“Phải cho chúng thấy pháp luật đáng sợ. Dạy chúng rằng nếu làm hại người khác thì sẽ phải trả giá” – Shim Eun Seok
Thẩm phán Shim Eun Seok thể hiện rõ quan điểm không có thiện cảm với tội phạm vị thành niên ở ngay tập phim đầu tiên. Khi đồng nghiệp của cô – Cha Tae Joo thắc mắc về mối ác cảm này, Eun Seok cho rằng sai lầm là sai lầm, không nên nới lỏng hình phạt chỉ vì bị cáo là trẻ vị thành niên.
“Cháu nghe nói trẻ em dưới 14 tuổi, dù giết người cũng không phải đi tù” – Seong U
Cậu bé 9 tuổi Ji hu đã bị nữ sinh 16 tuổi Han Ye Yun và nam sinh 13 tuổi Seong U bắt cóc, sát hại. Vì biết mình dưới tuổi vào tù và mắc bệnh tâm thần, Seong U đứng trước toà không hề sợ sệt mà còn đưa ra lời bào chữa máu lạnh.
“Con người thường lộ bản chất thật khi bị dồn vào đường cùng. Vì thế nên loài người mới độc ác” – Shim Eun Seok
Kim Eun Seok đã nêu rõ quan điểm của mình, rằng cách mà bọn trẻ chia sẻ câu chuyện của chúng với người lớn và cách hành chúng hành xử là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trước phán quyết cuối cùng, mẹ Seong U vẫn muốn bao che, nguỵ biện, nghĩ rằng con mới chỉ là đứa bé 13 tuổi.
Thế nhưng, trẻ con suy cho cùng cũng là con người, và theo lời Kim Eun Seok: “Con người thường lộ bản chất thật khi bị dồn vào đường cùng”.
“Người bị đánh là em mà. Tại sao lần nào em cũng phải bỏ trốn?” – Seo Yu Ri
Ở tập 3 của phim, cô bé Seo Yu Ri liên tục bị bố đẻ bạo hành đến mức phải nhập viện. Bất hạnh hơn, bà nội dù thương em nhưng lại luôn bao che người bố vô nhân tính, chỉ biết khuyên cháu mình chấp nhận.
Có lẽ do vậy mà Yu Ri cho rằng việc mình tồn tại trên cuộc đời là sai lầm và luôn dằn vặt bản thân dù em là nạn nhân. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của Yu Ri với thẩm phẩm Cha Tae Joo chứa đựng bao nỗi buồn tủi, xót xa.
"Những đứa trẻ bị tổn thương do bạo lực gia đình, sẽ chẳng thể lớn lên được nữa. Mười năm, hai mươi năm? Chỉ có thời gian là trôi đi thôi, còn những đứa trẻ ấy sẽ mãi mãi mang trong mình những tổn thương" - Cha Tae Joo
Thẩm phán Cha Tae Joo luôn thông cảm, thấu hiểu với bọn trẻ bởi anh cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị bố bạo hành như cô bé Yu Ri. Vì đã trải qua hoàn cảnh đó, hiểu được tâm lý đó mà Cha Tae Joo có cái nhìn khách quan, đồng cảm với bọn trẻ.
"Xin hãy trả lại cuộc sống cho em như trước đây" - Kang Seon A
Vụ án khép lại bộ phim gây sốc chẳng kém tập mở đầu. Nữ sinh Kang Seon A bị nhóm trẻ vị thành niên cưỡng bức tập thể, quay phim bán kiếm tiền. Khác với những nạn nhân còn lại, em đã dũng cảm khai báo hành vi của nhóm thanh niên đồi bại. Trớ trêu thay, mọi người xung quanh không hề cảm thông và bảo vệ em mà còn nghi ngờ, xa lánh Seon A.
Trước toà, Seon A không hề trách cứ hay nguyền rủa nhóm tội phạm mà chỉ cầu xin cuộc sống bình thường trước đây của em. Có thể thấy, những tên tội phạm có thể sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình, nhưng vết thương mà nạn nhân phải gánh chịu luôn nhức nhối đến suốt đời.