Mùa phim Halloween 2022: Phim Việt lép vế trước bom tấn ngoại

NGỌC DỦ |

Tháng 10 là mùa phim Halloween, “cơn sóng” phim kinh dị đổ bộ các rạp chiếu toàn quốc đi kèm với những bom tấn siêu anh hùng. Trong khi đó ở thị trường rạp Việt lại héo hắt, không có nhiều phim để cạnh tranh.

Phim Việt bị lép vế hoàn toàn

Chưa năm nào, thị trường phim Halloween ở Việt Nam lại hẩm hiu đến vậy. Tính hết tất cả các phim đã chiếu trong tháng 10 này, chỉ có "Mười: Lời nguyền trở lại" và "Cô gái từ quá khứ". Tuy nhiên, phim "Mười: Lời nguyền trở lại" nhanh chóng rời rạp chiếu khi các bom tấn ngoại liên tục đổ bộ và tạo cơn sốt.

Cụ thể, "Mười: Lời nguyền trở lại" chỉ thu về khoảng hơn 24 tỉ đồng trong suốt thời gian chiếu ngoài rạp. Điều này vẫn chưa đáp ứng được tham vọng của nhà sản xuất khi muốn mang tác phẩm này trở lại rạp Việt sau phần 1 khá thành công.

Trong khi đó, bộ phim "Cô gái từ quá khứ" được kỳ vọng tạo là bom tấn Việt trong mùa phim kinh dị này nhưng lại đang có dấu hiệu đuối sức. Phim có nội dung khá tốt khi kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ, mở màn với bối cảnh Bảo Lộc năm 2007 - thời niên thiếu nghèo đói của vai nữ chính Hoàng Quyên (Lan Ngọc). Một án mạng diễn ra ở biệt thự cổ làm đảo lộn số phận nhân vật...

Kịch bản được xây dựng theo đường dây tâm lý gợi tò mò cho khán giả, rằng ai thực sự là người đứng sau để giật dây. Qua diễn xuất của Kaity Nguyễn và Lan Ngọc, phim thu về hơn 48 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa quá bứt phá. Trước đó, tác phẩm này được kỳ vọng sẽ thu về hơn 100 tỉ đồng - phá kỷ lục của "Em và Trịnh" trong năm nay.

Tuy nhiên, hiện tại đã qua hơn nửa hành trình, phim lại có doanh thu sụt giảm, khó có thể đạt con số như kỳ vọng. Nguyên nhân vì phim còn mắc một số lỗi đáng tiếc trong cách xử lý kịch bản của nhà sản xuất.

Mùa phim Halloween này còn có một phim Việt khác từ được dự kiến ra mắt giữa tháng 10 năm nay là "Đảo độc đắc. Tuy nhiên, đến ngày cận ra mắt, đạo diễn thông báo phim hoãn chiếu. Điều này càng khiến cho thị trường phim kinh dị mùa này của Việt Nam càng thêm ảm đạm.

Nhiều phim "bom tấn" kinh dị nước ngoài ra rạp 

Trái ngược với các phim trong nước, phim bom tấn ngoại  đổ bộ ồ ạt. Đặc biệt, dù mùa phim kinh dị, nhưng nhiều tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau vẫn có "đất sống" và doanh thu tốt.

Mở màn cho các bom tấn kinh dị mùa này đó là Cười (tựa gốc: Smile. Được chuyển thể từ bộ phim kinh dị ngắn "Laura Hasn’t Slept", bộ phim xoay quanh câu chuyện về Bác sĩ Rose Cotter. Sau khi cô chứng kiến sự việc đau thương nhưng vô cùng kỳ lạ liên quan đến một bệnh nhân, những điều đáng sợ lần lượt xảy đến một cách khó hiểu...

Khi ra rạp Việt, phim được đánh giá cao, doanh thu khá ổn. Trong khi đó, ở thị trường quốc tế, tác phẩm này cũng ăn khách không kém.

Bom tấn kinh dị "Mồi quỷ dữ" (tựa gốc: Prey For The Devil) lấy chủ đề về thuật trừ tà mang đến câu chuyện diễn ra tại một cơ sở Công giáo đặc biệt, nơi những vụ án quỷ ám ghê rợn và ám ảnh nhất diễn ra. Trong đó, nhân vật chính là một nữ tu sĩ, cô sẽ phải đối mặt với một thế lực ma quỷ đang giữ mối liên hệ bí ẩn với quá khứ của mình. Phim mới công chiếu nhưng đã nhận được một số lời khen từ các chuyên gia phim ảnh. Tác phẩm được dự đoán sẽ là một trong những bom tấn kinh dị ăn khách mùa lễ Halloween năm nay của rạp Việt.

Bên cạnh các phim kinh dị mới, khán giả có thể xem nhiều phim hấp dẫn khác đã ra mắt từ trước đó như "bom tấn" "Black Adam", các phim hài Hàn Quốc "Đặc vụ xuyên quốc gia," "Bỗng dưng trúng số". Trong khi đó, dù các phim này không thuộc thể loại kinh dị nhưng khi ra mắt vào tháng 10 này đã lập những thành tích đáng nể.

