“Nghề thầy” - cho đến hôm nay vẫn còn rất mới...

Thanh Hương |

Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Cty sách Nhã Nam giới thiệu tác phẩm “Nghề thầy” với những lời gan ruột của một người thầy nổi tiếng, thần tượng của nhiều thế hệ thanh niên - Hoàng Đạo Thúy.

Đã gần 80 năm trôi qua kể từ khi “Nghề thầy” được xuất bản lần đầu tiên (1944), dù chỉ là một cuốn sách mỏng, viết dưới dạng những lời tâm sự, chia sẻ về chuyện nghề của một người thầy cả đời tâm huyết, nhưng kỳ lạ thay, đa số những vấn đề mà tác giả đặt ra, bàn luận cho đến hôm nay vẫn chưa hề cũ, thậm chí là còn rất mới.

“Đem lũ trẻ con người ta trao cho, mà rèn giũa sao cho nên người, nên người có hiếu, sau này gây được gia đình bền chặt, người dân tốt giúp được nước, người có tâm với thiên hạ, làm người biết đạo người, sống hợp với lẽ trời đất”. Ngay từ 80 năm trước, tác giả Hoàng Đạo Thúy đã xác định rõ mục đích của giáo dục mà những người làm thầy theo đuổi và nếu coi việc đi học chỉ là “để học đọc, học viết, học tính, để thi đỗ, để rồi đi làm, thì đủ thứ sung sướng” là “sai lạc cả mục đích giáo dục”.

Trong bối cảnh cuộc tranh luận về triết lý giáo dục vẫn diễn ra, chúng ta sẽ thấy quan niệm về mục đích - mục tiêu giáo dục của người thầy Hoàng Đạo Thúy có ý nghĩa thế nào. Giáo dục suy cho cùng là phải hướng về con người và làm cho xã hội hiện tại tốt đẹp hơn, từng bước xây dựng nên xã hội tương lai. Nói khác đi, giáo dục là tạo ra con người có khả năng kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn.

Cuốn sách cũng đưa ra nhiều phương pháp, kinh nghiệm giáo dục giàu tính thực tiễn. Giáo dục với người thầy cũng là công việc cụ thể, chi tiết, hằng ngày hằng giờ với những việc nhỏ nhặt nhất như tắm cho trẻ, dọn vệ sinh trường lớp, giao thiệp với phụ huynh, chấm bài, sửa bài, hướng dẫn học sinh làm thủ công… Ở từng việc, ông đều chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp quý giá đúc rút từ sách vở và chính trải nghiệm làm thầy của mình. Và ông phân tích rất hay về sứ mệnh của người thầy và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho người thầy những việc cần làm để hoàn thành sứ mệnh ấy.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thầy Minh Nhí vui vì nhiều trò giỏi

NGỌC DỦ |

Học trò gọi “ông thầy giáo khó tính”, người “hét ra lửa” trên lớp học, nghệ sĩ Minh Nhí luôn có chỗ đứng trang trọng trong lòng các nghệ sĩ trẻ. Bởi anh không chỉ đào tạo ra những gương mặt ưu tú của sân khấu, màn ảnh phía Nam mà còn theo sát, giúp đỡ họ ở bất cứ chặng đường nghề nào.

Nơi thầy cô tặng quà cho... học sinh nhân Ngày Nhà giáo

Hoàng Văn Minh - Thanh Chung |

Ngày Nhà giáo VN 20.11, đương nhiên học sinh tặng hoa và có khi là quà cho thầy cô giáo của mình để tri ân. Tuy nhiên, ở xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi vừa trải những trận sạt lở núi kinh hoàng trong đợt bão số 9 vừa rồi khiến hàng chục ngôi nhà bị trôi - thì ngược lại: Các giáo viên đã tặng quà cho học sinh của mình những áo ấm, gạo, dầu ăn...

“Nếu chọn lại, tôi vẫn chọn cứu dân thay vì cứu nhà mình”

Thanh Chung - Tường Minh |

Sau khi liều mình bơi ra giữa dòng nước lũ đang chảy xiết để cứu được hơn 10 người dân trong đợt bão số 9 vừa qua, thầy Nguyễn Thương Tình - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã bị mất trắng tài sản và nhà cửa do lũ cuốn. Tuy nhiên, thầy giáo Tình vẫn rất hạnh phúc với quyết định của mình. Anh nói, nếu chọn lại lần nữa, anh vẫn chọn quyết định cứu dân thay vì bảo vệ nhà và tài sản của mình!

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thầy Minh Nhí vui vì nhiều trò giỏi

NGỌC DỦ |

Học trò gọi “ông thầy giáo khó tính”, người “hét ra lửa” trên lớp học, nghệ sĩ Minh Nhí luôn có chỗ đứng trang trọng trong lòng các nghệ sĩ trẻ. Bởi anh không chỉ đào tạo ra những gương mặt ưu tú của sân khấu, màn ảnh phía Nam mà còn theo sát, giúp đỡ họ ở bất cứ chặng đường nghề nào.

Nơi thầy cô tặng quà cho... học sinh nhân Ngày Nhà giáo

Hoàng Văn Minh - Thanh Chung |

Ngày Nhà giáo VN 20.11, đương nhiên học sinh tặng hoa và có khi là quà cho thầy cô giáo của mình để tri ân. Tuy nhiên, ở xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi vừa trải những trận sạt lở núi kinh hoàng trong đợt bão số 9 vừa rồi khiến hàng chục ngôi nhà bị trôi - thì ngược lại: Các giáo viên đã tặng quà cho học sinh của mình những áo ấm, gạo, dầu ăn...

“Nếu chọn lại, tôi vẫn chọn cứu dân thay vì cứu nhà mình”

Thanh Chung - Tường Minh |

Sau khi liều mình bơi ra giữa dòng nước lũ đang chảy xiết để cứu được hơn 10 người dân trong đợt bão số 9 vừa qua, thầy Nguyễn Thương Tình - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã bị mất trắng tài sản và nhà cửa do lũ cuốn. Tuy nhiên, thầy giáo Tình vẫn rất hạnh phúc với quyết định của mình. Anh nói, nếu chọn lại lần nữa, anh vẫn chọn quyết định cứu dân thay vì bảo vệ nhà và tài sản của mình!