Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Ngọc Anh đã khẳng định một lần nữa những phát ngôn chê nhạc Chi Dân, Only C như cái chợ đều theo những suy nghĩ của bản thân và cho rằng không quan tâm tới những ý kiến trái chiều.
"Đây là quan điểm cá nhân của tôi, tôi được hỏi và tôi trả lời đúng những gì tôi nghĩ, không biết thì bảo là không biết, chán thì bảo là chán... Có sao đâu, tôi không quá quan tâm, tôi chỉ quan tâm tôi sống đúng với suy nghĩ của tôi, con người tôi và âm nhạc của tôi..., còn tôi là người làm nghề, tôi cần có quan điểm và cách suy nghĩ riêng, trách nhiệm riêng với nghề nghiệp, thế thôi!" - nữ ca sĩ chia sẻ.
Trước đó, trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ Ngọc Anh đã vấp phải loạt ý kiến trái chiều khi có những chia sẻ thẳng thắn về thị trường nhạc Việt hiện nay như: "Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay Only C cũng được nhiều người yêu thích và thành hit. Nhạc Việt giờ đúng là cái chợ, thượng vàng hạ cám", "Hát như Miu Lê, như Chi Pu mà cũng làm ca sĩ thì chán quá"...
Kể từ sau bài phỏng vấn, Ngọc Anh liên tục phải nhận những chỉ trích, có ý kiến cho rằng bản thân Ngọc Anh không xứng đáng nói người khác và cô đang cố tình mượn những tên tuổi được chú ý để đánh bóng tên tuổi.