Trước 2008, Nguyễn Hoài Anh là người dẫn chương trình, BTV của VTV9 – kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam tại TPHCM. Năm 2008, Nguyễn Hoài Anh được điều chuyển ra Hà Nội công tác trong khoảng thời gian 9 tháng – giống như một phóng viên thường trú, bổ sung cho đội ngũ biên tập viên của VTV1, VTV4.
Gặp Nguyễn Hoài Anh vào năm 2008, khi đó chị đầy bỡ ngỡ, lạ lẫm, có chút rụt dè khi chia sẻ về công việc mới ở Hà Nội.
Hoài Anh khi đó chỉ có ý định làm việc ở thủ đô 9 tháng rồi sẽ quay về, nên mọi kế hoạch, dự tính gần như chẳng có gì. Hoài Anh chia sẻ với người viết những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống của người Hà Nội. “Tôi yêu thích cuộc sống ở đây nhưng có lẽ sẽ vẫn trở về TPHCM sau khi hết thời gian điều chuyển công tác” – Hoài Anh nói.
Khi ấy, ít ai nghĩ, Hoài Anh sẽ lên sóng bản tin Thời sự 19h. Chị nói giọng miền Nam và ngoại hình giống hệt một... diễn viên. Nguyễn Hoài Anh từng tham gia đóng phim trước đó và chụp hình tạp chí, chụp ảnh lịch từ nhỏ với vẻ đẹp rất... showbiz.
Vai diễn đầu tiên của Nguyễn Hoài Anh trong phim “Mùa hoa nhớ”, đã có nhiều cảnh quay chung với nam diễn viên nổi tiếng thời đó là Quyền Linh. Trong phim “Đô la trắng” quay năm 2003, Hoài Anh còn đóng vai một thành viên thuộc đường dây vận chuyển ma túy quốc tế, phim có sự tham gia của tài tử Lý Hùng.
Với “nhan sắc như diễn viên” ấy, Hoài Anh đã được giao dẫn các chương trình Chào buổi sáng, sau đó dẫn các bản tin thời sự của VTV4, và bước chuyển mình có tính đột phá khi được giao dẫn bản tin Thời sự 19h của VTV1.
Nguyễn Hoài Anh là BTV nói giọng miền Nam đầu tiên của bản tin Thời sự 19h. Thời gian đầu, nhiều tranh cãi đã diễn ra, khi nhiều khán giả cho rằng giọng dẫn của Hoài Anh khó nghe, nghe không quen.
Nguyễn Hoài Anh chia sẻ, chị đã có chút áp lực, nhưng chọn cách đón nhận mọi ý kiến đóng góp của khán giả, điều chỉnh giọng nói của mình chậm hơn, rõ ràng hơn, luôn dành thời gian đọc kỹ, tập kỹ cách đọc các bản tin trước khi lên sóng. Sau hơn 10 năm gắn bó, Nguyễn Hoài Anh dần chiếm được cảm tình của khán giả, chị trở thành BTV có giọng nói đặc biệt của bản tin Thời sự 19h.
Hành trình gắn bó với bản tin được xem nhiều nhất của VTV1, từng được Hoài Anh chia sẻ với nhiều kỷ niệm, với cả những sự “trả giá” về thời gian, công sức dành cho công việc ở chương trình này.
"Trên sang chảnh dưới dép Lào, ăn khi người khác ngủ, làm khi người khác ăn, và ngủ khi người khác làm. Là phấn son rực rỡ để che đi nét phờ phạc của những cơn buồn ngủ, cơn đói, hoặc thậm chí là cả những cơn đau.
Là đôi khi chỉ muốn bật khóc, sóng dội trong lòng mà vẫn phải cười với khán giả của mình vào những giờ khắc lên sóng. Là những đồng nghiệp đã âm thầm sẻ chia, giúp đỡ, chỉ dạy. Thành công của bản tin có mồ hôi của đồng nghiệp” – Hoài Anh chia sẻ.
Dẫn bản tin Thời sự 19h, Hoài Anh không tránh khỏi những sự cố. Đáng nhớ nhất là hình ảnh Nguyễn Hoài Anh che miệng cười khi BTV Hữu Bằng dẫn sai, tình tiết này lọt vào ống kính máy quay, và ngay lập tức được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đa số khán giả đều cho rằng, đây là sự cố... đáng yêu của Nguyễn Hoài Anh.
Được khán giả yêu mến, bởi vậy, rời bản tin Thời sự 19h, Hoài Anh chia sẻ chị có nhiều kỷ niệm sẽ lưu giữ mãi. Chị tri ân tình cảm khán giả đã dành cho suốt hơn 10 năm lên sóng. Dịp gần nhất, chị sẽ mở lòng hơn để nói về những ký ức, những cảm xúc... khi nói lời chia tay với những bản tin Thời sự.
Còn hôm nay, Nguyễn Hoài Anh nói, chị vẫn đang bối rối, và bất ngờ với tình cảm khán giả dành cho mình.
Những ngày sắp tới, chị dành thời gian để nhìn lại những gì đã đi qua, những gì đã níu giữ chị lại với công việc ở Hà Nội – mà trước đó tưởng như chỉ dừng chân vài tháng rồi về.
Hơn 10 năm làm báo hình, gắn bó với những bản tin nóng, tươi tắn khi lên hình, Hoài Anh chia sẻ chị đã để lại sau lưng những lo toan bộn bề riêng tư.
Giống như cách Hoài Anh từng kể về nghề, “Nghề báo trong tôi có khi là cái gối con ôm ngủ cùng ba và câu hỏi ngây thơ xót lòng: "Hôm nay mấy giờ mẹ mới về?".