chóng giảm nhiệt dù mới lên sóng 2 tập được cho là vì kịch bản theo mô típ quen thuộc, cách xây dựng nhân vật nam - nữ chính chưa có chiều sâu. Phần khác, thoại trên phim bị chê lan man, nhiều mảng miếng hài gượng gạo.
Một số khán giả nhận xét, xem “Chàng ác ma của tôi” khiến họ liên tưởng đến phim “Yêu tinh”, “Cô dâu thủy thần” vì có nhiều cảnh quay tương đồng.
Cạnh đó, diễn xuất của Song Kang bước sang tập 2 nhận về nhiều lời chê vì còn nhiều hạn chế. Dù ở tác phẩm lần này, nam diễn viên có sự nỗ lực, nhất là việc giảm 10 kg để phù hợp với tạo hình webtoon.
Theo đó, ở hiện tại, ngoài bối cảnh, trang phục thì ngoại hình, phản ứng hóa học của 2 nhân vật chính là điểm cộng lớn nhất của tác phẩm. Đây cũng là lí do khiến “Chàng ác ma của tôi” không đạt rating tốt nhưng vẫn lọt top đầu của Netflix Global - nền tảng chiếu song song.
Điều này cho thấy, dù nội dung hay diễn xuất còn nhiều thiếu sót, nhưng nhan sắc đẹp đôi của Song Kang và Kim Yoo Jung vẫn đủ sức “cứu” tác phẩm, nhận về độ thảo luận lớn không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế.
Đơn cử, tại Việt Nam, trên các trang fanpage chuyên về Kpop, phim Hàn Quốc, các hình ảnh, câu thoại trong phim được chia sẻ rộng rãi và nhận về lượt tương tác tốt.
Theo truyền thông, vẫn còn một chặng đường dài để “Chàng ác ma của tôi” lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Trong khi trước đó, nữ chính từng bật mí, càng về sau, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều bối cảnh lẫn trang phục khác nhau của nhân vật. Bên cạnh đó, nội dung phim cũng sẽ đa dạng hơn mọi người suy đoán.
“Mọi người xem phim sẽ có thể cảm nhận được không khí thoải mái, vui vẻ trên trường quay. Bộ phim thú vị đến mức tôi nghĩ mọi người có thể xem tại nhà cùng với bạn bè và gia đình của mình” - Kim Yoo Jung nói thêm.