Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Tôi chiến thắng COVID-19 nhờ có vợ và luyện tập

KHÁNH LINH |

"Chính sự chăm sóc của người thân làm cho tôi thêm động lực và ý chí, phải sống, phải chiến thắng COVID-19 bằng mọi giá..." - Đó là những chia sẻ đầy xúc động mà nhạc trưởng Lê Phi Phi vừa tâm sự với PV Báo Lao Động khi chấm dứt những ngày điều trị do mắc COVID-19.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc tại Hà Nội, cha của anh là cố nhạc sĩ Hoàng Vân - qua đời năm 2018. Anh tốt nghiệp Học viện Tchaikovsky (nay là Học viện Âm nhạc Moskva) của Nga năm 1995. Trong những năm qua, anh đã thực hiện nhiều buổi biểu diễn ở châu Âu. Hiện tại, anh và gia đình mình sống và làm việc tại Cộng hoà Bắc Macedonia.

- Thưa anh Lê Phi Phi, vì sao trong quá trình điều trị đã lựa chọn tự cách ly tại nhà khi không chỉ anh mà cả vợ và con anh đều bị nhiễm COVID-19. Đây có phải là yêu cầu từ chính phủ Cộng hoà Bắc Macedonia nơi anh đang sống?

Cả gia đình tôi 3 người gồm có tôi, vợ và con trai 24 tuổi, rất buồn là cả nhà cùng mắc COVID-19 một lúc và cùng có kết quả dương tính vào ngày 18.4. Vợ tôi bị nhẹ nhất, con trai còn trẻ nên bị nhẹ hơn tôi. Vợ và con trai tôi không phải đi bệnh viện.

Đối với quy định tại nước Cộng hoà Bắc Macedonia, người bị dương tính phải liên lạc ngay với bác sĩ để nhận tư vấn. Theo như thống kê và kinh nghiệm trên thế giới thì 7 ngày đầu tiên người mắc chỉ có triệu chứng nhẹ thôi, cho nên tuần đầu tiên họ giữ bệnh nhân tại nhà để theo dõi.

Tuy nhiên, tôi là người bị nặng nhất nhà, tôi sốt 38,5 độ nhiều ngày, uống thuốc hạ sốt nhiệt độ giảm chút rồi lại tăng lên. Do sốt cao nên tôi rất mệt, sau 10 ngày tôi đi khám phổi, bác sĩ nói đã thấy dấu hiệu của viêm phổi qua tiếng khò khè trong phổi của tôi, lúc đó tôi mới nhập viện điều trị.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sau 10 ngày điều trị tại gia và 6 ngày ở viện. Ảnh: NVCC.
Nhạc trưởng Lê Phi Phi sau 10 ngày điều trị tại gia và 6 ngày ở viện. Ảnh: NVCC.

- Như anh chia sẻ trên Facebook cá nhân, anh vừa chính thức kết thúc quá trình tự cách ly, nhập viện rồi lại tự cách ly để chiến đấu với COVID-19. Anh có thể chia sẻ về việc tập luyện của mình trong suốt quá trình chống lại bệnh tật?

Tôi và gia đình đã nghĩ rằng khi con số hàng trăm, hàng nghìn người mắc mỗi ngày thì mình sẽ không thể thoát được. Nên trước khi bị COVID-19, trong 1 năm rưỡi, tôi đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị sức khoẻ. Mỗi ngày tôi đều tập luyện, đồng thời ăn uống và bổ sung vitamin.

Khi bị bệnh ở nhà 10 ngày, bác sĩ cũng khuyến cáo tôi khi nào hết mệt phải đứng dậy đi bộ vì nằm lâu có thể dẫn đến phổi bị đọng nước. Khi nhập viện, tôi cũng nghĩ rằng mình vẫn phải tiếp tục tập luyện, cố gắng hít thở thật sâu.

Sau khi ra viện, tôi nghĩ mình phải lên một chế độ tập luyện tại gia do lúc này sức đề kháng còn yếu. Nên tôi đã nghĩ ra một cách mỗi ngày đặt ra một mức như mục tiêu để vượt qua, ngày thứ nhất 1km, thứ hai 2 km... cứ thế tiếp tục mỗi ngày tăng thêm 1km để cho sức hồi phục của mình ngày một nhanh hơn.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi tiếp tục tập luyện sau khi chiến thắng COVID-19. Ảnh: NVCC.
Nhạc trưởng Lê Phi Phi tiếp tục tập luyện sau khi chiến thắng COVID-19. Ảnh: NVCC.

