Ngư dân Quảng Nam làm lễ cầu ngư

Thanh Chung |

Sáng 9.2 (16 tháng giêng), tại thôn Sâm Linh Tây, (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội cầu ngư và ra quân đánh bắt đầu năm với các nghi lễ truyền thông và nhiều trò chơi dân gian mang đậm chất nét văn hóa của ngư dân vùng biển.

Từ sáng sớm, ngư dân làng chài Sâm Riêng cùng các ngư lão trong làng chuẩn bị để làm lễ nghinh thần (rước thần) cá Ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang). Lễ được tổ chức hết sức thành kính, trang nghiêm để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu mong một mùa đánh bắt bội thu.

Tiến hành phần lễ hội cầu ngư là lễ nghinh thần (rước thần) cá Ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang). Ảnh: T.C
Tiến hành phần lễ hội cầu ngư là lễ nghinh thần (rước thần) cá Ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang).

Ngư dân Phạm Xuân Lệ (49 tuổi, trú thôn Sâm Linh Tây, chủ tàu cá QNa 90315 TS, hành nghề lưới vây) cho biết, hằng năm vào ngày 16 tháng Giêng, làng  Sâm Riêng (thôn Sâm Linh Tây) tổ chức lễ hội cầu ngư để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, sóng yên, biển lặng và đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá đầy khoang thuyền.

Cúng rước thần Nam Hải ở cửa biển An Hòa. Ảnh: T.C
Cúng rước thần Nam Hải ở cửa biển An Hòa.

“Để chuẩn bị chuyến ra khơi đầu năm mới 2020, tàu cá tôi đã chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm với tổng chi phí  khoảng 140 triệu đồng. Dự kiến, vào ngày mai (10.2), tàu cá QNa 90315 của tôi cùng 11 thuyền viên sẽ vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa” - anh Lệ nói.

Ngư dân Quảng Nam tổ chức lễ Cầu Ngư Ảnh: T.C
Ngư dân Quảng Nam tổ chức lễ Cầu Ngư.

Sau phần lễ, người dân hòa trong không khí lễ hội với các trò chơi dân gian gắn liền với vùng biển. Đây cũng là dịp để các ngư dân gặp mặt nhau cùng kể chia sẻ những câu chuyện trên biển.

Anh Nguyễn Trường (47 tuổi, thôn Sâm Linh Tây) nói: "Từ khi tham gia tổ đoàn kết trên biển, tôi yên tâm hơn khi làm trên biển bởi nếu có trục trặc về máy móc thì các tổ có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành khối đoàn kết trên biển nên người đi biển và người ở nhà đều yên tâm".

Cụ cao niên, hiền đức, có uy tín trong vùng được người dân làng Sâm Riêng chọn ra thực hiện nghi thức lễ. Ảnh: T.C
Cụ cao niên, hiền đức, có uy tín trong vùng được người dân làng Sâm Riêng chọn ra thực hiện nghi thức lễ.

Ông Phan Vĩnh Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang cho biết, lễ hội cầu ngư có ý nghĩa trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân các làng vạn chài. Qua thời gian, lễ hội càng được củng cố trong cộng đồng ngư dân ven biển và trở thành lễ hội truyền thống của bà con ngư dân.

“Hiện, trên địa bàn xã Tam Quang có hơn 170 tàu thuyền trên công suất 90CV đánh bắt hải sản ở hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa- Trường Sa. Trong năm 2019, sản lượng đánh bắt hải sản của toàn xã Tam Quang đạt được hơn 18 ngàn tấn hải sản. Dự kiến trong năm 2020, toàn xã sẽ phấn đấu đánh bắt được 19 ngàn tấn hải sản”- ông Tiến cho hay.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

"Mở biển" đầu năm, ngư dân phấn khởi vì đánh bắt được nhiều cá

HƯNG THƠ |

Từ ngày mùng 8 Tết Âm lịch đến nay, thời tiết ấm, biển lặng nên ngư dân Quảng Trị “mở biển” đầu năm. Ra khơi vài chục hải lý trong 1 hoặc 5 ngày đổ lại, mỗi tàu thu được từ 1 đến 15 tấn cá, đem lại thu nhập không hề nhỏ. Ngư dân có quan niệm, chuyến ra khơi đầu năm nếu thuận buồm xuôi gió, thì cả năm sẽ gặp may mắn, vì vậy ai cũng kỳ vọng vụ mùa đánh bắt này sẽ thu được nhiều tôm cá, giá sẽ tăng cao.

Cần tăng cường giám sát ngư dân trở về từ Trung Quốc

HƯNG THƠ |

Biên phòng Quảng Trị cho rằng việc hàng trăm thuyền viên trở về từ Trung Quốc (nước đang là điểm nóng dịch virus Corona) nhưng khi nhập cảnh vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cần có biện pháp giám sát chặt chẽ.

Ngư dân Quảng Nam trúng đậm "lộc biển" đầu năm

Thanh Chung |

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, tại các địa phương ven biển Quảng Nam, nhiều tàu cá thay nhau cập bờ chở theo tôm cá đầy khoang. Đầu năm, ngư dân đã trúng lớn "lộc biển", nên ai cũng vui, kỳ vọng một năm nhiều thành công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Mở biển" đầu năm, ngư dân phấn khởi vì đánh bắt được nhiều cá

HƯNG THƠ |

Từ ngày mùng 8 Tết Âm lịch đến nay, thời tiết ấm, biển lặng nên ngư dân Quảng Trị “mở biển” đầu năm. Ra khơi vài chục hải lý trong 1 hoặc 5 ngày đổ lại, mỗi tàu thu được từ 1 đến 15 tấn cá, đem lại thu nhập không hề nhỏ. Ngư dân có quan niệm, chuyến ra khơi đầu năm nếu thuận buồm xuôi gió, thì cả năm sẽ gặp may mắn, vì vậy ai cũng kỳ vọng vụ mùa đánh bắt này sẽ thu được nhiều tôm cá, giá sẽ tăng cao.

Cần tăng cường giám sát ngư dân trở về từ Trung Quốc

HƯNG THƠ |

Biên phòng Quảng Trị cho rằng việc hàng trăm thuyền viên trở về từ Trung Quốc (nước đang là điểm nóng dịch virus Corona) nhưng khi nhập cảnh vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cần có biện pháp giám sát chặt chẽ.

Ngư dân Quảng Nam trúng đậm "lộc biển" đầu năm

Thanh Chung |

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, tại các địa phương ven biển Quảng Nam, nhiều tàu cá thay nhau cập bờ chở theo tôm cá đầy khoang. Đầu năm, ngư dân đã trúng lớn "lộc biển", nên ai cũng vui, kỳ vọng một năm nhiều thành công.