Người Hội An lạ lẫm với "Ký ức Hội An"

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Được đầu tư công phu, hoành tráng thế nhưng chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" lại mang đến cho những người sinh ra và lớn lên ở Hội An, yêu mến Hội An một hình dung thật xa lạ về nơi này.

Với thông điệp “Một ngày Hội An - Trăm năm hoài cổ”, chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” được dàn dựng nhằm tái hiện lại quá trình lịch sử của phố Hội. Đây là vở nhạc kịch được quảng bá rộng rãi với 500 diễn viên, biểu diễn hàng đêm, tái hiện đời sống phố Hội, thương cảng nổi tiếng thế kỷ 16, 17, điểm nối Việt Nam với con đường tơ lụa huyền thoại và những câu chuyện tình, điển tích.

Những người con của Hội An và khách du lịch chắc hẳn dành rất nhiều kỳ vọng cho chương trình này khi lịch sử của phố Hội được giới thiệu rộng rãi đến với công chúng. Thế nhưng, ngay sau đêm diễn đầu tiên, nhiều người đã trở về nhà với cái lắc đầu ngao ngán: “Tôi thất vọng hoàn toàn”. 

Nhà văn Trần Kỳ Trung – một người sinh ra và lớn lên ở phố Hội - cho rằng, đây là chương trình hoành tráng, sân khấu đẹp, ánh sáng tốt và nghệ thuật chuyển cảnh rất giỏi. “Chương trình dùng ánh sáng, không gian 3D giỏi - đó là những điều mà không thể phủ nhận. Thế nhưng, mình đi xem không phải vì những điều đó” - nhà văn Trần Kỳ Trung nói.

Theo nhà văn Trần Kỳ Trung, một chương trình nói về Hội An thì khi nhìn vào phải thấy ngay rằng đây chính là Hội An của chúng ta. Nó được thể hiện từ trang phục, những làn điệu dân ca, những bài chòi, những cái rớ hay rộng hơn là cả phong cảnh chứ không chỉ riêng những mái nhà cổ. Làn điệu bài chòi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là niềm tự hào ở khu vực Nam Miền Trung này thì trong vở diễn hoàn toàn vắng bóng. Hơn nữa, những chi tiết về trang phục, hành động của diễn viên cũng không khiến người xem liên tưởng đến một Hội An xưa, mà nó giống như đang tái hiện lại lịch sử của một vùng đất khác.

“Buồn nhất là màn trình diễn áo dài, phải chăng đây là y phục và cả đội nón không đúng cách đội nón của người con gái Việt. Chiếc nón che mưa, che nắng, làm quạt lúc không gió, che nụ cười e ấp… tôn cái đẹp rực rỡ trên nét mặt người con gái, rất văn minh chứ không phải là chiếc “gông” đè nặng lên đầu của người đội nón trong “ký ức Hội An”. 

Và cũng lần đầu tiên tôi thấy, trên sân khấu người con gái Việt Nam, mất hẳn mái tóc nuột nà, đen mượt. Thay vào đó là một chiếc dây đỏ dài độ một mét, buộc vắt vẻo sau lưng người con gái trông giống như đuôi sam của mấy ông quan triều Thanh (Trung Hoa) hay phát trên tivi” - nhà văn Trần Kỳ Trung phân tích.

Hội An là mảnh đất vốn dĩ đẹp từ những điều bình dị, từng viên ngói cũ, từng mảng tường rêu, những mái nhà cổ... và người ta yêu mến Hội An cũng từ những điều như vậy. Một chương trình hoành tráng vốn dĩ đã quá tải với một Hội An nhỏ bé, vậy nên khi những chi tiết trong vở diễn được dàn dựng nên không thực sự đúng với những gì Hội An vốn có thì càng khiến cho "Ký ức Hội An" xa lạ với người Hội An.

“Ký ức Hội An” cũng vừa vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận 2 kỷ lục là “Sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam” và “Chương trình biểu diễn nghệ thuật thường nhật có số lượng diễn viên tham gia đông nhất”.

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Vẻ đẹp trong “Ký ức Hội An”

thanh hương |

Hơn 2 năm lên ý tưởng, gần 2 năm hoàn thiện, chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” chính thức ra mắt khán giả.

Đến Hội An nhớ dạo chợ đêm

L.Phương |

Chợ đêm Hội An vừa được khai trương vào chiều 8.3 là điểm nhấn thú vị, mới lạ dành cho du khách khi đặt chân đến phố cổ Hội An.

Độc đáo ngày Hội bắp nếp Cẩm Nam - Hội An

N. Kương - T. Tuyết |

Sáng 3.3, tại cồn bắp Thanh Nam Đông (phường Cẩm Nam, TP. Hội An), Ngày Hội bắp nếp Cẩm Nam – Hội An lần thứ IV năm 2018 diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng nhiều món ăn độc đáo chế biến từ bắp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vẻ đẹp trong “Ký ức Hội An”

thanh hương |

Hơn 2 năm lên ý tưởng, gần 2 năm hoàn thiện, chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” chính thức ra mắt khán giả.

Đến Hội An nhớ dạo chợ đêm

L.Phương |

Chợ đêm Hội An vừa được khai trương vào chiều 8.3 là điểm nhấn thú vị, mới lạ dành cho du khách khi đặt chân đến phố cổ Hội An.

Độc đáo ngày Hội bắp nếp Cẩm Nam - Hội An

N. Kương - T. Tuyết |

Sáng 3.3, tại cồn bắp Thanh Nam Đông (phường Cẩm Nam, TP. Hội An), Ngày Hội bắp nếp Cẩm Nam – Hội An lần thứ IV năm 2018 diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng nhiều món ăn độc đáo chế biến từ bắp.