Trong đó, "Bỗng dưng trúng số" thu về hơn 180 tỉ đồng, trở thành phim Hàn ăn khách số 1 tại Việt Nam. Riêng bom tấn "Black Adam" thu về hơn 52 tỉ đồng và đang giữ top 1 doanh thu phòng vé tại rạp Việt.

Nhìn chung dịp lễ Halloween năm nay, phim Việt không có nhiều tác phẩm để cạnh tranh với bom tấn ngoại dù ở thể loại kinh dị hay thể loại khác. Điều này không chỉ diễn ra ở mùa phim kinh dị mà từ đầu năm đến nay, phim Việt hầu như bị thất thế, kém xa các bom tấn ngoại bởi kịch bản, diễn xuất của dàn sao bị đánh giá yếu kém và thiếu bứt phá. Đây cũng được xem là bài học cho các nhà làm phim Việt cần rút kinh nghiệm để đón đầu sở thích, nhu cầu giải trí của khán giả trong chặng đầu của năm 2023.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Siêu phẩm đáng xem mùa Halloween và gợi ý cho nhà làm phim Việt

Việt Văn |

Có chăng bất ngờ khi siêu phẩm mở đầu cho mùa phim Halloween năm 2022 mang tên “Cười” (tựa gốc “Smile” đã ra mắt tại Việt Nam từ 7.10.2022 đang làm mưa làm gió trên thị trường thế giới. Bộ phim đến từ hãng phim Paramount Pictures sau tuần công chiếu thứ hai, tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, và trên toàn cầu, bộ phim đã thu về gần 90 triệu USD, cao hơn 4 lần kinh phí sản xuất (khoảng 17 triệu USD). Và phim được dự đoán sẽ vượt “The Black Phone” và trở thành phim kinh dị bội thu nhất năm 2022. Vì sao?

Nghịch lý hài hước về bữa ăn trong phim Hàn và phim Việt

Mi Lan |

Phim Hàn đã giúp mì gói, kim chi, kimbap (cơm cuộn), bánh gạo tokbokki bước ra thế giới. Trong khi trên phim Việt, việc chuẩn bị cho các phân cảnh ăn uống rất sơ sài, thậm chí chỉ là đồ nhựa xếp lên cho có.

Kinh doanh phim Việt: “Có nhiều tiền, chưa chắc đã biết cách tiêu hết”

Hiền Hương (thực hiện) |

Bàn về những vấn đề tồn đọng trong chiến lược công nghiệp hóa văn hóa từ 2016 đến 2030, tầm nhìn đến 2045 tại Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh - Tiến sĩ Ngô Phương Lan đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động.

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022

Huyền Chi |

Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.

Giải cứu phim Việt, nhưng liệu có ai bỏ tiền mua vé để ra… ngủ ở rạp?

Anh Đào |

Hơn 52 bộ phim Việt lỗ sấp mặt, trở thành những “thảm hoạ phòng vé”. Khán giả, ngay lập tức bị đổ lỗi “sính ngoại” - sao xem Avatar lại chẳng màng “Kẻ thứ ba”. Nhưng thật ra, có ai mua vé phim nội để ra… ngủ ở rạp đâu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Siêu phẩm đáng xem mùa Halloween và gợi ý cho nhà làm phim Việt

Việt Văn |

Có chăng bất ngờ khi siêu phẩm mở đầu cho mùa phim Halloween năm 2022 mang tên “Cười” (tựa gốc “Smile” đã ra mắt tại Việt Nam từ 7.10.2022 đang làm mưa làm gió trên thị trường thế giới. Bộ phim đến từ hãng phim Paramount Pictures sau tuần công chiếu thứ hai, tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, và trên toàn cầu, bộ phim đã thu về gần 90 triệu USD, cao hơn 4 lần kinh phí sản xuất (khoảng 17 triệu USD). Và phim được dự đoán sẽ vượt “The Black Phone” và trở thành phim kinh dị bội thu nhất năm 2022. Vì sao?

Nghịch lý hài hước về bữa ăn trong phim Hàn và phim Việt

Mi Lan |

Phim Hàn đã giúp mì gói, kim chi, kimbap (cơm cuộn), bánh gạo tokbokki bước ra thế giới. Trong khi trên phim Việt, việc chuẩn bị cho các phân cảnh ăn uống rất sơ sài, thậm chí chỉ là đồ nhựa xếp lên cho có.

Kinh doanh phim Việt: “Có nhiều tiền, chưa chắc đã biết cách tiêu hết”

Hiền Hương (thực hiện) |

Bàn về những vấn đề tồn đọng trong chiến lược công nghiệp hóa văn hóa từ 2016 đến 2030, tầm nhìn đến 2045 tại Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh - Tiến sĩ Ngô Phương Lan đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động.

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022

Huyền Chi |

Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.

Giải cứu phim Việt, nhưng liệu có ai bỏ tiền mua vé để ra… ngủ ở rạp?

Anh Đào |

Hơn 52 bộ phim Việt lỗ sấp mặt, trở thành những “thảm hoạ phòng vé”. Khán giả, ngay lập tức bị đổ lỗi “sính ngoại” - sao xem Avatar lại chẳng màng “Kẻ thứ ba”. Nhưng thật ra, có ai mua vé phim nội để ra… ngủ ở rạp đâu.