NSND Tuyết Mai và những giọng đọc "thế hệ vàng" một thời

Hương Mai |

Kể từ khi chiếc đài phát thanh còn là phương tiện truyền tin chủ yếu trong các gia đình, nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng những giọng đọc như Tuyết Mai, Kim Tiến, Kim Cúc… vẫn để lại dấu ấn không phai trong ký ức thính giả.

NSND Tuyết Mai 

NSND Tuyết Mai là phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tiên được Nhà nước phong danh hiệu NSƯT đợt I năm 1984, danh hiệu NSND năm 1993. Bà tên thật Bùi Thị Thái, sinh năm 1925 tại đảo Cát Hải, Hải Phòng. Từ năm 12 tuổi, gia đình bà chuyển về sống tại Hà Nội.

Lớn lên, sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công, bà tham gia vào Hội Phụ nữ cứu quốc, hoạt động cách mạng sôi nổi. Bà đã đi hát trong các phòng trà, trên đường phố, biểu diễn trong Tuần lễ vàng ủng hộ chính quyền Việt Minh, thu âm những ca khúc đầu tiên sau ngày Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập (7.9.1945).

NSND Tuyết Mai là phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tiên được Nhà nước phong danh hiệu NSƯT đợt I. Ảnh: TL
NSND Tuyết Mai là phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tiên được Nhà nước phong danh hiệu NSƯT đợt I. Ảnh: TL

NSND Tuyết Mai một thời gian dài nổi tiếng với thính giả cả nước qua các chương trình như "Đọc truyện đêm khuya", "Tiếng thơ", "Chương trình dành cho đồng bào xa Tổ quốc"... Giọng đọc trầm ấm, truyền cảm của bà đã được phát sóng và được hâm mộ trên cả nước, trở thành một giọng đọc nổi tiếng của Đài tiếng nói Việt Nam.

NSND Tuyết Mai qua đời vào 22h12 ngày 5.3 năm 2022 sau khi mắc COVID-19. Bà hưởng thọ 98 tuổi

NSƯT Kim Cúc

NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944, là giọng đọc gắn bó lâu dài với chuyên mục “Đọc truyện đêm khuya” trên Đài tiếng nói Việt Nam. Bà là phát thanh viên đã đọc bản tin chiến thắng quan trọng ngày 30.4.1975 trên sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam, ngay khi xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam húc đổ cánh cổng của Dinh Độc Lập.

NSƯT Kim Cúc là giọng đọc gắn bó lâu dài với chuyên mục “Đọc truyện đêm khuya” trên Đài tiếng nói Việt Nam.
NSƯT Kim Cúc là giọng đọc gắn bó lâu dài với chuyên mục “Đọc truyện đêm khuya” trên Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TL

Giọng đọc của NSƯT Kim Cúc gắn liền với “Đọc truyện đêm khuya” như một thương hiệu không thể lẫn vào đâu được và cho đến nay chưa ai có thể thay thế. Có không ít thính giả gắn bó với chương trình chỉ vì muốn được nghe giọng đọc của bà. Khi bà về hưu, Đài tiếng nói Việt Nam vẫn mời bà cộng tác. Đến năm 2013 bà mới chính thức chia tay với chương trình vì lý do sức khỏe.

NSƯT Kim Tiến

NSƯT Kim Tiến được mệnh danh là người phụ nữ có “giọng nói huyền thoại” đã chinh phục bao thế hệ khán, thính giả của Việt Nam. Năm 1970, khi thi tuyển Phát thanh viên cho đài Tiếng nói Việt Nam Kim Tiến trượt. Rồi năm 1971, thi vào Đài truyền hình Trung ương lại trượt tiếp. Mãi năm 1975, sau khi về công tác tại đội múa của Đài truyền hình Trung ương thì giấc mơ làm Phát thanh viên của NSƯT Kim Tiến mới thành hiện thực.

NSƯT Kim Tiến
NSƯT Kim Tiến. Ảnh: TL

Ngay từ những buổi đầu lên sóng truyền hình Trung ương, “khuôn trăng đầy đặn” và giọng đọc truyền cảm, cương nghị của NSƯT Kim Tiến đã “ghi điểm” trong mắt khán giả cả nước. Có người từng ví von, giọng đọc của bà như tách trà sáng của người Hà Nội, là ly cà phê hấp dẫn của người Sài Gòn, thiếu thì cả ngày hôm đó chẳng còn gì ý nghĩa.

NSƯT Hà Phương

NSƯT Hà Phương tên thật là Đào Ngọc Bích, sinh năm 1940. Hơn 50 năm công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam, tên tuổi của NSƯT Hà Phương đã gắn bó với chương trình “Đọc truyện đêm khuya” bằng một chất giọng riêng có.

NSƯT Hà Phương. Ảnh: CMH
NSƯT Hà Phương. Ảnh: CMH

Ít ai biết rằng, giọng đọc nam trong lời xướng “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” quen thuộc với thính giả cả nước hàng ngày, chính là giọng của NSƯT Hà Phương. Dù đã nghỉ hưu nhưng NSƯT Hà Phương vẫn có những chuyến đi tới các vùng xa xôi để truyền ngọn lửa nghề cho bạn đồng nghiệp ở đài PTTH các tỉnh.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

NSND Tuyết Mai - Giọng đọc huyền thoại qua đời

Hải Minh |

NSND Tuyết Mai qua đời vào 22h12 ngày 5.3 năm 2022 sau khi mắc COVID-19. Bà hưởng thọ 98 tuổi.

Diễn viên Hòa Hiệp: NSND Hồng Vân như người mẹ thứ hai của tôi

Linh Chi |

Trong chương trình "Khoảnh khắc rực rỡ", nam diễn viên Hoà Hiệp đã chia sẻ lại thời gian đóng phim "Mùi ngò gai" cũng như sự giúp đỡ của NSND Hồng Vân.

6 thập kỷ trôi qua, NSND Kim Cương tiết lộ điều bất ngờ về mẹ NSND Bảy Nam

DI PY |

NSND Kim Cương dành nhiều tình cảm cho người mẹ quá cố của mình là NSND Bảy Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

NSND Tuyết Mai - Giọng đọc huyền thoại qua đời

Hải Minh |

NSND Tuyết Mai qua đời vào 22h12 ngày 5.3 năm 2022 sau khi mắc COVID-19. Bà hưởng thọ 98 tuổi.

Diễn viên Hòa Hiệp: NSND Hồng Vân như người mẹ thứ hai của tôi

Linh Chi |

Trong chương trình "Khoảnh khắc rực rỡ", nam diễn viên Hoà Hiệp đã chia sẻ lại thời gian đóng phim "Mùi ngò gai" cũng như sự giúp đỡ của NSND Hồng Vân.

6 thập kỷ trôi qua, NSND Kim Cương tiết lộ điều bất ngờ về mẹ NSND Bảy Nam

DI PY |

NSND Kim Cương dành nhiều tình cảm cho người mẹ quá cố của mình là NSND Bảy Nam.