- Vợ anh dù cũng mắc COVID-19 nhưng đã hết lòng chăm sóc anh khi anh bệnh nặng. Vậy với anh, gia đình có phải là một trong những động lực mạnh mẽ nhất?

Vai trò của vợ tôi rất quan trọng. Mặc dù vợ tôi cũng mắc COVID-19, nhưng suốt những ngày điều trị, cô ấy giữ vai trò là một người lái xe và chính cô ấy đã nấu từng bữa cơm, ép nước hoa quả và một tay lo liệu mọi thứ. Hơn nữa, vợ tôi còn giữ vai trò như một y tá đo nhiệt độ, cho cả nhà uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Chính sự chăm sóc của một người thân như thế làm tôi có thêm động lực và ý chí, phải sống, phải chiến thắng COVID-19 bằng mọi giá.

- Anh có lời khuyên như thế nào với những bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam để có thể nhanh chóng vượt qua và chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm này?

Thứ nhất là mọi người không nên lo sợ, hoang mang và hoảng hốt. Bởi khi lo sợ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chữa bệnh. Người bệnh phải bình tĩnh, tin vào bác sĩ và phải tin rằng mình sẽ chữa được bệnh. Một điều vô cùng quan trọng nữa là phải tôn trọng và tuân thủ cách ly, tránh tiếp xúc và tuân thủ theo tất cả những chỉ dẫn của bác sĩ.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh !

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

“Bữa ăn sáng” - một dự án ảnh sâu sắc về COVID-19

Việt Văn |

Thời dịch bệnh, cuộc sống bị đảo lộn, tất cả đều có những trải nghiệm mới khó quên. Với các nghệ sĩ, thu nhập bị giảm sút đáng kể và phải tìm cách xoay xở trong không gian của 4 bức tường. Có sự bế tắc, thất vọng, hoài nghi nhưng cũng có những nghệ sĩ nảy sinh ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Bonnie Blake là một trong số đó, với dự án “Bữa ăn sáng”(Breakfast project).

Hòa Minzy, Tùng Dương và sao Việt góp hàng trăm triệu đồng chống COVID-19

ĐÔNG DU |

Hòa Minzy, Tùng Dương, Quốc Trung, Đại Nghĩa... đã quyên góp ủng hộ cho Bắc Giang và một số tỉnh, thành chống dịch COVID-19.

Thi nhan sắc giữa thời COVID-19: Khánh Vân, Đỗ Thị Hà có làm nên chuyện?

ĐÔNG DU |

Trong năm 2021, loạt mỹ nhân Việt như Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Trân Đài... tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín. Thi nhan sắc giữa thời COVID-19, đặt ra nhiều nỗi lo xen lẫn kỳ vọng với các người đẹp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Bữa ăn sáng” - một dự án ảnh sâu sắc về COVID-19

Việt Văn |

Thời dịch bệnh, cuộc sống bị đảo lộn, tất cả đều có những trải nghiệm mới khó quên. Với các nghệ sĩ, thu nhập bị giảm sút đáng kể và phải tìm cách xoay xở trong không gian của 4 bức tường. Có sự bế tắc, thất vọng, hoài nghi nhưng cũng có những nghệ sĩ nảy sinh ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Bonnie Blake là một trong số đó, với dự án “Bữa ăn sáng”(Breakfast project).

Hòa Minzy, Tùng Dương và sao Việt góp hàng trăm triệu đồng chống COVID-19

ĐÔNG DU |

Hòa Minzy, Tùng Dương, Quốc Trung, Đại Nghĩa... đã quyên góp ủng hộ cho Bắc Giang và một số tỉnh, thành chống dịch COVID-19.

Thi nhan sắc giữa thời COVID-19: Khánh Vân, Đỗ Thị Hà có làm nên chuyện?

ĐÔNG DU |

Trong năm 2021, loạt mỹ nhân Việt như Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Trân Đài... tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín. Thi nhan sắc giữa thời COVID-19, đặt ra nhiều nỗi lo xen lẫn kỳ vọng với các người đẹp.