Nhà văn Bùi Công Dụng và ký sự Sơn Trà

Miền Trung |

Những ngày cả nước đang nóng với Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà bị phá nát bởi các dự án biệt thự du lịch, buồng phòng... Sơn Trà, thì Nhà văn Bùi Công Dụng đã kịp thời làm thỏa cơn khát thông tin cho những người yêu Sơn Trà bằng cuốn Ký sự Sơn Trà, do NXB Hội Nhà Văn xuất bản tháng 11.2017.

Xuân Miền Trung- Tây Nguyên hân hạnh gửi đến bạn đọc một đoạn trích trong cuốn Ký sự Sơn Trà như một lời tri ân những tấm lòng của người yêu Sơn Trà cả nước đã bền bỉ, khéo léo bằng mọi phương tiện, nhằm gìn giữ báu vật thiên nhiên này cho tương lai.

Với người Đà Nẵng, từ câu ca dao ấy luôn hiện lên trong tâm thức một tình yêu về nơi chôn nhau cắt rốn. Một mình yêu máu thịt gắn liền với nhiều thế hệ. Vã mãi mãi ngàn sau, không một ai có thể quên được rằng, chính Sơn Trà là "nhân chứng" đã chứng kiến sự kiện ngày 1-9-1858 - ngày mở đầu cho trang sử Việt Nam thời cận đại. Nhắc lại chi tiết này để thấy rằng, không phải ngẫu nhiên với vị trí đang có, Sơn Trà đã được mệnh danh "Mắt thần Đông Dương", có vị trí rất quan trọng trong vấn đề an ninh quốc phòng...

Và trải qua thăng trầm của năm tháng, Sơn Trà vẫn bền vững đứng đầu sóng ngọn gió và trở thành "lá phổi xanh" - một biểu tượng của người Đà Nẵng.

Không những thế, Sơn Trà còn là một kỳ quan thiên nhiên được sự quan tâm của cả nước và tầm ảnh hưởng còn lan ra ngoài thế giới, bởi một trong nhiều lý do được nêu ra: Sơn Trà là nơi dễ dàng nhất trên thế giới mà con người có thể quan sát loài voọc Chà vá chân nâu ngoài tự nhiên; là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc; là khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo còn có cảnh quan rừng tự nhiên gắn liền với biển...

Không phải ngẫu nhiên Tiến sĩ Vũ Ngọc Long - nguyên Viện trưởng Sinh thái học miền Nam - đánh giá: " Bán đảo Sơn Trà phải được nhìn nhận là hòn ngọc, báu vật thiên nhiên ban tặng, cần bảo vệ không chỉ hiện tại mà cho con cháu mai sau".

Tiếc thay, với nhiều lý do khác nhau, diện mạo của Sơn Trà đang có chiều hướng thay đổi xấu đi, ảnh hưởng nghiêm trọng về nhiều mặt - nhất là vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái, an ninh quốc phòng...

Với trách nhiệm công dân của một người cầm bút, nhà văn Bùi Công Dụng đã viết tập Ký sự Sơn Trà. Có thể ghi nhận, lần đầu tiên câu chuyện tranh luận về Sơn Trà được trình bày cặn kẽ, chu đáo với nhiều chứng cứ, tài liệu, văn bản cụ thể... Nếu không là nhà văn sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, nếu không có một tình yêu lớn dành cho Sơn Trà, chắc hẳn Bùi Công Dụng không đủ kiên nhẫn, bền lòng đeo đuổi một cách xuyên suốt.

 
 
Trong tập Ký sự Sơn Trà, nhà văn Bùi Công Dụng đã chọn thể loại ký, thông qua sự đặc thù của một thể loại văn học, ông đã có sự thuận lợi khi trình bày khách quan các chi tiết liên quan về sự "biến dạng", thay đổi Sơn Trà theo chiều hướng xấu đi, cần phải khắc phục nhằm trả lại diện mạo vốn có của "báu vật" này.

Không chỉ là tiếng nói tâm huyết có trách nhiệm của nhà văn mà dư luận cả nước, trên diễn đàn Quốc hội, kể cả Thủ tướng Chính phủ cũng đã có sự quan tâm đặc biệt.

Qua tập ký sự này, chúng ta thêm có lòng tin rằng, không một ai có thể phản bội lại thiên nhiên, nhất là với Sơn Trà và có thể can thiệp làm thay đổi niềm tin bất biến ấy. Một niềm tin đã lan truyền ngày một rộng rãi trong mỗi lòng người.

Và khi kết thúc tập Ký sự Sơn Trà, nhà văn Bùi Công Dụng đã nói lên tiếng nói của người đương thời lẫn thế hệ sau: "Sơn Trà của NHÂN DÂN sẽ là một Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, trong tương lai sẽ là hình ảnh đẹp của một Khu Dự trữ sinh quyền Thế giới Hải Vân - Sơn Trà. Điều đó có nghĩa, người dân Đà Nẵng xin phép Chính phủ được rút dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Sơn Trà ra khỏi mục đầu tư của Nhà nước để có điều kiện thực hiện những dự án môi trường thiên nhiên bền vững mà mọi người luôn mong đợi. Nguyện vọng và niềm tin cuối cùng của nhân dân là như thế!"...

Miền Trung
TIN LIÊN QUAN

Bắc Sơn đau đáu với cuộc đời

VIỆT VĂN |

Nhà văn Bắc Sơn vừa ra mắt trọn bộ tiểu thuyết 2 tập “Gã tép riu”. Trước đó, “Gã tép riu” phần 1 “chào sân” năm 2013 đã đoạt giải Ba cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 (2010-2015) của Hội Nhà văn Việt Nam.

Ma Văn Kháng - năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương

M.K |

Nhà văn Ma Văn Kháng cùng Đinh Tị Books chính thức giới thiệu đến độc giả thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ 8 cuốn sách tiêu biểu nhất của ông gồm “Mùa lá rụng trong vườn”, “Đám cưới không có giấy giá thú”, “Đồng bạc trắng hoa xòe”, “Gặp gỡ ở La Pan Tẩn”, “Một mình một ngựa” và 3 tập sách “100 truyện ngắn Ma Văn Kháng”.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được dịch sang tiếng Nhật

M.T |

Theo công bố của NXB Trẻ, tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được giáo sư Kato Sakae chuyển ngữ sang tiếng Nhật, nhà xuất bản Canaria Communications phát hành tại Nhật cuối tháng 11 vừa qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Sơn đau đáu với cuộc đời

VIỆT VĂN |

Nhà văn Bắc Sơn vừa ra mắt trọn bộ tiểu thuyết 2 tập “Gã tép riu”. Trước đó, “Gã tép riu” phần 1 “chào sân” năm 2013 đã đoạt giải Ba cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 (2010-2015) của Hội Nhà văn Việt Nam.

Ma Văn Kháng - năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương

M.K |

Nhà văn Ma Văn Kháng cùng Đinh Tị Books chính thức giới thiệu đến độc giả thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ 8 cuốn sách tiêu biểu nhất của ông gồm “Mùa lá rụng trong vườn”, “Đám cưới không có giấy giá thú”, “Đồng bạc trắng hoa xòe”, “Gặp gỡ ở La Pan Tẩn”, “Một mình một ngựa” và 3 tập sách “100 truyện ngắn Ma Văn Kháng”.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được dịch sang tiếng Nhật

M.T |

Theo công bố của NXB Trẻ, tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được giáo sư Kato Sakae chuyển ngữ sang tiếng Nhật, nhà xuất bản Canaria Communications phát hành tại Nhật cuối tháng 11 vừa qua.