Đã hơn nửa ngày trôi qua, đội cứu hộ vẫn chưa tìm được tung tích của nữ minh tinh Thái Tangmo Pattaratida đang mất tích.
Thông tin nữ diễn viên bị rơi khỏi thuyền khi đang du ngoạn trên sông Chao Phraya về phía thành phố Nonthaburi nổ ra đã thu hút sự chú ý đông đảo công chúng.
Bên cạnh đó, những nhân chứng cuối cùng gặp gỡ Pattaratida cũng nhanh chóng tiếp cận với bên điều tra và đưa tin.
Sáng ngày 25.2, các phóng viên đã đến phỏng vấn Khun Phueng, giám đốc điều hành của nhà hàng Ban Tanid nằm trên sông Chao Phraya, huyện Sam Khok, tỉnh Pathum Thani, người tiếp xúc gần nhất với nữ diễn viên.
Bà tiết lộ, nữ diễn viên đến ăn cùng 6 người bạn, 3 nam, 3 nữ. Họ đến quán khoảng 6 giờ và ngồi ăn ở 2 bàn ngoài ban công cạnh nhau một cách bình thường như những thực khách khác.
Khoảng 8 giờ tối, nhóm người này thanh toán và lên một chiếc tàu thuyền màu trắng. Khun Phueng chia sẻ, đó là cô gái dễ thương và ăn mặc đẹp.
Trong bữa ăn, nữ diễn viên còn khen ngợi món ăn ngon và nói rằng, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Ngay sau khi tin tức nữ minh tinh bị mất tích, Khun Phueng tỏ vẻ đau lòng, bà đã liên hệ với đội điều tra và cung cấp những thông tin, hình ảnh này.
Bên cạnh đó, một cô gái trẻ khác đã đăng clip ngắn 3 phút, tuyên bố đã nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài giống Pattaratida.
Theo miêu tả, cô gái đó mặc váy hồng, có làn da sáng, ngồi trò chuyện trên mép thuyền cùng 5-6 người bạn. Theo chủ nhân clip, khu vực được cho là Pattaratida ngồi rất nguy hiểm, chỉ có một lan can thấp ngang thắt lưng.
Cô gái này cũng nói thêm rằng, cô không chắc chắn 100% đó là Pattaratida, đó có thể là người khác. Cô chỉ phỏng đoán dựa trên vẻ bề ngoài rất thu hút của cô gái. Chủ nhân clip cũng nói thêm, mình không hề tận mắt thấy người nào rơi ra khỏi thuyền sau đó.
Theo một số báo cáo khác trước đó, thời điểm Pattaratida mất tích, cô mặc sơ mi màu trắng.
Hiện đội cứu trợ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Người hâm mộ và nhiều người nổi tiếng cũng đăng lên các trang mạng xã hội bày tỏ sự lo lắng, cầu mong may mắn đến nữ diễn viên 38 tuổi.