NSND Trà Giang: Không thể diễn tả được cảm xúc khi nhớ về ngày 30.4.1975

Hương Mai |

45 năm qua đi kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang vẫn không khỏi bồi hồi xúc động trong những ngày 30.4 hàng năm.

Những ký ức hào hùng của thời khắc lịch sử 30.4.1975, được trải qua khoảnh khắc lịch sử của đất nước, Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang luôn cảm thấy hạnh phúc và bồi hồi xúc động trong những ngày này hàng năm.

Chia sẻ với Lao Động, Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang cho biết, ngày 30.4.1975 có biết bao nhiêu cảm xúc mà bà không thể diễn tả thành lời được.

"Tôi còn nhớ, vào những ngày tháng 3.1975, chúng tôi tiễn đưa đoàn làm phim ra chiến trường. Sáng hôm tiễn đưa các anh, những người nghệ sĩ giỏi nhất của hãng phim truyện Việt Nam để đi vào miền Nam chuẩn bị cho ngày chiến thắng, cảm xúc của tôi lúc bấy giờ rất bồi hồi và lo lắng, vì tất cả đoàn gồm những người quay phim, thiết kế, đạo diễn ra chiến trường hết", Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang nói.

NSND Trà Giang. Ảnh: Dân Trí
NSND Trà Giang trong phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm". Ảnh: Tư liệu

Thời gian về trước, Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang công tác tại Cục Điện ảnh nên các tư liệu phim về các trận đánh ở Huế, Đà Nẵng..., bà đều được xem hết và trong lòng rất hào hứng, phấn khởi. Cho đến ngày 30.4, niềm vui vỡ oà trong tiếng cười và nước mắt.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang cho biết, gia đình bà có 3 người tham gia ở chiến trường miền Nam, bởi vậy nên đó là ngày rất đặc biệt và hạnh phúc với bà. Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang kể chuyện, vào giai đoạn 30.4.1975, bà ấn tượng nhất bộ phim "Thành phố lúc rạng đông" của đạo diễn Hải Ninh. Bộ phim không chỉ gây ấn tượng với khán giả trong nước và còn gây ấn tượng với khán giả nước ngoài. Đó cũng là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam đoạt giải thưởng của Cu Ba... Sau 45 năm nhưng những hình ảnh đó vẫn như còn mới nguyên trong cảm xúc của Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi) là một diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam, được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm".

NSND Trà Giang từng gây ấn tượng với nhiều khán giả. Ảnh: Dân trí
NSND Trà Giang từng gây ấn tượng với nhiều khán giả. Ảnh: Dân trí

Bộ phim đầu tiên bà tham gia là phim "Một ngày đầu thu" năm 1962 (đạo diễn Huy Vân) và bộ phim cuối cùng là "Dòng sông hoa trắng" năm 1989 (đạo diễn Trần Phương).

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như "Chị Tư Hậu" (Huy chương Bạc Liên hoan phim Quốc tế Moskva năm 1963), "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" (vai Dịu, đoạt giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva năm 1973)...

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Trọng Tấn tiết lộ điều thú vị về ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"

Linh Chi - Tuấn Anh |

Nhân dịp kỉ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Báo Lao Động đã có dịp trò chuyện trực tiếp với ca sĩ Trọng Tấn - một trong những ca sĩ tên tuổi quen thuộc gắn liền với ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của cố nhạc sĩ Hoàng Hà.

Nhà ga lâu đời nhất Đông Dương và người lái tàu cuối cùng

Hoàng Văn Minh |

Cùng với tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt – Tháp Chàm, toàn quyền Albert Sarraut còn cho xây dựng ga Đà Lạt. Đây được xem là nhà ga lâu đời nhất ở Việt Nam và Đông Dương. Và tôi may mắn được hầu chuyện người lái tàu cuối cùng trên tuyến đường sắt Đà Lạt-Tháp Chàm từ thời Pháp thuộc lúc cụ còn sống...

Gặp "ni cô Huyền Trang" - Biệt động Sài Gòn sau 34 năm vắng bóng màn ảnh

Tô Thế - Hoài Anh - Thảo Anh |

NSƯT Thanh Loan rất xúc động vì sau hơn 34 năm, bộ phim "Biệt động Sài Gòn" vẫn được đánh giá là bộ phim cách mạng kinh điển của Việt Nam. Khán giả vẫn nhận ra "Ni cô Huyền Trang" dù năm nay chị đã ngoài 60 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ca sĩ Trọng Tấn tiết lộ điều thú vị về ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"

Linh Chi - Tuấn Anh |

Nhân dịp kỉ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Báo Lao Động đã có dịp trò chuyện trực tiếp với ca sĩ Trọng Tấn - một trong những ca sĩ tên tuổi quen thuộc gắn liền với ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của cố nhạc sĩ Hoàng Hà.

Nhà ga lâu đời nhất Đông Dương và người lái tàu cuối cùng

Hoàng Văn Minh |

Cùng với tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt – Tháp Chàm, toàn quyền Albert Sarraut còn cho xây dựng ga Đà Lạt. Đây được xem là nhà ga lâu đời nhất ở Việt Nam và Đông Dương. Và tôi may mắn được hầu chuyện người lái tàu cuối cùng trên tuyến đường sắt Đà Lạt-Tháp Chàm từ thời Pháp thuộc lúc cụ còn sống...

Gặp "ni cô Huyền Trang" - Biệt động Sài Gòn sau 34 năm vắng bóng màn ảnh

Tô Thế - Hoài Anh - Thảo Anh |

NSƯT Thanh Loan rất xúc động vì sau hơn 34 năm, bộ phim "Biệt động Sài Gòn" vẫn được đánh giá là bộ phim cách mạng kinh điển của Việt Nam. Khán giả vẫn nhận ra "Ni cô Huyền Trang" dù năm nay chị đã ngoài 60 tuổi.