Chia sẻ với Báo Lao Động, MC Trác Thúy Miêu bày tỏ quan điểm: “Theo tôi, việc phá thai là một tội ác. Giờ đây, xã hội rất cởi mở và không khó khăn với mẹ đơn thân. Bản thân tôi là mẹ đơn thân nên tôi rất hiểu chuyện này. Họ có thể chọn phá thai và tôi thì không. Hiện nay, hôn nhân không hạnh phúc, tình dục không bảo vệ để tránh mang thai là phụ nữ đang hồ đồ khi quyết định bỏ thai nhi. Tôi không tin vào tiểu thuyết diễm tình về chuyện các cô gái đi phá thai vì ngoài ý muốn. Sau đó nhận được sự cảm thông của mọi người. Tôi muốn đánh động một cụm từ là “lỡ không may”, vì không có xác suất nào là lỡ không may cả hoặc nếu có thì rất hiếm. Các cô gái thường lấy lý do này để biện họ cho việc mang thai của mình dù nó vô tình hay cố ý. Khi những biến cố xảy ra với các cô gái trong cuộc đời như thất tình, có thai ngoài ý muốn… nó đều rất tuyệt vời. Hãy đón nhận nó để bạn trưởng thành hơn”
Ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết: “Bản thân tôi đã là một người mẹ, mặc dù con không phải do tôi sinh ra nhưng nó cũng là máu mủ của tôi (nữ ca sĩ dùng tinh trùng trước chuyển giới để nhờ người mang thai hộ - PV). Ngày tôi biết mình sắp làm mẹ, tôi hạnh phúc lắm. Hàng tuần tôi đều bay sang Thái Lan để xem người mang thai hộ có tốt không, có khỏe không. Những ngày bệnh nằm liệt giường nhưng nghĩ về đứa con sắp ra đời, tôi có động lực khỏe lại. Đấy là bản tính của một người mẹ, một người phụ nữ. Tôi yêu con tôi hơn bao giờ hết. Nên khi biết phụ nữ Việt đang phá thai ngày một nhiều, tôi rất đau lòng. Tôi nghĩ rằng đứa bé là vô tội, chúng ta không có quyền cướp đi sự sống của một sinh linh.
Diễn viên Đinh Y Nhung cũng chia sẻ: “Tôi đã là mẹ và hiểu được sự vất vả của một người làm mẹ. Nhưng sự vất vả ấy là nỗi đau tuyệt vời. Trong câu chuyện này, tôi muốn nói hai khía cạnh. Một là những người bị ép có thai (cưỡng dâm), tôi nghĩ rằng họ không có lỗi và đứa bé lại càng không. Tại sao lại chọn cách phá thai để rồi mang cho mình nỗi đau, sức khỏe suy giảm? Hãy dũng cảm đối mặt với nó, như cách mà Hà Lan trong phim Mắt biết đã đối mặt. Cô ấy có thai lúc chỉ mới ở tuổi cắp sách, nhưng vẫn một mình mạnh mẽ sinh con, nuôi con và sống tốt. Còn riêng trường hợp, các cô gái, hoặc người đã làm mẹ, đã ý thức được chuyện mang thai, có con thì thật đáng lên án vì chúng ta phải chịu trách nhiệm với bản thân”.
Ca sĩ Phương Vy trải lòng: “Tôi không lên án ai trong việc phá bỏ thai nhi, tôi chỉ muốn mọi người hãy biết trân trọng con cái, vì có không ít phụ nữ hiếm muộn, hạnh phúc cả đời họ là chỉ mong có một đứa con mà thôi. Tôi biết có nhiều người phụ nữ không có con làm bạn với thú nuôi, cô độc cả đời. Nên hãy trân trọng vì chúng ta là phụ nữ và là người mẹ”.